1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người Tuyên Quang đang xa quê, bạn nhớ điều gì nhất???

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi cho_xu_beo_mum_mim, 02/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Ký ức nhoà dần, nhoà dần trong sương thu bảng lảng...
    Mỗi đứa một phương trời, có còn đứa nào nhớ TQ nữa đâu! Đừng vào đây mà thở than cái điều không có thực ấy nữa... Mọi cái như ảo ảnh... Gia đình, quê hương, sự gắn bó, ruột thịt, tình đầu, xa xôi quá.
    Một ngàn cây số. Nó sống cách đây một ngàn cây số. Không ai bên cạnh. Nó bỏ đi mà không hề thấy nhẫn tâm. Người TQ là thế, lạ gì đâu.
    Nó trách ta không hiểu nó. Nó buồn vì có một kẻ như ta, cứ bắt nó níu giữ lấy quê hương hộ ta.
    Tan tác.
    Chỉ có ta là vùng vẫy để sống tiếp. Ai cũng buông trôi. Giờ thì ta không còn là người TQ nữa, và ai cũng bảo, ta phải tự lo cho ta thôi. Thì ta vẫn một mình từ bao lâu rồi, ai có hay?
    Ta sẽ không còn nhớ nữa. Đừng trách ta nhé. Và cũng đừng ai mang những giây phút mềm lòng của ta ra mài giũa cái tâm hồn cùn vẹt của chính họ.
  2. Nguyen_coi

    Nguyen_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu đến nhớ những buổi sáng đạp xe trong sương mù đến trường được hít thở không khí trong lànn và thơm ngào ngạt của cánh đồng lúa chín
    ôi cứ nhớ lại mà thấy thèm về quê quá ở Hà nội thì từ 5h sáng đã thấy đường ồn ào bụi bặm
  3. Thaonguyennang

    Thaonguyennang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng là người Tuyên Quang đây. ui, hic, nhớ nhà wa''.
    Với Tuyên Quang thì cái gì tui cũng nhớ hết. Nhưng nhớ lớp tui ngày ấy, vui quá mà bây giờ về mọi người đã xây dựng gia đình rất nhiều rồi, chẳng còn được vui như ngày nào nữa, hic hic..
    Các bạn của tui ơi, ở dưới Hà Nội này tui có gặp một số bạn lớp mình mà hình như tui thấy những ai chưa ổn định gia đình mới ở đây hay sao í? Chỉ sợ mọi người trên ấy đã ổn định rồi quên rằng chúng mình dưới này vẫn đang phòng không không?
    Có ai lớp mình (12C1 - K49) hay vào đây, vào forum này nhớ nhắn cho tui với nhé. Nhớ Tân Trào và 12C1 - k49 lắm lắm.
  4. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Khi chiều ngủ dậy thấy giọt nước mắt trên mi, trong giấc ngủ mơ, con nhớ mẹ rất nhiều.... Con biết lúc đó rất nhiều năm về trước, mẹ đang rất đau đớn vì một đứa trẻ nằm mãi trong bụng mẹ không chịu ra, nó rất hiếu động... chắc hẳn là như thế... Bây giờ, mỗi khi gặp chuyện gì, người đầu tiên con nghĩ đến là mẹ, con lại tìm một góc khuất nào đó để gọi " Mẹ ơi" Có thể vì gọi Mẹ là dễ nhất, đó là vần môi mà, chỉ cần con mở miệng rất nhỏ đã có thể phát ra âm thanh " Mẹ mẹ..." Chỉ cần thế thôi trái tim con sẽ dần trở về nhịp đập bình thường, thôi không thổn thức....
  5. tranlinhhoang

    tranlinhhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Cã nh÷ng lóc t«i kh«ng
  6. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Chẳng đọc được gì cả.
    Anh H ơi, hôm nay Thứ 3 rồi đấy! Tò mò quá
  7. what_is_a_city?

    what_is_a_city? Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Có những khoảnh khắc thật lạ, khi tự nhiên cuộc sống bỗng như đứng lại
    Đọc những bài viết, giật mình nhận ra sự hối hả ngoài kia có lúc nào đó đã khiến ta quên mất...nhiều điều...
    Nhớ, nhớ lắm chứ
    nhưng bây giờ phải trở về với hiện tại thôi, có vô vàn thứ phải lo toan, tính toán, sợ hãi, buồn phiền, mệt mỏi...
    Hẹn gặp Tuyên yêu, nhanh thôi ^___^
  8. Loigiove

    Loigiove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Nhớ......
    Con dốc số 2 ì ạch leo lên những giờ tan học....
    Nhớ hàng tếch cổ thụ mỗi khi bão về ...
    Nhớ con đường tỉnh uỷ khi trời nổi gió...
    Nhớ những quán ngô nướng mùa đông lửa đỏ ....
    Nhớ ly chè chị Vân lưng dốc ngày nắng ....
    Nhớ quá ngày xưa ơi..............
  9. ltbac_hue

    ltbac_hue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Xa nơi minh sinh ra đã khá lâu, từ ngày đi đã 15 năm rồi. Có về thăm được 3 lần, TQ mình thay đổi khá nhiều nhưng minh thấy sự chuyển mình của TQ cũng hơi chậm, chắc là điểm chung.. Nhưng mỗi lần thấy ai vô tình nhắc đến hai chữ TQ là ký ức hiện về lại nhiều quá. Sinh ra và lớn lên ở đó gần 20 năm cơ mà. Không biết bao giờ lai về thăm lại. Có một lần thấy có triển lãm thành tựu ...ở TP Huế nơi mình đang sống có gian hàng của TQ sản phẩm giói thiệu đợt đó là chè rất nhiều. Mình đến và hỏi thăm các anh chị ở quầy hàng. mọi người rất thân thiện khi nhận ra đồng hương còn gửi cả chè về cho làm quà nữa chứ, thật cảm động, hôm sau phải đi công tác dự định quay về gửi cho mọi người chút quà của Huế nhưng triển lãm đã đóng cửa...... Cả gia đình đã vào Huế không còn ai ngoài đó cả, chỉ còn bạn bè nên cơ hội đi thăm lại cung hiếm vì mỗi năm được vài ngày phép lại đưa GD đi chơi đâu đó. Lần trờ về TQ gần đây nhất là tết năm vừa rồi, ra nhà chi gái ở HN ăn tết thể là 2 anh em rủ nhau chạy xe lên TQ. ở lại đó một đêm, đi tăm suối khoáng mỹ lâm, thăm lại bạn bè, hàng xóm cũ, mọi thời gian đều không đủ ... vì hôm sau lại phải chạy về HN để đón GD về Huế. Còn nhiều thứ để nhớ lắm....
  10. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Anh/chịj ởr nơwi nàof trong Huêés? Cho em contact nhés. Môọtj phâànf ba gia đdìnhf em cũngx đdang ơwr Huêés.
    xin lôõix cảr nhàf vìf máys tínhs khôngo gõx đdưwơwcj bìnhf thưwơwngf.

Chia sẻ trang này