1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người tôi đã gặp

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Thieu_iot, 21/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TrueLie

    TrueLie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    CÁC BÁC TRÔNG XE Ở TRƯỜNG EM:
    Trường BK của em rộng lắm, có tới mười mấy cái nhà cơ. Các bãi giữ xe cho sinh viên cũng nhiều không kém. Và tất nhiên là các bác trông xe cũng không ít ỏi gì. Em rất yêu quý các bác ấy vì các bác luôn tận tình hết lòng với sinh viên. Mỗi khi em đến trường mà quên không khoá xe các bác đều nhắc em cẩn thận rồi thu của em 500 gọi là tiền nhắc nhở. Em cũng chẳng buồn gì đâu vì em biết các bác ấy cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Khi nào đến trường chẳng may muộn một chút thì không được đưa xe vào bãi mặc dù em có vé tháng đàng hoàng. Các bác ấy bảo để ngoài các bác ấy trông cho chắc ăn. Mà ngẫm lại các bác ấy nói cũng đúng, mất 500 nữa mà xe được trông coi cẩn thận hơn thì cũng đáng tiền phải không? Lần nào lỡ tay làm mất vé thì thật bi thương, 10.000 tiền phạt bay vèo ra khỏi ví. (Cũng đúng thôi các bác ấy phải dùng tiền ấy để mua giấy làm vé khác nữa chứ). Mặt các bác lúc nào cũng nặng như chì và luôn miệng la mắng. Hiển nhiên phải làm thế rồi vì có thế bọn trộm mới sợ không dám vào chứ phải không các bác. Túm lại các bác trông xe ở trường em thật là tuyệt. Em luôn yêu quý các bác
    Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền
  2. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Trông xe ở BK thì em biết rồi, nhưng mà em chưa bao giờ bị mấy bác quát mắng cả. Thế mới lạ. Có lẽ là con gái , mà cũng chẳng mấy khi gửi xe ở đó nên chưa nếm mùi sao.? Còn mấy bác bảo vệ trường em mới quái. Trường em có nội quy là cấm ko cho người ngoài vào trường. Trường có khoảng mấy ngàn sinh viên và mấy bác bảo vệ nhớ mặt hết từng người một (có thể ko nhớ tên). Ai lạ vào là mấy bác biết ngay., gọi lại hỏi thẻ sinh viên này nọ rồi ....đuổi ra ngoài.Chẳng mấy ai lọt qua nổi. Chẳng qua mấy bác có bắt hay ko thôi.
    Mỗi lần em vào trường chú Đông đều bảo là :"con bé này đi nhầm trường rồi, đây là trường đh, còn trường cấp 2 phải đi xuống 1 tẹo nữa. " Chú Đông lại còn đặt biệt danh là con còi nữa chứ.
    Trước cửa phòng bảo vệ có dàn nhót . Mùa nhót vừa rồi dàn nhót trường em cứ gọi là trĩu quả, trông ngon mắt ko chiu được. Đứa nào đi qua cũng ngửa cổ lên mà ... thèm. Mấy bác bảo vệ nhất định ko cho lũ SV hái nhót. : "Lên xin thầy hiệu trưởng xem thầy có cho hái nhót ko? " hix hix. Thế thì làm sao mà.... Ngày nào em đi học cũng xin xỏ chú Đông thế mà chú bảo là mày đứng đấy mà ăn được nhót thì cứ việc. hix hix. Thế mới cay cú. Dàn nhót cứ rụng dần (vào đâu thì chịu). Rồi cũng hết sạch cả quả. Có hôm CN em phải lên trường , đến lúc về , chú Đông gọi 2 đứa bọn em lại , đưa cho 2 quả nhót đỏ mọng bảo là 2 quả cuối cùng chú trẩy cho 2 đứa. hihi. Lúc đấy thích thế. hihi.
    Gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên
    Mưa nhớ gì thì thầm ngoài hiên
  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Yêu đến nao lòng phố nhỏ của tôi
    Chiếc lá vàng rơi
    Màu hoa vàng da diết
    Tình yêu đấy chỉ có mình tôi mới biết
    Khi đi xa trở về
    Phố nhỏ lại êm đếm say đắm hát tôi nghe
    Xao động hàng cây
    Cánh bằng lăng tím ngắt
    Để lòng tôi cứ ngân nga
    "Hà Nội ơi"
    Đến tha thiết nghen ngào.
    (chả biết đoạn thơ này ở đâu nữa)
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  4. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Đúng, ta đã 3 lần mất vé phải đợi từ khoảng 3-4 h đến 7h, nộp 20 k, xin xỏ đứt cả lưỡi, về nhà lấy giấy tờ rồi quay lại làm cái đơn (!!) mới vác được cái xe về đấy. Ngoài ra chỉ nộp 20 k thì khoảng chục lần, chẳng phải vì ta đánh mất vé mà đơn giản lúc vào bác đâu có đưa vé cho ta, các bác bận quá mà . Nhớ lại cái vé bé tí quăn queo mà phát sợ.
    Es tan miserable en su soledad que trata de terminar la vida, pero su destino no es la muerte sino el aislamiento. La frialdad de la soledad es como la frialdad del sepulcro.
    Được Larra sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 05/05/2003
  5. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Luke từng link cho mình đọc topic này , hôm nay đọc lại , tự dưng thấy đúng như trong topic Box mình sao buồn thế nhỉ viết, đúng là ít bài nhưng có bài nào là chất lượng bài đó .
    Mình thì gặp nhiều người và suy nghĩ cũng quá nhiều để tự mua vào mình những điều chẳng đâu vào đâu ,nhưng dầu gì cũng lạ ,mình cứ đi trên đường là mỉm cười với tất cả những gì nhìn thấy , ngoại trừ những điều chướng tai gai mắt rồi , có ai đó mà đưa lên topic này một người nào đó cứ ngơ ngơ nhìn cột đèn đường cười thì chắc đó là mình đấy
    Mình gặp nhiều người nhưng người đó làm mình lo lắng nhất , làm sao để giúp người đó bây giờ , chỉ là vấn đề tâm lí , nhưng vấn đề tâm lí ,nó phá hoại con người ta ghê gớm lắm. Mình chỉ sợ mình đang làm hỏng mà thôi. Nếu làm hỏng , mình sẽ ân hận nhiều lắm. Làm gì đây , để giúp người đó tin yêu lại cuộc sống này ? Mình thật cảm thấy khó khăn , đôi khi bất lực, và như là đang làm sai .Cố gắng vậy , như một câu của Anđecxen :
    Đứng vững và không nghĩ rằng mình ngã thì sẽ không bao giờ ngã
  6. eyes-on-me

