1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những người thích vợ mình hiền lành và thông minh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nguoidi, 26/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoidi

    nguoidi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    những người thích vợ mình hiền lành và thông minh

    em rất thích vợ mình hiền lành và thông minh.có ai giống em không.làm thế nào để biết được người vợ mình hiền lành.NHỡ lúc chưa cưới thì hiền lành sau khi cưới thì gê gớm thì sao đây bác.cuộc sống làm con người ta đổi thay.



    Được nguoidi sửa chữa / chuyển vào 19:13 ngày 26/11/2006
  2. Siberia_xa_xoi

    Siberia_xa_xoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    theo nhu tui thấy thì hiền lành thường ko đi với thông minh ..hiền lành nghĩa là lành như đất ..hiền khô đến khờ khạo thì ko thể thông minh .mà chi la đi chung với sự cư xử khéo ..lúc nào cung cam chịu ..con thông minh thì đi chung với lanh lợi đôi khi là mưu mô ..người thông minh thường tính toán vấn đề rất kĩ ..ko de gi qua mắt được họ ..họ ko thích bị gò bó và sống trong sự cam chịu ..hiền lành thuộc tuýp người hướng nội ..thông minh thì thuộc hướng ngoại ...còn người ở đoạn giữa là biêt cân bằng giữa hướng nội và hướng ngoại thường là người dễ chịu nhưng ko co nghĩa là hiền lành , ko thông minh quá nhưng cũng ko khờ khạo ..
  3. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Thông minh và hơi bướng bỉnh một chút mới thích
  4. cathn75

    cathn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Theo như tớ biết thì thời buổi này chả còn có ai vừa hiền lành lại vừa thông minh cả đâu.Nói thông minh và biết điều nghe hợp lý hơn
  5. cathn75

    cathn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Chính xác!Như vậy cuộc sống mới thú vị!
  6. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Ai nói là không có người vừa hiền lành vừa thông minh?
    Đừng có đồng nhất việc hiền lành và đần độn chứ!
  7. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Người này cũng có đấy, nhưng mà hiếm. Mình có đứa cháu như vậy, đó là theo con mắt của mình. Nhưng hiền lành ở đây mang nhiều nghĩa lắm. Hiền quá thì như bác gì nói đúng là không thể đi với thông minh được. Vì người hiền lành quá thường ít bộc lộ, sống đơn giản, đôi khi nhàm chán và dễ bị người khác bắt nạt. Nên chỉ hiền ở một khía cạnh nào đó thôi thì hay hơn chẳng hạn khi giao tiếp, ứng xử với mọi người xung quanh tính ôn hoà dễ chịu, không bon chen, không ganh ghét ai nhưng cũng không để ai bắt nạt mình.
    Người thông minh thì chưa hẳn đã đanh đá. Như chị trưởng phòng Cty mình, rất thông minh, khéo léo nhưng tình vô cùng dễ chịu, không ai ghét được.
    Nói chung chẳng ai hoàn hảo cả. Chỉ có thời gian mới giúp bạn hiểu được người bạn chọn nên đừng vội vàng. Chúc bạn tìm được người như ý
  8. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Bác chọn em à?
  9. bazan0_0

    bazan0_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Có,có,có một cô (bồ em) ,rất thông minh,hiền lành,nhẫn nhịn,chịu đựng vô cùng.Nhưng đùng một cái,đi lấy chồng---> không hiền lành---> có lẽ giống tốt như bác nói gần tuyệt chủng rồi,he he!
  10. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Thông minh, hơi bướng bỉnh, mà vẫn ngoan. Nếu em như thế thì để anh nghiên cứu

Chia sẻ trang này