1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người thích ôm và được ôm...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thitmeongonhon, 04/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Ô, sao đến bây giờ mình mới biết cái hội này nhỉ, chậm update quá. Lâu quá rồi, ko được ôm, thật ngọt ngào, ấm áp và mạnh mẽ, chắc còn lâu lắm nữa hoặc ko bao giờ được hưởng cái cảm giác ấy nữa.
    Được nhoc_cj sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 30/09/2006
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ô ... quả Tịnh hồng của em đâu ???? Điêu thế !
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Quả Tịnh hồng của em là cái giống gì vậy bác, em nghe lạ hoắc à , em nói thật mà, lâu lắm em ko được ôm rồi.
    Chào cả nhà, up phát nào!
  4. ga_nhep

    ga_nhep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    lâu là bao nhiêu thiếu gì cách để được ôm.
    ôi....nhớ cái mùi thơm fức quá đi
  5. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    oài, bi giờ mình mới biết có cái hội này.. hội này mà off thì sẽ làm gì nhỉ...?
    Mình còn nhớ mình đã từng có những giây phút rất muốn được người khác ôm vào lòng, là ai cũng được, con gái hay con trai không quan trọng, bởi vì đó là khi buồn dã man và nước mắt thì không ngừng rơi chỉ mong muốn có 1 vòng tay và một bờ vai sẵn sàng chia sẻ với mình, không cần nói gì cả...chỉ im lặng để chia sẻ thế thôi, mình sẽ cảm thấy thật nhỏ bé và được an ủi trong vòng tay đó!!! Nhưng đã từ lâu lắm mình thường tự vượt qua và trở thành bờ vai cho người khác chia những nỗi đau. Quả thực được ôm một người đang buồn và vỗ về cũng rất là đáng yêu...hihihhi, còn bi giờ đang vui nếu có thích ôm nhau thì cũng chỉ là vi để cho ấm hơn khi mùa đông sắp về thôi
  6. ga_nhep

    ga_nhep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    sao con trai với con gái kô quan trọng chứ.
    con trai ôm con trai------>ghê chít đi được
  7. doilong

    doilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Đang thèm có người ôm mỗi khi ngủ , lâu nay ôm gối chán rồi , thèm có vợ quá
  8. chick85

    chick85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên nhìn thấy hội này và rồi tự nhiên thấy nhớ quá!!!
    em dang nhớ đến anh ! nhớ vòng tay ôm xiết và nhg nụ hôn của anh !! sao tự nhiên thấy lòng xe lạnh , cảm giác hơi ấm như còn đây , tự nhiên em lại nhớ đến mùi hương của anh ! thấy nhớ anh da diết!! vậy mà đã kết thúc tất cả rồi!!
    nếu còn sống sẽ gặp nhau thôi!!! chỉ sợ duyên fận của em và anh đã hết !! muốn nói với anh rất nhiều nhg bh thì không thể nữa rồi, vì em và anh sẽ không liên lạc với nhau nữa !!
    lúc này đây em tự nhiên thấy mình như không còn sức sống nữa ,thật thèm muốn có 1 bờ vai để dựa vào để không còn fải suy nghĩ nhiều nữa,1 đôi bàn tay thật ấm áp để vỗ về em và làm tan biến đi nỗi đau này trong em !!!
    chắc chẳng bh gặp lại anh nữa đâu!!!
    không biết cuộc đời mình sẽ trôi dạt về đâu !! cuộc đời này có wá nhiều ảo tưởng mà chỉ là những ảo tưởng mà thôi!!! chẳng biết rồi sẽ có những ai bước vào và bước ra khỏi cuộc đời của mình!!
    hy vọng đêm nay em sẽ ngủ ngon và không mơ thấy anh ở trong đấy!!
    P.S I LOVE U
  9. mars

    mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hội của những người đã từng được ôm và đã từng ôm
    Tôi cũng rất thích được ôm ai đó mỗi khi trống trải, muốn được che chở ai đó trong vòng tay mình. Để nghe tiếng cười, để cảm nhận hơi thở của một người con gái, để cảm thấy mình cao lớn và mạnh mẽ hơn.
    Một mùa đông lại sắp về,...
  10. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Thèm được nằm trong vòng tay mạnh mẽ và ấm áp ngủ một giấc yên lành, mọi cảm giác mệt mỏi sẽ tan biến ngay.

Chia sẻ trang này