1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người thích ra lệnh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Gthanhthan, 06/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Những người thích ra lệnh

    Tôi thấy thật là kì lạ. Trong cuộc sống người ta rất thích ra lệnh cho người khác. Kém tuổi hơn ra lệnh cho người trên tuổi. Không biết là vấn đề đó thực sự là đúng k, chỉ biết rằng chủ quan mình cảm thấy nó đúng là ra lệnh cho người khác làm theo. Sao k tự hỏi rằng: Người ta có ý kiến khác mình thì sao? Và nếu như họ phản ứng lại thì cảm thấy rằng người đó sao lại hay "bật" thế?

    Thử hỏi trong trường hợp bạn là người bị "ra lệnh" thì nên giải quyết như thế nào nhỉ? Xuề xòa cho qua. Dĩ hòa vi quý. Nghe theo. Đúng cũng ừ và sai cũng ừ. Hay là quyết giữ ý kiến của mình? Có thể gây mất lòng nhau? Biết đâu cái tính "ra oai" kia đã ăn vào máu của họ, thành bản chất khó dời rùi?

    Ai cũng khuyên là nên linh hoạt. Nhưng linh hoạt như thế nào nhỉ? Có phải là do mình phức tạp vấn đề đó lên k nhỉ?
  2. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, mình thì ít khi bị ra lệnh mà chỉ có bị người khác làm giúp việc cho mình
  3. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Nếu là sếp thì tất nhiên là có quyền ra lệnh cho cấp dưới nhưng đừng mang cái kiểu ra lệnh đó về áp dụng cho người trong gia đình là được. Như bố tớ ấy ko bao giờ mang cái kiểu quát nạt cấp dưới về để quát bọn tớ.
  4. s_u_n_g

    s_u_n_g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    Ôi xời, trong chỗ làm của tớ (Cq nhà nước) còn có 1 lão trình độ cóc là cái gì nhưng sống lâu thành lão làng và chuyên môn lấy cái oai là mình đã làm lâu rồi để bắt nạt bọn mới vào như tớ. Hồi đầu vào mình sợ, bây giờ bật lại tất. Ai đời ngồi chơi, mình thì đang dở việc nhưng có thêm việc gì thì đẩy rất nhanh. Hôm trước mình bật lại giữa phòng, ngay trước mặt cả trưởng phòng luôn, bị gán cho cái "tội" không tôn trọng người lớn tuổi. Mình hỏi lại : có công bằng không khi người ngồi chơi còn người cong mông lên làm ?
    Mịa, đời không sợ ít không sợ nhiều chỉ sợ không công bằng
  5. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    ở cơ quan tớ thì k có chuyện ra lệnh , nhưng ở nhà vì tớ sống trong cái không khí quân phiệt từ nhỏ nên tính tớ cũng thích ra lệnh.tớ lại chỉ thích và đặc biệt thích ra lệnh cho người yêu , lúc nào tớ tưng tửng lên là tớ quát tháo,ra lệnh,..he he...tớ đã từng bị lên lớp vì chuyện đó cơ mà...hị hị ..chưa sửa được.
    à mà thế này nưã,nêú tớ là người bị ra lệnh ,tâm trạng và hành động của tớ sẽ fụ thuộc vào cái tông giọng người ra lệnh , trầm bổng ,nhẹ nhàng thì tớ còn nghe ,chứ mà cao vút thì coi chừng,tớ ra lệnh lại
  6. AIanh9

    AIanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.007
    Đã được thích:
    0
    Mình thích ra lệnh nhưng lại toàn bị người khác ra lệnh. Kể cũng khó chịu thật, nhưng thế mình yếu nên chả biết làm thế nào
  7. Nongdzan

    Nongdzan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng khoái ra lệnh lắm. Nhưng đến giờ mới ra lệnh được với mỗi .... con trâu. Thế mà nhiều lúc nó còn chẳng nghe lời
  8. Feeling_Feeling

    Feeling_Feeling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Ừ tớ cũng ghét bị ra lệnh lắm!
  9. fantasyIX

    fantasyIX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, mình lại là quá thích ra lệnh đi. Khi mình ra lệnh, mà mọi người đều thực hiện lệnh của mình thì sướng quá.
    Chẳng hạn như, đi lằm chỉ được mặc áo, không được mặc quần
  10. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Thắt cà ra oát nữa mới sành điệu

Chia sẻ trang này