1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người Tuyên Quang đang xa quê, bạn nhớ điều gì nhất???

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi cho_xu_beo_mum_mim, 02/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Nó phóng xe trên con đường quen thuộc, đầu óc lan man nghĩ đến những chùm vải to bự, quả mít căng tròn và giàn thiên lý bên hiên nhà trong, xanh non, thơm mát.
    Đây, chỗ này lần trước hai đứa nằm dài nghỉ dưới bụi sim lúp xúp. Bất ngờ quá, ngay mé này quả đồi, cách chỗ nó nằm hôm ấy chừng vài sải tay là cơ man nào là mồ mả! Dân cả thị trấn được chôn ở đây hay sao thế không biết!
    ...................
    Mọi người dự đoán nước năm nay sẽ nhiều. Nhãn không được mùa như mọi năm, và kiến thi nhau leo lên cao làm tổ...
    Mẹ nhớ nó vẫn thích trám kho, kể cả khi nồi trám chỉ có chừng chục quả, mà nó ăn mãi chưa hết. Mỗi mình nó một nồi, nên chẳng ăn hết ngay được. Lần nào mẹ cũng gửi trám xuống cho nó, toàn trám trắng chua chua chát chát, hồi sinh viên chua chát theo vào cả giấc mơ...
    Mấy hôm nay, trời man mát lạ. Nó tưởng cả tuần cuối cùng của tháng 7 sẽ được nghỉ, nó sẽ ào về TQ ít nhất là 2 ngày, rồi xuống biển ít nhất là 2 ngày nữa, nó tưởng sẽ được đen thui đi như con Dế mèn, nhưng thực ra, nó vẫn có trọn vẹn cho đến ngày 31, mỗi ngày x 12 tiếng trong văn phòng với đủ thứ thông tin đáng để đau đầu nhức óc.
    Mỗi ngày như thế qua đi, nó lại tìm lại những hình ảnh ghi được ở TQ, từng chùm nhãn dọc đường đi Sơn Dương, bông hoa thiên lý đầu nhà sau một cơn mưa, con mèo vàng lúc nào cũng thích ngủ trên gối,...nhắc nhở nó về một chốn đi về trong tim.
    Lúc nào nó cũng có một góc nhỏ như thế để đợi chờ, để nương náu, phải không?
  2. hoangtq

    hoangtq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tháng tám, thế là hết nghỉ hè rồi. Hôm nay tôi lại khăn gói xuống Hà Nội. Sau một tháng nghỉ hè thật vui vẻ và bổ ích. Tháng tám, cây lúa đã lớn, hạt ngô đã được gieo trên nương. Thế là tối tối, con trai, con gái lại rủ nhau hát then, hát coi, hát giao duyên. Tối qua là tối cuối cùng tôi còn được xem hát rôi, vì ngày mai tôi sẽ lên đường tạm biệt quê hương, chắc đến tết mới được về thôi. Gần sáng trời mưa và khi tôi lên xe thì trời cũng đã tạnh. Sau cơn mưa những đám sương mù giăng đầy chân núi, nhẹ nhàng bay lên, nhưng nó nhe nhàng đến mức muốn vương lại ở chân núi, nó chậm chạp như không muốn bay lên, như là sương ấy đang ngái ngủ hay vẫn còn say những làn điệu then, những câu coi tối hôm qua, mà đến giờ nó vẫn muốn ở lại cùng bản làng.
    "Ới la. chài pây mà vằn quây nhằng chứ..
    dú bản noọng vẫn chứ chài khăm khăm ! "
    -> "Đi về nơi xa anh còn nhớ
    Ở bản em vẫn nhớ anh hằng đêm ".
    "Ới la. dú ti quây chài vẫn nhằng chứ...
    chứ noọng tày pây hát khăm khăm"
    ->"Ở nơi xa anh vẫn còn nhớ
    nhớ em gái tày vẫn hát đêm đêm.."
    --------------------------- bản quyền thuộc về hoangtq ------------------
  3. vinix

