1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những người thích vợ mình hiền lành và thông minh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nguoidi, 26/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Omi hư hỏng thế, khó cải tạo thế thì cần phải một chuyên gia cải tao phạm nhân thì mới được . Chứ cô nào mà ngoan hiền thì ko ăn thua, cải tạo ko nổi hư hỏng theo thì vừa
  2. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ommi hư hỏng nhất nhà CT giờ nè vẫn còn phải bàn cãi à
    Mấy cái người nè nhà cửa thì không xây, chạy hết sang đây tán phét vậy à Về nhà mau, đnag có phi vụ hay ho kia kìa, về mà "máu" nhanh lên
  3. Amore

    Amore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Mình đi giúp xây nhà người khác rồi sẽ có người khác xây nhà hộ mình mà.
    Tớ không hiền, cũng chẳng thông minh- Thấy tên topic này nên ghé qua đọc chơi cho thêm phần... tủi phận
  4. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Lại vào đây bon chen làm xấu topic của người ta, đã ko hiền lành rồi lại chả thông minh tẹo nào, chẹp chẹp
    Được mathuyen sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 10/12/2006
  5. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Em thì từ bé đã đuợc khen là thông minh , học hành chả đến nỗi nào mặc dù lười biếng đến kinh người...
    Còn chuyện hiền lành thì.. có 1 cơ số người bảo em thế.. em dễ bị bắt nạt ạ, suy ra là 2 cái này vẫn có thể đi đôi với nhau các bác ạ.
    Chả biết ông chồng em sau này có ghê ghơms ko, chứ ko thì khổ thân đứa hiền lành như em lắm
  6. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Người Thông minh không bao giờ để phần chính át phần phụ, không bao giờ để chữ kí quá choé loé và rườm rà so với bài trả lời vừa ngắn lại vùa nhạt.
  7. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
  8. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Mèo thì lại nghĩ, người thông mình là người biết nhìn vào ý chính để bỏ qua những phần rườm rà. Nếu để những thứ rườm rà là bận mắt mà không thể nhìn ra được ý chính thì......
    Ừ, mèo thấy bạn thông minh!
  9. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với khái niệm về thông minh của bác chua_lap_nick. Bổ sung thêm : người thông minh là người biết là mình thông minh chứ không phải nghĩ là mình thông minh
    Mình cũng có vẻ hiền lành, mọi người có cho mình là thông minh không nhỉ
    Được ommi00844 sửa chữa / chuyển vào 00:33 ngày 12/12/2006
  10. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    2 cái vàng vàng này k ăn nhập nhau lắm nhỉ, theo cái vàng 2 thì hình như k pải mình biết mà là người khác biết là mình thông minh

Chia sẻ trang này