1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người Tuyên Quang đang xa quê, bạn nhớ điều gì nhất???

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi cho_xu_beo_mum_mim, 02/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. x300

    x300 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thích rất nhiều thứ ở TQ. Tôi sẽ kể một số thứ tôi thích ra để xem có bạn nào như thế không. Nếu không giống tôi thì cũng để mọi người cảm nhận lại hình ảnh TQ trong một cách nhìn khác.
    Đêm ở TQ mà có trăng thì thật là thích. Nhà tôi ở dưới chân đồi, cũng có dàn thiên lí, nhưng chẳng có ai để yêu. Mỗi đêm rằm là ánh trăng vàng phủ đầy các đồi chè --> thật là lãng mạn. Bạn phải thấy được cảnh đó thì bạn mới hiểu được tâm trạng của tôi. Nằm giữa khung cảnh như thế thì những người vô tâm, thực dụng nhất cũng phải xuýt xoa, tức cảnh thành thơ.
    Còn ngày mùa đông đi học buổi sáng thì sương giăng kín đường, đến lớp thì lông mày đẫm sương. Được cái ở TQ ít gió và được dùng nước giếng nên trước khi đi học, tôi cũng thỉnh thoảng tắm (không đun nước nóng và tắm tiên. Đề nghị các bạn nữ không tưởng tượng thêm gì nữa nhé.)
    Con đường mà tôi thích nhất là đường Chiến thắng Sông Lô, đoạn từ Lô Giang ho ten lên phía bến phà gì đấy (hình như Tân Hà thì phải). Ngày xưa tôi chỉ mong có ai đó để được đèo bằng xe đạp trên con đường đó, cố mãi mà chẳng có em nào cả. Trên còn đường đó có một cây gạo rất to. Một bên đường là sông, vắng người qua lại nên rất thơ mộng.
    Cái cây mà tôi ấn tượng nhất ở TQ là một cái cây gần LoGiang hotel, có thể không nhiều người biết tới nó. Lần đầu tiên tôi để ý đến nó là hồi học lớp 11, tôi chưa thấy cây nào như vậy, xanh mướt mặc dù hồi đấy là mùa đông. Chắc là tại hồi đó fim HQ đang thịnh hành (hình ảnh fim HQ rất lãng mạn) nên tôi rất kết cái cây đó -> Hâm!
    Sân bóng tôi yêu thích nhất là sân x300. Tôi lớn lên trên sân bóng này. Vào hè thì 1 ngày 2 buổi đi đá bóng. Sáng đá bóng về mệt, chỉ muốn nằm ngủ nhưng chẳng bao giờ dám ngủ vì sợ mẹ biết là mệt mỏi sẽ không cho đi nữa.
    Còn rất nhiều điều thú vị, kì diệu và đáng nhớ về TQ nữa nhưng mà sợ các bạn mệt mỏi khi đọc đống tạp văn này nên dừng bút ở đây. Hẹn các bạn ở những chương tiếp theo.
    Tái bút: Nhầm, phải là dừng bàn phím ở đây mới đùng.
  2. thecat_baby

    thecat_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Em chưa đến Tuyên Quang bao giờ cả,nhưng Tuyên Quang lại là quê ngoại của em.Một điều mà em cảm nhận được nơi những người Tuyên Quang,(điển hình là bà ngoại em) đó là sự chất phác,thật thà và mảnh đất của những con người tình nghĩa.
    Em rất yêu bà,nên cũng yêu Tuyên Quang,hy vọng sẽ được lên Tuyên Quang để có nhiều điều để nhớ
  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Thế là hè lại về rồi...