    vinix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Minh nho moi thu .... lau wa roi moi duoc nghe duoc doc chut gi do ve Tuyen Quang..... cac ban co the chi cho minh cho nao minh co the coi duoc nhung tam hinh chup ve Tuyen Quang ngay nay nhi?
    Hon 5 nam roi ke tu luc minh roi Tuyen Quang, chac thay doi nhieu lam,,,oi we toiiiiiiii ......
  4. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Thế là trời đã sang thu.
    Mùa thu nơi ấy, ngày xưa ấy là những ngày nắng màu hoa cúc, trốn ngủ trưa lang thang trong vườn vắng.
    Cây ổi đào trên đồi chè, quả ngậm hết nắng vào lòng, cứ vàng óng ả mời gọi. Từng quả từng quả bị chào mào "nếm thử" rơi xuống gốc, thơm lừng.
    Góc vườn, nơi có giếng nước mát lạnh là bụi hoa nhài, giờ này từng bông co lại bé xíu xiu, trắng muốt. Cả bụi nhài may ra kiếm được hai bông, nhưng thơm đến kỳ lạ.
    Cây doi trắng còn dăm ba quả trên cao tít - cái thứ doi bây giờ còn ít ai trồng, quả đặc ruột, và ngọt, và thơm, thơm phưng phức như ấp cả một lẵng quả đầy đặn vào lòng bàn tay mà nghe hương thơm.
    Giàn thiên lý trên đường dẫn xuống ao, giàn chanh leo nằm gần cây nhót, tất cả đều quyến rũ, tất cả đều thân thương... Tiếng cá rô quẫy dưới cụm cỏ loà xoà trên mặt nước cũng làm rung rinh cả buổi trưa vắng lặng...
    Nó cứ đi tìm hương thơm, mải miết như thế từ mùa thu này qua mùa thu khác... Rồi cuối mỗi buổi trưa, thế nào cũng lần mò vào bếp, nơi bà đang đặt nồi cá kho thơm đậm, mùi cá với riềng, với vỏ hanh khô lót đáy nồi vùi kỹ trong rơm và than củi, cứ ngọt ngào, cứ đậm đà, cứ cay cay theo từng sợi khói bay quanh mái bếp. Rồi thế nào tay nó cũng cầm một nắm lá chè xanh, mang vào cho bà hãm nước, để bà thấy nó ngoan ngoãn mà quên rằng nó vừa trốn ngủ trưa, vừa lêu bêu ngoài nắng và lội ao khi không có bà ở bên.
    Ngày nó đi lấy chồng, nó cười tươi như hoa nở. Mấy trăm cái ảnh, cái nào cô dâu cũng cười rạng rỡ... Nhưng nó biết, chỉ cần nhìn thấy đâu đó bóng dáng của bà, cái hình bóng thân thương giờ chỉ còn trong những giấc mơ thấp thoáng, là nó sẽ oà khóc. Khóc như bị đòn oan.
  5. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Tuyên Quang quê em đang vào mùa cờ đỏ....
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Giai điệu bài hát " 19 tháng 8... cờ bay nơi nơi muôn ánh sao vàng..." vang lên trên khắp các nẻo đường....
    Từ 5 giờ sáng, không cần ai gập chăn màn đã vùng dậy, mẹ ơi hôm nay em đi lễ hội...
    Mẹ buộc vào ghế xe thêm một cái gối để em ngồi đỡ bị đau mông, đường vào Tân Trào đi xe đạp cũng phải mất 1h chứ không ít.... Ôi chao, nhiều cờ quá, đông người quá, ai cũng đẹp và cười nói rộn ràng... Mẹ để em đếm nhé, nhiều ô tô quá, 1 này 2 này.... 23 này, 24 này...
    Híc, vào lớp
  7. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Lúc này tự nhiên thấy nhớ Tuyên Quang và Mũm mĩm quá
    Anh phải đi ấy cái đã...
  8. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Anh pna làm ơn đừng spam ở topic này được không. Chúc anh vui vẻ và chóng bình phục.
  9. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Anh có biết rằng, trong nỗi day dứt kỳ lạ của em về quê mình, luôn thấp thoáng một bóng hình trong đó?
    Anh có biết rằng, cuộc đời có bao nhiêu cuộc gặp gỡ, và bấy nhiêu lần người ta phải quên, và bị quên..
    Em đã dành rất nhiều nước mắt, cho lần đầu tiên bị quên.
    Em sẽ cố gắng, vùi nỗi nhớ vào ký ức, cho nó bình yên nơi quê nhà, nơi anh đang sống với hạnh phúc của anh, như tin nhắn vẻn vẹn 2 chữ anh vẫn gửi cho em: HẠNH PHÚC
    Em giờ khác nhiều rồi, em cũng tự cảm nhận thấy thế, giống như vườn hoa hồng nhà anh, giờ chỉ thấp thoáng vài ba bông chứ không còn như ngày ấy.
    Muốn viết rất nhiều, rất rất nhiều, để ngày mai em không còn nhớ nữa. Em có lỗi thật nhiều, phải không anh?
    HẠNH PHÚC, hình gì nhỉ? Có lẽ là hình Tròn.
  10. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Chắc không phải là hình tròn đâu, em ạ.
    Hãy nhìn quanh em mà xem. Vẫn là những điều tươi đẹp nhất đấy chứ. Muốn gửi cho em đọc một truyện gì đó. Lẵng quả thông chẳng hạn (mà em thì đã đọc rồi). Chỉ là để em vui hơn mà thôi. Có nhiều lúc, anh cũng nghĩ về nhưng kỷ niệm rất đẹp như em vậy. Rồi lại cười. Là vì niềm vui chứ không phải vì nỗi buồn đâu.
    Lúc nào rảnh, em lại kể cho anh nghe, nhưng là về những niềm vui ấy nhé...
    Anh phải đi ấy cái đã...

Chia sẻ trang này