1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người thích mùi hương Hoa sữa

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi v22h04, 09/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spip_marsupi

    spip_marsupi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hihihi tớ cũng có đồng ý là nếu nhiều hoa sữa quá thì cũng gây cho nhiều người thấy nó hắc .....hihih nhưng mà tớ lại thích cái mùi nồng nồng và hắc hắc của nó .
    Tự nhiên mong đang được ở nhà ......đi trên những con đường đầy hoa sữa rơi , những bông hoa sữa nhỏ xíu trắng muốt .
  2. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Hoa sữa nó có mùi zì ạh? ..mùi... sữa ạh?
  3. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Hoa sữa nó có mùi zì ạh? ..mùi... sữa ạh?
  4. yeu_o_yeu

    yeu_o_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    tớ thì thấy mùi hoa sữa nó cứ nồng nồng sao ý có lẽ hơi dị ứng . mà khổ cái nhà thì ở hang Bai rõ lắm cây hoa sữa. ngay trước cửa là 1 cây to xụ đã thế còn hay đi trục đg Bà Triệu cũng 1 seri cây hoa sữa luôn . Nên cứ lẽ mùa hoa sữa tớ ít thích ra đg hơn , hic hic
    Thế nhưng lũ bạn thì nó thích mùi hoa sữa kinh khủng. ngửi thấy mùi hoa sữa thì cứ hít hà rồi lại còn đi lang thang hàng giờ , hì hì mà tớ quen khoảng gần chục đứa như thế , nạp vào hội này thì chắc cũng kha khá thành viên đấy nhỉ
    Được yeu_o_yeu sửa chữa / chuyển vào 19:59 ngày 10/10/2004
  5. yeu_o_yeu

    yeu_o_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    tớ thì thấy mùi hoa sữa nó cứ nồng nồng sao ý có lẽ hơi dị ứng . mà khổ cái nhà thì ở hang Bai rõ lắm cây hoa sữa. ngay trước cửa là 1 cây to xụ đã thế còn hay đi trục đg Bà Triệu cũng 1 seri cây hoa sữa luôn . Nên cứ lẽ mùa hoa sữa tớ ít thích ra đg hơn , hic hic
    Thế nhưng lũ bạn thì nó thích mùi hoa sữa kinh khủng. ngửi thấy mùi hoa sữa thì cứ hít hà rồi lại còn đi lang thang hàng giờ , hì hì mà tớ quen khoảng gần chục đứa như thế , nạp vào hội này thì chắc cũng kha khá thành viên đấy nhỉ
    Được yeu_o_yeu sửa chữa / chuyển vào 19:59 ngày 10/10/2004
  6. N_M_S

    N_M_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Còn nhớ ngày trước, lúc học cấp II, nghe nói nhiều đến Hoa sữa mà chẳng biết là gì vì không ở trên phố và cũng ít lên phố. Đến khi học Đại học, lần đầu tiên biết mùi hoa sữa. Tối đó, một mùi hương đập vào mũi, nồng quá! khó chịu quá! thế là phi xe (đạp ) một mạch, guồng thật nhanh để cố thoát khỏi nó, nhưng cũng phải làm một hơi hết đường Trần Hưng Đạo và Bà Triệu mới thoát, suýt ngất, sau lần đó, học được môn "nín thở" . Đến mấy ngày sau cũng không dám đi về theo lối cũ, tự nhủ "thế là biết hoa sữa ra sao rồi! " . Không ngờ cái hương thơm đó lại theo mình ghê thế, lúc không có nó lại nhớ, lại phải đợi 1 năm mới gặp, lần này thì quen rồi, nhưng cũng chỉ dám đi lướt qua chứ không dám hít mạnh. Rồi những lần công tác, du học, mỗi khi về đến nhà, vứt đồ đó, nhao ra đường và lang thang với hoa sữa. .
    Một lần xuống Thanh Hoá vào năm 1999, lang thang trong một khu nhà ở của công nhân mới xây dựng, mình thấy ngạc nhiên vì ở đây người ta lại trồng toàn hoa sữa, lúc đó chỉ nghĩ rằng chắc mấy ông xây dựng là dân Hà nội hay nghĩ rằng những công nhân, kỹ sư ở đây đa phần là ở Hà nội nên mới làm vậy. Hoá ra lúc quay về Thành phố Thanh Hoá, vào mấy con phố nhỏ cũng thấy toàn hoa sữa, tuy không được to như cây trên này nhưng hoa thì nở sớm và nhiều, độ tuổi cây cũng chỉ khoảng 5-7 năm. Có điều là không có được cảm giác như ở HN. Thế nên đúng mùa Hoa sữa mà lại ở Hà nội thì sao lại có thể ở yên trong nhà được nhỉ?
  7. N_M_S