    Thím Lương lên " ông nội bảo anh chị hè đưa các cháu về chơi...", bà ngoại cũng nhắn " hè đưa 2 đứa về đây vỗ béo cho bố mẹ nó làm việc khác" Thích chí thật đấy, có ai có tuổi thơ mà mùa hè lại gắn liền với những chuyến về quê dài bất tận mà lại đi qua vội vàng không nhỉ?
    Một con bé có bộ quần áo hoa bằng vải xoa rất diêm dúa với cái trán dô nhất vùng, lạch bạch treo lên xe đạp từ khi bố nó mới dựng xe ở sân, rồi lại phải xuống để mẹ kê cái chăn mong bên dưới để quãng đường hơn 30 cây của con bé thoải mái hơn... " về nhà không được đi dãi nắng, không được đi chân đất, phải nghe lời ông bà, phải ở lần lượt nhà ông nội và ông ngoại..." ôi, bao nhiêu điều dặn dò được vâng dạ nhanh nhảu để đi thật nhanh về một miền có cánh đồng bát ngát, có dòng sông nước lội chỉ đến đùi, có những đồi mít, nhãn, có cảm giác chờ đợi đến chợ phiên...
  4. Tolahoahau

    Tolahoahau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ nhất là dòng sông Lô, vì tôi xuýt chết đuối 2 lần
  5. ltbac_hue

    ltbac_hue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Câu này nghe thèm quá nhỉ, Tuổi thơ của mình ở T235. Một nơi mình cho là đẹp nhất với mình, có những hàng cây xà cừ không biết được trồng từ bao giờ rất to mùa hè ve kêu inh ỏi, những hàng phượng quanh hồ đỏ rực. Một ngôi trường đào tạo của bộ nông trường thời đó. Bây giờ thì nó không biết đã chuyển qua bao nhiêu CQ quản lý... Chỉ nghe mẹ kể lại rằng Ba góp phần thiết kế lên ngôi trường đó, hồi đó ba là giảng viên kiến trúc cơ bản, học trò của ông cũng rất nhiều. Ba mất đi chỉ để lại những dụng cụ vẽ và những bản vẽ mà mấy chị em mình thường mang ra để xem. Chắc chỉ có chị là nhớ mặt ba còn mình và em trai thì còn nhỏ quá.... Mẹ nuôi ba chị em lớn lên với một điều kiện thật khó khăn với đồng lương công chức. Quê nội thì ở xa. Nghỉ hè về quê ngoại là một điều thật khó đối với mình thời đó, thỉnh thoảng bà ngoại tranh thủ lên chơi thăm những đứa cháu, mẹ nói bà rất thương các cháu không biết có phải đó là bà đã bù đắp cho hoàn cảnh của ba chị em k? Bây giờ bà cũng đã mất. Vừa rồi về thăm quê Ngoại ở Thanh Hoá mình chỉ làm được cho Bà là xây lại mộ cho ông bà làm sao to và đẹp nhất ở nghĩa trang đó.
    Bây giờ 3 chị em đã trưởng thành . Chị đang công tác ở HN còn mẹ và 2 em thì vào Huế . Mỗt người đều có một vị trí công tác rất tốt, hoặc đã có công ty cho riêng mình. Bây giờ nhắc về TQ thì không thể nào trong 3 chị em không có những....., một nơi nhiều kỷ niệm, một tuổi thơ thật thanh bình. Mong rằng sẽ có một lần cả 3 chị em sẽ cùng trở lại TQ vào một ngày mùa hạ...
  6. Fantom_34C

    Fantom_34C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    hi hi chào mọi người chắc ních của mình nhìn quen quen phải ko ? mình là Fantombaby_TH2004 vậy là 2 năm rồi và bõ TQ vẫn hoạt động tốt mình bị ai đây lấy mất pass ních kia va ko còn liên lạc voi trang Wb này nũa 1 phần cũng vì chuyện riêng . ThuLam va` chó_xu`_beo còn nhó mình ko vậy . mình vùa thi tốt nghiệp xong vài ngày nũa là trỏ lại TQ làm việc mình làm giáo viên dạy mỹ thuật nhủng đang có ý tưởng mở 1 quán coffe ở TX TQ ai la thành viên của box TQ chắc chắn là sẽ miễn fí hehhe mình sẽ liên lạc nhiều hơn voi box bi bi nhé chúc mọi người manh khoẻ và HP
  7. Tolahoahau

