1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người thích mùi hương Hoa sữa

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi v22h04, 09/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banana82

    banana82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Thích hoa sữa,thích hương hoa sữa,thích ôm được tất cả hoa sữa về nhà mình.......sau đó mình sẽ chết luôn vì hoa sữa.......không được thích hoa sữa và hương hoa sữa nữa,không được ôm cành hoa sữa nào nữa........
  2. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0

    Tôi là đứa cực kì phê hoa sữa , những mùa trước mỗi ngày mới là mỗi chùm hoa mới trong nhà , có những chùm khô quắt cả lá vẫn giữ .
    Mùa này không thực hiện được theo thói quen cũ bởi ốm suốt , ít đi ra ngoài được . Cứ ở nhà mà tưởng tượng thôi .Ôi cái mùi hương nồng nàn quến rũ ấy ... sao mà yêu thế !
  3. tao_nho_may

    tao_nho_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Tớ bị dị ứng mùi hoa sữa
    nên cứ ngửi thấy mùi này là ắt xì loạn cả lên
    hic
  4. muathulilac

    muathulilac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    945
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn là mình ngu ngơ đến mức bây giờ mới biết có forum cho những ngwời yêu hoa sữa như mình. Nhưng dù sao cũng vẫn còn hạnh phúc lắm lăm. Minh là con trai nhưng nghĩ lại nhiều khi cũng thấy giật mình, nhiều sở thích và suy tư hệt như con gái. Còn hoa sữa thì không phải là thích, là yêu nữa mà thực sự là đam mê mất rùi. Mình sinh mùa thu, sinh nhật vào ngày lập thu (tất nhiên cũng có năm bị sai 1 ngày) nên mình yêu nhất mùa thu, nhẹ nhàng, dịu dàng, dễ gợi cho con ngưòi những tâm tư, cảm xúc buồn.
    Mình chỉ biết đến hoa sữa khi ra HN học ĐH, cũng lâu lâu rùi, cảm giác lạ lắm. Có một kỷ niệm chẳng biết là vui hay buồn về hoa sữa nữa. Năm đó, mình có cảm giác mình là người đầu tiên phát hiện ra những bông sữa đầu mùa, đi cùng thằng bạn bằng xe đạp đi lấy về, đưa cho người bạn gái thân nhất của mình (bây giờ thì đã có baby rùi, tất nhiên ko fải với tớ, hic), và, bạn tớ suýt nữ thì nôn, hix. Tất nhiên đó là do cảm giác của mỗi người, nhưng ko hiểu sao tớ thấy buồn ghê gớm, và tình cảm của tớ cũng ko thể xa hơn được nữa.
    Ai yêu hoa sữa chắc cũng biết cái cảm giác một ngày nào đó, đang đi trên đường, nhất là buổi tối, bất chợt nhận ra muìi thơm còn ngai ngái của hoa sữa đầu mùa. Chẳng hiểu mọi người thế nào chứ với tớ cảm giác đó không khác gì cảm giác được cầm tay bạn gái mình thích lần đầu, bồi hồi, nao nao, và cứ cảm giác như chỉ mình mình biết điều đó.

    Năm nay, mình gặp hoa sữ đầu mùa khi đang đi dậy buổi tối về, lại đúng ở Nguyễn Du luôn, mình vừa đi vừa nhắn tin cho 1 người bạn vẻn vẹn 2 từ Hoa sữa, ngay lập tức thấy nó reply Tao bít lâu rùi. Hichic.
    Mình có thể đi lang thang ko chán ở những con đường đẹp và ngập tràn hương sữa, thấy cuộc sống của mình như thanh thảnh hơn, có ý nghĩa hơn, nhẹ nhàng hơn, thanh thoát hơn.
    Có thể để hoa sữa trong phòng ngủ luôn. Ngày xưa ở KTX, mình và 1 đứa nữa toàn bịh phản đối về vụ này.He.
    Thôi, sau viết tiếp.
    Chào các bạn.
  5. Lethanh299

    Lethanh299 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    136
    tôi vẫn sẽ lang thang khắp nẻo đường hà nội tìm hương hoa sữa cho riêng mình
  6. huynhbao

    huynhbao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2013
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    14
    năm nay hoa sữa nở muộn nhỉ?

Chia sẻ trang này