1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người trầm cảm nhưng dũng cảm

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Miary, 11/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andtherain

    andtherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Thèm có thèng kon của bà này để được trầm cảm.
  2. Miary

    Miary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, thèm không, tớ gả cho nhé!
    Đùa tí, tớ yêu thằng con đến nỗi suốt ngày muốn lấy vợ về cho nó. Ước ao có ngày vợ chồng nó đẻ cho mình một đàn con giống bố, hi hi. Chỉ sợ không nuôi được ấy!
    Mấy hôm nay trời mưa nên tớ không được ra khỏi nhà. Vì những người bị trầm cảm có hệ miễn dịch rất kém, tớ dễ bị ốm lắm, mà đã ốm là khó khỏi vô cùng.
    Chẳng biết sau phẫu thuật có lâu hồi phục không nữa. Tớ sắp đi mổ cận. Hì.
  3. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghe bạn tớ nói là cũng cần kiêng 1, 2 tháng j đấy^^ Chắc là cũng nhanh thôi, vậy là vẫn phải hạn chế lên mạng, xem tivi,đọc sách hoạc ra ngoài, hhh...kể ra thì cũng thấy buồn buồn nhỉ, nếu tự nhiên bị hạn chế những cái m thích
    Tớ cũng đeo kình 4 diop roài, nhưng mà sợ mổ lắm Kể ra ko đeo kính nữa cũng khoái vô cùng, roài giờ đeo mãi cũng quen rồi (may mà mắt m ko bị dại, thỉnh thoảng bỏ ra vẫn phóng xe máy được ầm ầm, hờ)
  4. meteor_pnt

    meteor_pnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    3.210
    Đã được thích:
    0
    vậy là.....mình cũng mắc rùi......may sao......bệnh tình chưa nặng ....chưa đến nỗi đập đầu vào tường....để chết...vẫn còn ....có thể chịu đựng được.....như vậy đc gọi là dũng cảm ko :-<

Chia sẻ trang này