1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những người thích vợ mình hiền lành và thông minh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nguoidi, 26/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Ai nói là không có người vừa hiền lành vừa thông minh?
    Đừng có đồng nhất việc hiền lành và đần độn chứ!
    [/QUOTE]
    Ừ, ngày nay dùng từ hiền hay đồng nghĩa với chẳng biết cái gì. Thay nó bằng từ ngoan vậy (có được không nhỉ?). Một cô gái thông minh, một chút tự tin, cá tính và bướng bỉnh sẽ hấp dẫn hơn. Àh thêm 1 chút vui tính nữa. Vợ chồng phải trêu nhau nó mới khoái.
  2. traitim_bietnoi_loiyeu

    traitim_bietnoi_loiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Em phấn đấu tí nữa là đủ tiêu chuẩn rồi
    Nhưng mà khó được như thế lắm nhỉ
  3. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Ới anh ơi!
    E tự thấy mình thừa tiêu chuẩn của anh nè!
    Thông minh vừa đủ để tự tin này!
    Cũng hơi hơi bướng bỉnh thôi này!
    Cá tính thì mọi ng đều bảo thế!
    Riêng vui tính thì có thừa luôn!
    Kakakakaka
    Anh rai thấy xế nào?
  4. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Tớ hỏi khí không pải, thế những người chồng của những người vợ "hiền lành" + "thông minh" thì sẽ như thế nào nhỉ ?????? Vẫn chưa nghĩ ra, ai bít chỉ pát, cụng 1 ly trước
  5. June05

    June05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Ui, bác mô tả iem đấy àh? Mà iem cũng thích cái ý vàng vàng trên kia lắm, híhí...
  6. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì em đã hiểu, vì sao mà AT nhà mình giờ đã "tầm tầm" rùi mà vẫn ế , chẹp
  7. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Tại sao đàn ông con trai các anh cứ hay suy xét về con gái thế này, thế khác mà không tự nhìn nhận bản thân mình nhỉ? Không phải mình là nữ nên tự biện minh đâu mà mình đang đứng trên quan điểm bình đẳng giới đấy nhé
  8. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Không phải đâu bạn à. Đấy là sở thích ý. Giống như bạn thích một ông cao đen thô giàu có chẳng hạn....Không phải suy xét giai hay gái đâu...hị.hị....
  9. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    í zời ơiiii!
    Riêng với cái suy nghĩ này e đẫ thấy bác đủ tiêu chuẩn có vợ vừa thông minh,lại xinh xinh và hiền rùi (bít điều ấy ạ)
    Chúc bác may mắn nha!
    @ : Thưa các bác nam giới!
    Chạy ra đứng trước gương soi mình đi nào...oo..oo!
    hí hí,rồi đi xếp hàng mà ứng cử để làm chồng chị nào có những tiêu chuẩn như trên,các bác nhá
  10. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Bạn có thực sự thông minh không khi muốn người khác cũng thông minh. Bạn có chịu được không khi cô ấy luôn đúng còn bạn luôn sai. Một người luôn cao hơn bạn một cái đầu. Một người mà bạn luôn cảm thấy mình ngu ngốc và kém cỏi khi ở bên cạnh.
    Mà người thông minh thường sắc sảo..ít khi hiền lành. Bạn muốn một người ngoan hiền thông minh sắc sảo -> chắc chắn không có.
    Đứa bạn gái thân của mình tâm sự. "Làm con gái thông minh là phải bít tỏ ra ngốc nghếch tí. Chứ dừng tỏ ra mình thông minh, chả thằng nào thích cả. Bọn con trai không đứa nào chịu là mình là người kém cỏi cả."

Chia sẻ trang này