1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người thích ôm và được ôm...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thitmeongonhon, 04/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    chà, ôm là một khái niệm thật hay
    ở bên tây , bạn bè gặp nhau ôm một cái. bố mẹ gặp con ôm hôn một cái. vợ chồng thì càng chẳng phải nói, một cái ôm hôn chặt thiệt là chặt
    ở bên ta, bạn bè gặp nhau, cười một cái. bố mẹ và con, chào bố mẹ một cái. vợ chồng nhìn thấy nhau, hổng thèm làm cái gì.
    ấy nhưng mà các đôi thì sao nhỉ. gặp nhau khéo chỉ dám nắm tay nhau một cái trước mặt bà con thiên hạ. khi đến chỗ nào vắng vắng mới dám ôm nhau một cái.
    đấy, là người iu rùi mà khi ôm còn thấy ngại. vậy mình muốn ôm và được ôm một cách trong sáng thì thử hỏi bao giờ mới được đây.
    hôm trước con bạn mình tự nhiên nhớ mình hay sao. thế là nó ôm chặt mình. lúc đấy mình tự nhiên thấy hơi ngại, nhưng lại cảm động cực kì. có lẽ một trăm lời nói tôi yêu quí bạn cũng chẳng thể nào diễn tả được bằng một cái ôm thân thiết như vậy ( ấy, nhưng mà có khi nào người ngoài nhìn vào lại bảo 2 đứa dở hơi ko nhỉ )
    nhưng sao với anh, lúc anh ôm mình mình lại ko cảm giác gì nhỉ. thú thật là ban đầu, khi anh ôm mình lần đầu tiên là khi đang ở trong viện bảo tàng. chỗ í thiệt là vắng. anh đã ôm mình thật chặt lúc mình đang mải ngắm mấy di tích cổ.
    mình bất ngờ quá, chẳng kịp phản ứng gì. nhưng nói thật là mình ko có cái cảm giác sung sướng hay nghẹt thở, hay điện giật hay vân vân cái gì đó đại loại như thế.
    dường như mình chỉ thấy anh giống như bạn mình hay anh trai hay ai đó thân thiết đang ôm mình vậy. sao chẳng giống trong phim Hàn Quốc gì cả.
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sinh nhật Fri, ôm tất cả mọi người trong nhà mình một cái nhé. Ôm niemtinchocatbui một cái thật chặt, thật lâu. ( nhưng thấy niemtinchocatbui đang ôm người khác kìa - buồn 2'' )
  3. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật Thứ 6 nhé
  4. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    CHúc mừng SN thứ 6 nào.
  5. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng sinh nhật chị thu_6 nhé , mới nói chuyện với andy xong ( hôm nay andy về HP ) ...
    ôm chị thật chặt nhé , đúng phong cách Hụi mình
  6. tonicvachocolate

    tonicvachocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hôm kia có thằng bạn thân tự dưng đến nhà chơi, đã thấy lạ rồi tự dưng nó ôm mình và bảo là " không hiểu sao Xuân chỉ thích ôm My thôi" , lúc đó mình cũng thích lắm, 1 cảm giác bình yên, vì đó hoàn toàn không phải là cái ôm ràng buộc của 2 kẻ yêu nhau. Thề rồi ngày hôm sau, thật khốn khiếp khi biết nó lấy vợ lúc nào mình chắng biết. Vợ nó gọi điện hỏi mình " Chị có phải là My không? Sao lúc ngủ với em, chồng em lại gọi tên chị?" Trời ạ, 1 cảm giác bị lừa dối sau 1 cái ôm thật dịu dàng. Tự dưng thấy khổ thân vợ nó quá.
  7. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Ôm là đại lượng Vật lý chỉ ra sự cản trở..........Vậy mà Ôm ở đây chả có sự cản trở nào cả, đúng thật là phi Vật Lý
    Các bạn vào đây mà xem những con mèo đang Ôm nhau......hiiiii
    Còn tớ thì rất thích được Ôm mèo nữ
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    [purple]Andy đi HP mà chẳng gọi gì mình. Chán thía
    @ All : Ôm tất cả những ai chúc mừng sn Fri thay lời cảm ơn nhé. Hum mọi người nữa ( vào má thoai nhá)[/purple]
  9. Mấy ngày nghỉ không online, thế mà hôm qua tự nhiên lại muốn lên mạng. Lên mạng như muốn chờ đợi một điều gì đó đặc biệt. Thì ra là sinh nhật của Thu_6 (hì ôm nhau nhiều có khác , linh cảm hay phết nhỉ). HIk, nhưng tiếc là đến 12h đói quá nên phải out để ....đi ngủ. Thế nên không chờ được thu_6 để được ôm chúc mừng sinh nhật . Tiếc thế không biết. Thôi thì ôm nay ôm bù vậy. Ôm hôn thu_6 hai cái thật lâu nhé.
    [red]Chúc mừng sinh nhật em (dù hơi muôn một chút). Chúc những ước mơ của em sẽ sớm thành hiện thực. Chúc em sức khoẻ và hạnh phúc
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Cảm động quá, , mặc dù chúc muộn nhưng đọc những lời chúc của anh làm em vui không nói lên lời. Lại phải ôm anh một cái thay lời cảm ơn roài

Chia sẻ trang này