    eyes-on-me Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm qua ngồi uống Hồng Trà ở góc Phan Chu Trinh -Hai Bà Trưng. Hai người khách vừa rời quán. Bắt gặp hai nhóc tì chừng lên 4, 5 tuổi, chạy ào tới và uống nốt chỗ nước còn thừa lại trong cốc của hai vị khách, mắt liên láo nhìn ngang nhìn dọc.
    Cả mình và người bạn cứ nhìn hai đứa nhỏ trân trân, không nói với nhau câu nào.
    .....
  7. Ma_Xo

    Ma_Xo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài Hà Nội trong tôi của Nguyễn Thị Thanh Hảo.
    Hà Nội
    Tuổi thơ tôi
    Diệu huyền như những câu chuyện cổ
    Nắng thu vàng
    nhấp nhô mái phố
    Những con đường lá xanh như mơ
    Hà Nội
    Là mẹ tôi ôm ấp cả tuổi thơ
    Chắt chiu cho tôi từng niềm vui nhỏ bé
    Vườn Bách Thảo
    Búp đa vàng
    Tiếng ve kêu
    Những chiều đi đổ dế
    Mỗi góc vườn giấu bao niềm vui
    Yêu đến xao lòng phố nhỏ của tôi
    Chiếc là vàng rơi
    Màu hoa vàng da diết
    Tình yêu ấy chỉ có lòng tôi biết
    Khi đi xa, trở về
    Phố nhỏ lại êm đềm say đắm hát tôi nghe
    Xao động hàng cây
    Cánh bằng lăng tím ngát
    Ðể lòng tôi cứ ngân nga câu hát
    "Hà Nội ơi!"
    đến tha thiết, nghẹn ngào...

    Nguyễn Thị Thanh Hảo
    Nếu có đường ADSL, có thể download bài hát này tại http://www.vnn.vn/vnn3/music/ (hoặc http://www.vov.org.vn/amthanh1/tiengviet/amnhac/cakhuctrutinh/trangh.htm). Bài hát hầu như giữ nguyên các câu thơ gốc, nghĩa là vẫn rất hay nhưng chỉ có điều là do chú "Nhật" Tân hát, mà chú này thì mình chẳng ưa tí nào.
    _______________________________
  8. summer_HN

    summer_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu khuôn mặt đã đi qua cuộc đời, một thoáng qua để không bao giờ gặp lại, một vài lần chuyện trò, gặp rồi lại có duyên gặp lại để rồi thương rồi nhớ... bao nhiêu khôn mặt rồi nhỉ. Đã bao lần lang thang ngắm nhìn dòng người trôi qua trong ánh sáng ban đêm. Nhịp sống HN sôi động và hối hả quá. Nhưng ai cũng có một khoảnh khắc, một cảm nhận nào đó thoáng qua, mãi không quên....
    Người phụ nữ tôi gặp giờ đã thành người thiên cổ, cô đến hiệu chụp ảnh với bộ mặt tươi rói vì không muốn con mình tủi thân khi nhìn thấy mình trên bàn thờ. Căn bệnh tim chỉ cho cô sống thêm được trong một thời gian ngắn.
    Toi mong ve HN... de nghe gio song hong thoi ........

Chia sẻ trang này