1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người trầm cảm nhưng dũng cảm

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Miary, 11/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Trầm cảm với dũng cảm thì liên quan đek gì đến nhau nhỉ
  2. debugger0701

    debugger0701 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Miary đừng lo, bạn tham gia forum này là đã có biết bao nhiêu bạn bè rồi..tuy chỉ có thể gửi đến bạn những lời nói, nhưng "lời nói" cũng có sức mạnh ghê gớm lắm..Với lại Miary còn có "thằng con" mà_động lực cố gắng đồng thời cũng là 1 điểm tựa quá vững vàng
    gửi Miary điếu thuốc hút cho thư thái hehe...(đùa 1tí)
    Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp ng, còn cuộc đời ta cứ vui ..chúc Miary giữ đc nét tươi tắn trog tâm hồn nhé
  3. Miary

    Miary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Cái này cũng là biểu hiện của trầm cảm luôn, Debug ơi! Miary thường xuyên rơi vào 2 trạng thái tâm lý như thế đấy. Khi thì chả muốn nói gì, lúc thì luyên thuyên cả ngày không mệt mỏi. Mà lúc đã "thèm nói" rồi thì... nhất định là phải có người lắng nghe. Có tháng, Miary sạt nghiệp vì tiền điện thoại, hi hi.
  4. Miary

    Miary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Liên quan là ở chỗ, nếu trầm cảm mà không dũng cảm tự cứu lấy mình thì sẽ rất khó chữa bệnh. Em đang cố gắng giúp mình và giúp mọi người, động viên mọi người dũng cảm lên đấy, anh Khoai ạ!
  5. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề là có biết mình bị hay ko chứ nhỉ, còn có bệnh thì phải chữa chứ
    Bị HIV, bị bệnh phụ khoa, yếu sinh lý còn chả ngại nữa là
    Tớ thì mắc cái bệnh ...ngược lại với trầm cảm, nghĩa là cứ hớn hở, nhí nhố, vô tư như Mabư suốt ngày, có khi cũng phải chữa
    Vàng vàng: Cơ mà bạn nì có quen ko nhỉ
  6. Miary

    Miary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    No.1: Dạ, anh bị bệnh hưng phấn thần kinh ạ (em thề bệnh này có thật, thậm chí có cả thuốc chữa)
    No.2: Không quen ạ, nhưng em đã đọc nhiều post của anh.
  7. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    1. Thế là có bệnh này thật á Cơ mà cần quái gì thuốc, ở CQ thì đồng nghiệp + sếp còn ở nhà thì ông bà già + vợ cứ oánh đập tàn nhẫn là hết tưng tửng ngay ấy mà
    2. Ngại nhất là người ta biết mình mà mình đek biết gì, nguy tai
    P/S: post bài nhớ xóa chữ ký
  8. debugger0701

    debugger0701 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    ko tu thì còn tỉnh mà, a Khoai việc j phải ngại ai chứ (e cũng hay đọc bài của a Khoai lắm đó)
    P/S: e thik chó, mèo lắm do đó rất khoái cái avatar của a Khoai. Ban đầu tưởng nó gặm khúc mía chứ, ai dè giờ mới nhìn kỹ lại..ấy thế mà chưa kinh bằng con Mad nhà e đâu (chó con, thương đến nỗi cho rồi qua đòi lại ), Mad ăn cả me chua nữa kia, mà chó đực hẳn hoi nhé, khiếp ...nhưng cũng nhờ ăn lug tung vậy nên ú ù nhìn là muốn đá cho nó mấy phát
  9. Miary

    Miary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ava lại tưởng Debug thích nuôi hổ chứ . Tớ đang cố chăm cho thằng Mun béo lên mà chả được, người nó cứ dài ra thườn thượt ấy, nhưng mà vẫn gầy lắm. Giá mà mẹ gầy đi, con béo lên được thì tốt quá .
  10. debugger0701

    debugger0701 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    ố là la, hnay Miary cười tươi chưa kìa...thế có phải tươi tắn ko nào
    mà Miary nhìn lại con hổ của debug đi, đôi mắt nó hiền lắm

Chia sẻ trang này