1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người thích ôm và được ôm...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thitmeongonhon, 04/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. (Ôi! Iu thế ko biết)
  2. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Không kịp đọc hết 31 trang của topic và cũng chưa tham gia và sothich.ttvn vì thích nhiều lắm nhưng control hết. Tình cờ lạc qua đây và thấy topic thú vị thật.
    Nghe mọi người kể về cảm xúc kiss, và những gì liên quan đến, mình lại ko có cảm xúc nhưng đến ôm thì khác. Có thể quên ngay cảm xúc lips chạm lips nhưng có thể nhớ mãi cảm xúc ấm áp, những cái ôm thật chặt.
    Viết cho anh, cho em và chia sẻ cũng mọi người:
    Thích ôm và được ôm lắm. Thích ôm những người tròn tròn thôi, chứ ốm thì ko thích đâu . Những người tròn tròn khi ôm mình có cảm giác ấm áp mà không nóng quá, như là mình được che chở, lọt hẳn trong vòng tay người ấy. Những người tròn tròn khi mình ôm có cảm giác mát mẻ từ làn da (hình như tròn thì da thịt mát hơn hay sao ý), có cảm giác mềm mại, có cảm giác đầy đủ, chặt (không lỏng tay). Và khi ôm hay được ôm một cảm giác thật gần gũi, thân mật, như hòa làm một, như quên hết xung quanh, và bình an đến lạ. Thích nhất là được bất chợt ôm từ đằng sau, hihi, có lẽ ôm trước thì va chạm hơi bị nhiều, dễ phá tan cảm xúc khác . Lại nhớ anh ôm em từ đằng sau, 2 đứa cùng đi trên đường. Lại nhớ anh để tay lên vai em đẩy đẩy làm con tàu xình xịch. Lại nhớ lần cuối cùng anh ôm em ở sân ga (em hỏi sao anh ôm em chặt và kỳ thế và anh nói anh sợ sau này mình không gặp nhau, đó có thể là lần cuối anh ôm em) và cũng vì đó nên nhiều khi em cảm thấy thèm vòng tay của anh kinh khủng, và cũng ngược đời là vì thế mà em ko gặp khi trong lần quay trở lại vừa rồi. Anh cũng không cao hơn em là mấy (hihi, có chiều cao khá xứng) nên khi ôm nhau rất thoải mái, nói gì thì nói vẫn thích ôm anh và được anh ôm. Trong cty có 1 chị và 1 em gái cũng nhỏ con và đầy đặn, mỗi lần đứng gần thì tự dưng cứ thích ôm. mà mỗi lần ôm lại nhớ cảm giác ôm anh ngồi sau xe.
  3. why_n0t

    why_n0t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    1 cái ôm thôi còn hơn vạn lời an ủi. Có lần mình bi suy sụp tinh thần kinh khủng, ngồi cạnh con bạn thân, nó chẳng nói gì, quay ra ôm mình 1 cái rất lâu, tự nhiên thấy như được vỗ về như ngày còn bé ý, khóc ngon lành 1 lúc, cảm giác như giải tỏa đc hết lo âu.........
  4. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    oài , lạnh thế nì mà đc ôm nhỉ ? thích thế . , nghĩ đến lại thấy thèm roài
  5. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    hồi chiều ôm rồi ôm trong sáng nhá giờ về vẫn thèm được ôm
  6. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0

    Lên cái nào . Mấy hôm nay thèm được ôm quá
  7. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Mình cũng thèm ôm quá, mấy hôm nay bị xếp hành :( khổ quá hichic giá như ai đó ôm mình thì vui biết bao nhiêu
  8. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    hum rồi được ôm satthu mí ngumo cùng sun và quen_de_nho , về vội và ướt quá nên chưa kịp ôm hết mọi người ...
    còn anh thì , hừ hừ , nhớ đấy ... ghét !
  9. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0

    Mưa này mà ôm thì tuyệt
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sao kưng không gọi iem

Chia sẻ trang này