1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người thích ôm và được ôm...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thitmeongonhon, 04/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Hị hị, cái bác nài quote bài mìn rùi lại thèm ôm iem iu nào mới đểu chứ

  2. Sự nhầm lẫn ....cố ý đấy mà
  3. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Up lên cái nào. Cái sự ôm vĩ đại thế này mà để tụt quá
  4. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Sư nghiệp ôm vĩ đại !!! Hôm thứ 7 mình về Thái Nguyên đến CN nhật mới ra, hình như mọi người không ai off ẹp gì cả thì phải
  5. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    đã bẩu là chán ôm rồi mừ ... hừ hừ !
  6. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Chả quan trọng.
    Chán vãi
  7. black_white2983

    black_white2983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    lang thang vớ được topic này ..... thế hội mình đông chưa bà con , đã op ẹp lần nào chưa? có khi hội mình mà off chắc là cứ chia ra từng đôi mà ngồi ôm nhau từ sáng đến tối ý nhỉ
  8. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Ừ thích lém. Hội ôm mà !
  9. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trời lành lạnh....thế mà chẳng đc ôm j cả....bực ghê cơ ............
  10. Thế chú chưa đọc nội quy offline của hội àh. "Khi đi nhớ mang theo tiền (cái này dĩ nhiên), rờ móc. Nếu không có rờ móc thì mang cuốc xẻng gậy gộc theo để mà ôm" chứ làm gì có chuyện chia ra từng đôi mà ôm hả chú. Đừng tưởng bở nhé!

Chia sẻ trang này