1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người thích nhậu nhẹt

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi scorpionin, 19/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langdu78

    langdu78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hẹn hò nhau đê
    Đau khổ là em
    Hạnh phúc là em
    Cay đắng là em
    Ngọt ngào cũng là em...
  2. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào ở Sài Gòn không.. chúng mình tổ chức đàn đúm đê.... ... wherever and whenever luôn.. Riêng có rượu thì lúc nào cũng có mặt em...
    Yêu tổ quốc, yêu đồng bào
    Học tập tốt, lao động tốt
    Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt
    Giữ ghìn vệ sinh thật tốt
    Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm
  3. langdu78

    langdu78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Mua vé bay về SG đã
    Đau khổ là em
    Hạnh phúc là em
    Cay đắng là em
    Ngọt ngào cũng là em...
  4. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Hò hò.. ko đùaaa... chờ anh thì đến mùa quýt năm sau à...???
    Yêu tổ quốc, yêu đồng bào
    Học tập tốt, lao động tốt
    Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt
    Giữ ghìn vệ sinh thật tốt
    Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm
  5. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Giữ ghìn vệ sinh thật tốt
    Sai chính tả kìa bác.
  6. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Các vị lập ra cái tóp bích nhậu mà chẳng thấy vị nào tả được cái thú ẩm nhậu cả, chuối quá.
    Cái mùa hè WC 2002, lần đầu tiên uống hết hai cốc Bia hơi và ngồi áo phông quần đùi hết mấy đĩa nem phùng, đậu lướt. Trong cái phút chuếng choắng, mới ngẫm ra cái nỗi thú bên bàn nhậu. Tại sao, tại sao một cô vợ ngon fây fây nằm ở nhà chờ đợi lại không ngon bằng một miếng đậu lướt ván sục trong mắm tôm chanh với mấy cọng rau thơm, rau húng? Tại sao Bia lại hấp dẫn người ta đến mức uống phệ cả bụng ra, xấu xí như con lợn mà vẫn uống. Đó là cái lí bất thành văn rồi, chả có thằng bợm nhậu nào đủ tỉnh táo để giải thích với vợ hai câu hỏi đó, nhưng lần nào cũng hùng hổ tuyên bố đi tìm hiểu ngoài hàng bia hơi.
    Mùa hè này, may mắn cho bọn bợm là nóng khủng khiếp. ngoài hàng bia hơi cấm có chỗ nào hở ra mà ngồi. Lan9, Ngọc Khánh, ... vào mà xếp hàng đợi chỗ. Ở những chỗ như thế, bia với nước tè là một đại lượng chuyển hoá không thất thoát.
    Thú vị đầu tiên là ngồi vào bàn, lau mặt bằng cái khăn ướt lạnh. Nó chắc cũng không sạch sẽ gì nhưng ít ra nó cũng vét hết cái bụi cát bẩn thỉu, cái mồ hôi, cái hơi nóng còn đang nhầy nhụa trên mặt. Rồi chưa kịp định thần thì đã thấy cốc bia to tướng trên bàn. Cầm luôn, keng luôn, ngụm đầu tiên nó lạnh lạnh, mát mẻ, cái vị nó bùi bùi. Men bia ngấm vào từng ngõ ngách của cơ thể tưởng như có thể nhảy xuống một bể bơi bia không chừng. Quả đầu tiên phải là đậu rán, hành củ tươi, mắm tôm, cả magi có mù tạt nữa. Chấm lia lịa, vừa chấm, vừa nhai, vừa nghe thằng bạn nói chuyện đời. Rồi đến lượt thằng bạn cũng vừa chấm, vừa nhai, vừa nghe mình nói chuyện đời. Nói vô phép chứ, trong bàn nhậu cấm có nói chuyện đàn bà. Hễ cứ nói là mắm tôm nó lại hết bọt, đậu phụ nó sượng sượng làm sao ý. Chưa nói đến khoản Bia nó hả hết vị. Những lúc như thế, chỉ có đi tè là hợp nhất. Thế nhé, kinh nghiệm là không nói chuyện đàn bà. Bia chứ có phải *** đâu mà đổ phí được.
  7. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Khà khà... em thì ko khoái beer cho lắm.. Nhớ ngày trước, đêm mùa đông mấy thằng kéo nhau chui vào quán dân tộc nhâm nhi mấy nậm Minh Mạng.. Trời rét như xé rách da thịt, cái thú đầu tiên của 1 bữa rượu là cụng hết ly đầu tiên là cảm thấy ấm áp hơn nhiều trong thời tiết lạnh giá đấy.. Ngồi bên nồi lẩu thái, nâng chén rượu bàn chuyện đời, chuyện người.. Chuyện buồn quên hết rồi dành chỗ cho những tràng cười hả hê.. Rượu mềm môi thì lôi guitar ra đánh, hát hò, làm thơ.. Rượu say thì kể cho nhau nghe những ngang trái riêng mình, tâm sự mà ko ngượng ngùng, nói những gì mà mình ko dám nói...
    Kính các bác một ly..
    Hãy yên tâm thi đại học vì chắc chắn sẽ nhận được giấy gọi...... Đi bộ đội
  8. daucacari

    daucacari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    OK, rất hận hanh được làm quen vơi bạn, chúng ta cùng cạn ly bạn nhé,uống cho say rồi ngày mai minh uống tiếp dzo......,vì tình bạn của chúng ta dzo.......í mà uống nảy giờ mà ay có muốn làm quen với mình không dzậy ta??
  9. daucacari

    daucacari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hình như ấy không thích nhậu kiểu Việt Nam thì phải? Vậy ấy thích nhậu kiểu nào?nhậu kiểu Việt Nam là tiình thương mến thương, la không say không về, ai tới đâu mình tới đó, tới là lụm....... thế mà ấy không thích
  10. pine_buffy

    pine_buffy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Con gái nhậu có sao ko nhỉ
    Tớ thì chỉ thik làm dũng sĩ diệt mồi.Uống thì chả uống , chỉ thik ăn.
    Trời rét thế này , hóng hớt cùng mấy đứa bạn lên Hàng Chai ngồi , ăn cá nướng , gặm ngô luộc ngọt lịm , buôn hoành tráng,có thêm tí rượu thì thú lắm.
    Lần nào ra trả tiền chị bán hàng cũng bảo " chúng mày chiến ác thế "

Chia sẻ trang này