    N_M_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Còn nhớ ngày trước, lúc học cấp II, nghe nói nhiều đến Hoa sữa mà chẳng biết là gì vì không ở trên phố và cũng ít lên phố. Đến khi học Đại học, lần đầu tiên biết mùi hoa sữa. Tối đó, một mùi hương đập vào mũi, nồng quá! khó chịu quá! thế là phi xe (đạp ) một mạch, guồng thật nhanh để cố thoát khỏi nó, nhưng cũng phải làm một hơi hết đường Trần Hưng Đạo và Bà Triệu mới thoát, suýt ngất, sau lần đó, học được môn "nín thở" . Đến mấy ngày sau cũng không dám đi về theo lối cũ, tự nhủ "thế là biết hoa sữa ra sao rồi! " . Không ngờ cái hương thơm đó lại theo mình ghê thế, lúc không có nó lại nhớ, lại phải đợi 1 năm mới gặp, lần này thì quen rồi, nhưng cũng chỉ dám đi lướt qua chứ không dám hít mạnh. Rồi những lần công tác, du học, mỗi khi về đến nhà, vứt đồ đó, nhao ra đường và lang thang với hoa sữa. .
    Một lần xuống Thanh Hoá vào năm 1999, lang thang trong một khu nhà ở của công nhân mới xây dựng, mình thấy ngạc nhiên vì ở đây người ta lại trồng toàn hoa sữa, lúc đó chỉ nghĩ rằng chắc mấy ông xây dựng là dân Hà nội hay nghĩ rằng những công nhân, kỹ sư ở đây đa phần là ở Hà nội nên mới làm vậy. Hoá ra lúc quay về Thành phố Thanh Hoá, vào mấy con phố nhỏ cũng thấy toàn hoa sữa, tuy không được to như cây trên này nhưng hoa thì nở sớm và nhiều, độ tuổi cây cũng chỉ khoảng 5-7 năm. Có điều là không có được cảm giác như ở HN. Thế nên đúng mùa Hoa sữa mà lại ở Hà nội thì sao lại có thể ở yên trong nhà được nhỉ?
  8. emtrai_xinhgaicucki

    emtrai_xinhgaicucki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    nhà tớ trước cửa là cây hoa sữa to đùng , ngang tầng 3 phòng tớ ! Công nhậ với mọi người là mùi hoa sữa nồng thật nhưng chả nàn tý nào ! Cứ đến mùa ra hoa là đến khổ với nó chả ngủ được gì cả toàn phải thức ngắm hoa thôi ! Nhưng bố mẹ tớ vẫn không chịu chặt cây vì bố mẹ tớ muốn giữ những kỉ niệm về Hà Nội , nơi bố tớ lớn lên ở đó ! thế là .......
  9. emtrai_xinhgaicucki

    emtrai_xinhgaicucki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    nhà tớ trước cửa là cây hoa sữa to đùng , ngang tầng 3 phòng tớ ! Công nhậ với mọi người là mùi hoa sữa nồng thật nhưng chả nàn tý nào ! Cứ đến mùa ra hoa là đến khổ với nó chả ngủ được gì cả toàn phải thức ngắm hoa thôi ! Nhưng bố mẹ tớ vẫn không chịu chặt cây vì bố mẹ tớ muốn giữ những kỉ niệm về Hà Nội , nơi bố tớ lớn lên ở đó ! thế là .......
  10. hoatay123

    hoatay123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu HN chỉ có hoa sữa . Thích , quá là đặc biệt

Chia sẻ trang này