1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người trẻ đang tôn sùng chủ nghĩa sống độc thân

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi ghostgirl1508, 23/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghostgirl1508

    ghostgirl1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Những người trẻ đang tôn sùng chủ nghĩa sống độc thân

    Có tin không một cuộc khảo sát nho nhỏ dạo qua vài công ty cả Tây lẫn ta, cả Tàu lẫn Việt thì choáng nặng nề, số đông những người gần chạm băm vẫn không có ý định xay dựng tổ ấm gia đình. Và theo một nguồn thống kê khác độ tuổi kết hôn trung bình của chúng ta đang tiệm tiến đến 25, 26 thay vì 18 như trước đây.
    Có những người thực sự ngại không muốn kết hôn. Họ không mang một bệnh lý nào hết mà chỉ bởi họ không thích và chưa muốn kết hôn. Thầy giáo của tôi, một ông cụ đã ngoài 50 nhưng vẫn tôn sung CN độc thân. Một cô nang 20 tuổi yêu ông say đắm. Vì tình yêu của cô quá mãnh liệt, nên ông đành kết hôn. Nhưng ông vẫn sống theo kiểu một người độc thân. Cuối cùng cô cũng không thể chịu nổi kiểu sống đó. Ông đã tự động viết giấy ly hôn.
    Hình như thời đại này chúng ta đang ngại phải đối đầu với một trogn ba việc lớn của đời người thì phải?
  2. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Một trong số những nguyên nhân thôi, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất theo mình là: không có sức ép hay áp lực đáng kể nào để họ trở nên có trách nhiệm hơn với bản thân và người khác. Hoan nghênh bạn mở Topic nhưng có vẻ không hợp time vì bây giờ chủ nghĩa thực dụng được đề cao, người người cúc cu, và sống cho hôm nay đã .
  3. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ người tuỳ hoàn cảnh sống thôi chị ạ .Có những người khhông muốn cũng cứ phải độc thân .Nhưng để chứng tỏ ta cành cao , mồm cứ :'''' Ứ cần''''
     
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Chỉ yêu những kẻ yêu mình
    Không yêu những kẻ nhìn mình thờ ơ
  4. HAMIK44

    HAMIK44 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Nhưng em thì không thế phải không em, Trangyeu?
    He he, cuối năm nay anh xem rồi, đẹp lắm em ạ. Sẽ là toà nhà nào cao nhất Hanoi, cả thành phố dưới chân anh và em. Em nghĩ phải không ??
  5. mc@hn.fpt.vn

    mc@hn.fpt.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    1
    Mấy chị Over 30 ở cơ quan tớ vẫn tự tin lắm. Chỉ toàn tính chuyện đi làm doctor với chuyện đi mua sắm, trang bị cho bản thân. Chẳng biết là trang bị cho bản thân để kiếm một anh, hay không có anh nào thì mới lo trang bị thêm cho mình nhỉ?
  6. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này cũng gây tranh cãi nhiều rồi .Chẳng qua có sự đóng góp của 50% của ''''nguyên nhân chủ quan'''' (bao bì ,nội dung của khổ chủ)và phần còn lại là ''''hoàn cảnh đẩy đưa"nên cũng phải bèo dạt mây trôi chứ biết làm sao

    Các bác nghĩ em có nhận xét trung thực không ạ!Hoan hô em cái!

Chia sẻ trang này