1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người Tuyên Quang đang xa quê, bạn nhớ điều gì nhất???

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi cho_xu_beo_mum_mim, 02/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ltbac_hue

    ltbac_hue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
  2. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Mọi người, tâm trạng nhỉ, nhớ về quê hầu hết là những dằn vặt, những nỗi lòng chẳng biết nói cùng ai. Tự dưng vào đây đọc mấy trang thôi mà lòng cứ nghẹn đứng lại. Tôi cũng chẳng quen biết ai, nhưng cái tâm trạng sao giống thế, mặc dù chẳng ai giống ai. Cách đây 7 tháng tôi nhớ về quê tôi với bà nội hiền từ của tôi, nhớ cái mầu đất đỏ những rặng núi xanh bạt ngàn, nhớ cái mùi ngai ngái cứ toả khắp nơi.. Còn bây giờ khi nhớ về quê tôi chỉ muốn khóc, bà mất rồi, nhớ bà quá.. chẳng bao giờ còn được ôm bà, ăn bánh của bà làm cho nữa. Những cái bánh gai, bánh mật, bánh dậm thơm mùi lá chuối rừng, mịn màng ngọt ngào ngon không biết để đâu cho hết. Con gái ghét ngọt nhưng với tôi, dù đi đâu, ở đâu, đó vẫn là những thứ bánh tôi thích nhất, và chỉ ăn bánh ở nhà làm. Thứ bánh giờ đây đã bị cho là quê mùa, nhưng với con dở hơi này thì tôi vẫn nhớ phát điên cái mùi vị của nó. Nhất là lạnh lạnh thế này, ngồi cạnh nồi cơm lam, lửa cháy phừng phừng, má nóng ran .. thỉnh thoảng vớ cục than nguội ném chíu một phát vào con mèo đang ngủ, nó giật mình thức giấc và lười biếng nhếch mắt lên trong chốc lát rồi lại cụp xuống. Híc, ko nói nữa....
  3. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    "trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi"
    Lâu không viết gì ở đây, có lẽ, trong nỗi nhớ giờ là điều gì khác, mà ta cảm nhận rất rõ rệt, tới mức không cần phải trăn trở, không muốn viết ra nữa. Hay là ta đã ở mức mà người ta quen gọi là "chín chắn". Không, chắc là không hẳn thế! Ta vẫn mong ngày ta trong 70 tuổi, trong ***g ngực ta vẫn tràn đầy gió của mùa xuân, nắng của mùa hạ, sương của mùa thu và những ngày đông hanh hao nứt nẻ.
    Tham lam một chút với đời, để lát nữa thôi, lại về nguyên thực tại.
    Họ hỏi ta: Sao ngay từ đầu, em không theo nghề này? Họ không nên biết rằng, thậm chí ta không hề muốn theo, mà ta còn ác cảm với cả những người đàn ông theo nghề ấy, họ không đáng tin cậy để có thể qua vòng "sơ tuyển". Vì vậy, theo một vài ngày như một thứ nghề "tay trái", hay chỉ như một chuyến rong chơi thôi. Ta không có đam mê dành cho nó, nhưng ta biết tận dụng nó để làm thú vui giản đơn.
    Muốn về Tuyên vài ngày, để lang thang ăn ngô nướng đêm, ăn ốc luộc, mấy chị em gái sẽ đèo nhau qua thăm nhà họ hàng... Mỗi mình ta ở rất xa, nên mùa đông này nhớ lắm. Ta như không còn là người quê nữa, khi mà ngay nhà hàng xóm bên cạnh có những ai, ta cũng chẳng biết và chẳng cần biết. Không như ở Tuyên, nơi có người hỏi nhà ta từ cách xa 5 cây số, cũng đến nơi được.
  4. 12ak7

    12ak7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    đã béo lại còn nhặng xị, buồn cười thật...ha..ha...ha
    tôi không biết tq của bạn đẹp thế nào chứ TQ của tôi không đẹp như bạn nghĩ. Bạn có hay về TQ không vậy
  5. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    "TQ, HN hay bất cứ nơi nào, nó chỉ đẹp khi bạn có tâm hồn đủ tươi đẹp để cảm nhận nó", okie?
    đứa nào thích phá đám thế nhỉ? Từ giờ tới cuối năm lớp mình còn đám cưới nào không vậy?
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Mai em về nhà, có ai muốn em gói ghém ít sương xuống cho không?
    ở nhà giờ này chắc thích lắm, chui trong chăn xem ti vi, 2 chị em chơi cá ngựa hoặc ngồi vẽ, ngồi đọc báo, hoặc bóp chân cho mẹ.... Ngày xưa, hay nằm nghe mẹ kể chuyện cổ tích, bây giờ, thì là con, con hay kể chuyện cổ tích cho cả nhà nghe, chuyện nào cũng khiến mọi người cười chảy cả nước mắt....
    Hình như có vùng trên mình đã có tuyết rơi
  7. 12ak7

    12ak7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ thấy ếch ôm măng thôichwschwa thấy chó nhật ôm măng bao giờ. ở TQ mới có món đấy à?
    Đến cuối năm nay chỉ có đi ăn sn hoặc đầy tháng các cháu thôi.
  8. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Định spam tí nhưng lại có đứa vào phá rối. Ghét thật. Năm nay chẳng ăn tết TQ nữa rồi. Cuối tuần về TQ không? Cho đằng ấy "ra mắt" chồng tớ cái
  9. linh_beo_dien

    linh_beo_dien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    chào các anh chị !
    Em mới tham gia !
    Nhắc đến TQ thì em nhớ mấy quả mít ở TQ thoai
    he he
    sao đồ ăn ở TQ ngon thế nhỉ, thịt bò, măng, mít
    quá là ngon
    Nhớ mấy cái phố giông giống nhau, nhà nào cũng làm bậc thềm cao cả mét
    Nhớ 1 năm lên thăm bà đúng mùa nước lên, em cứ tưởng tượng nước lên thì khổ nhưng cuối cùng thấy thích thế, cả nhà dọn hết lên tầng 2 tầng 3, lấy hết đồ ăn dự trữ gà vịt ra ăn, xong chả ai phải làm việc, đi lại bằng thuyền nữa chứ
    Mỗi tội là lúc dọn đồ với lúc rút nước, hình như các chú gì nhà em dọn dẹp hơi khổ thì phải
  10. bichthienvan

    bichthienvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là đất TQ nhà mình có rất nhiều cái để nhớ. Mình nhớ nhiều thứ lắm. Mình nhớ những ngày hè nắng nhạt. Mình nhớ những buổi sáng trời đầy sương.
    Mình nhớ những buổi tối đi học thêm về cùng người mà mình thích dưới bầu trời đầy sao ( mà cũng có thể nó là đèn đường)
    Kì diệu thật, bây giờ dù thì mình không bao giờ còn có những cảm giác như những ngày đó nữa.

Chia sẻ trang này