1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những người thích vợ mình hiền lành và thông minh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nguoidi, 26/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Nếu câu "Vừa hiền lành, vừa thông minh" của anh có nghĩa là hiền lành vừa vừa và thông minh vừa vừa (đủ xài ý mà) thì có em đây nè.
  2. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Nếu câu đủ xài của em tức là không phải "hiền lành vừa vừa và thông minh vừa vừa" thì không phải anh tả em đâu. Em đừng hiểu nhầm nhé .
  3. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Em nào nói thía đấy hả anh, anh bảo em để em..., hmmm sao lại nói...hay thế nhỉ
    He he...anh chua_lap_nick nhá...em có lừa anh cái gì bao giờ đâu, em được thêm cái nữa là thỉnh thoảng...điêu toa tẹo thôi ạ. Thêm cái này liệu có được thêm điểm 0 hả anh
    Được sunflowers1007 sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 28/11/2006
  4. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ gặp người "hiền lành và hơi ngu ngơ" thôi. Còn những người mình gặp mà được đánh giá là "thông minh" thì chẳng thấy ai "hiền lành". Cả zai và gái.
    Hí hí, nói chung mình thích người " thông minh và biết điều" chứ hiền lành và không thông minh thì cứ thấy đần đần thế nào ý.
  5. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Thêm chứ, em Lào cơ mà, anh là anh chỉ thích thêm thôi không cần và gì hết. Hơi điêu toa là được rồi, điêu quá người ta lại bảo "giả dối" mà giả dối là không được, vợ anh không được phép giả dối
  6. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Phản đối chuyện câu cá nhà nhé, sang ao hàng xóm mà câu chứ Dạo này già rồi, lượn lờ thấy bớt hứng thú hẳn, thế có chết không cơ chứ, Kiểu này thì kiếm đc vợ cũng là vấn đề, chưa nói đến thông minh với chẳng hiền lành
  7. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    AT nhà tớ mà hâm thì cuốn Tự điển Tiếng Việt pải sửa lại định nghĩa từ ấy mất, AT nhờ , hơi bị được đấy , chỉ hơi "kén" một tí thoai
  8. riviere

    riviere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Có thể vợ là một người hiền lành, thông minh nhưng khi gặp phải một ông chồng chẳng biết gì thì lại phải thay đổi thôi, chứ biết làm sao được. Vì cuộc sống gia đình là tất cả mà, chứ nếu cả hai đều như vậy thì chẳng biết rồi gđ, con cái sẽ đi đâu, về đâu nữa. Làm một người vợ như thế thì cũng chán lắm.
    Phải cả hai đều dựa vào nhau chứ. Sức con người, đặc biệt là phụ nữ có hạn mà....
    Chẳng biết chồng mình thế nào nhỉ?? Có ngoan, hiền không.. hi vọng ko phải thế...
  9. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Thảm đến thế cơ hả bác, chia sẻ, poor you !
  10. hoabacha

    hoabacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Trời, mình đồng ý cái chỗ vàng vàng kia quá. Người vợ hay người chồng thời này ai cũng đều phải nên biết tạo tiếng cười trong gia đình thì mới là gia đình. Mình thì rất ấn tượng với những người đàn ông hài hước, thông minh. Chậc, chỉ tiếc...

Chia sẻ trang này