    Tolahoahau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hỏi có phải bạn là Fantombaby_TH2004 đấy không? ôi quí hoá quá, tình thần đồng đội của người TQuang mình thật là cao cả.
    Tớ ủng hộ chủ chương mở quán coffe của bạn, chúc bạn thành công nha.
  8. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới ghé lại nơi này, gặp lại anh - có còn nhớ em không nhỉ? Một nửa gia đình em cũng vào Huế, và chỉ có em ở lại Hà Nội, hơi giống nhau, phải không?
    T235 khi em lớn lên được chuyển sang cho trường Thiếu sinh quân. Khi khoá cuối cùng của trường TSQ ra trường, nó trở thành trường QS tỉnh, thuộc Tỉnh đội.
    Hàng cây xà cừ vẫn còn anh ạ. Vẫn xanh và lạ lẫm như bỗng dưng giữa đồi núi lô xô, xuất hiện một góc đường Hoàng Diệu mát rượi của Thủ đô. Ngày xưa ở Thị xã TQ còn một nơi nữa cũng có con đường xà cừ rợp bóng như thế, đó là khu 80 gian cũ - nay hàng xà cừ đó đã bị chặt không thương tiếc đến 15 năm có lẻ rồi. Họ mở đường sang một bên nhưng lại chặt phăng cả hai hàng cây hai bên đường, nghĩ lại mà...
    Trong T235 có ao hồ, ốc trong đó rất nhiều, chỉ đi một tiếng buổi sáng, vớt những cành cây nổi trên mặt ao và... tuốt, thế là được cả một chậu ốc to.
    Đoạn cuối con đường có một bãi đá bóng. Mùa khô, nó là bãi bóng hình lòng chảo với rất nhiều hoa cỏ may. Mùa mưa, nó là một cái hồ trong leo lẻo, sâu quá đầu người, tha hồ bơi lội anh ạ. Nghĩ mà thấy trẻ con thành phố nhiều khi quá thiệt thòi.
    Con đường từ Km5 chạy vào T235 bây giờ đẹp lắm. Nó là đường tránh thị xã, để đi từ đường Quốc lộ II đi HG sang thẳng Mỹ Lâm rồi đi Yên Bái, em sợ rồi đây con đường xà cừ của anh cũng sẽ không còn.
    Một điều nữa làm em luôn nhớ tới T235 những ngày tháng Tư, tháng Năm về, đó là sim và mua. Dọc đường đi, những ngôi nhà cheo leo trên vách đồi, để lại đôi ba bụi hoa sim trước cửa nhà, rực rỡ và thanh tao hơn bất kỳ loài hoa cảnh nào.
    Không còn đồi trọc nữa. Những quả đồi đã được phủ xanh bởi rừng keo tai tượng và hoa mỡ - tới mùa hoa mỡ, em vẫn gọi nơi đây là nơi đẹp nhất Tuyên quang.
    @fantom: Bạn học CĐ Nhạc Hoạ à? TQ có nhiều người vẽ giỏi, bạn cố gắng nhé, biết đâu vài chục năm nữa sẽ có học trò là Hoạ sĩ, KTS.
    Được cho_xu_beo_mum_mim sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 08/06/2006
  9. Fantom_34C

    Fantom_34C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hi hi mình chính la` Fantombaby_TH 2004 mình hoc CĐSP nhac hoạ TW bây giờ là ĐHSP nghệ thuật HN cảm ơn mọi người đã nhớ mình nhát định nếu mở quán coffe mình sẽ thông báo ngay nhớ đọi tin mình nhá
  10. ltbac_hue

    ltbac_hue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới ghé lại nơi này, gặp lại anh - có còn nhớ em không nhỉ? Một nửa gia đình em cũng vào Huế, và chỉ có em ở lại Hà Nội, hơi giống nhau, phải không?
    T235 khi em lớn lên được chuyển sang cho trường Thiếu sinh quân. Khi khoá cuối cùng của trường TSQ ra trường, nó trở thành trường QS tỉnh, thuộc Tỉnh đội.
    Hàng cây xà cừ vẫn còn anh ạ. Vẫn xanh và lạ lẫm như bỗng dưng giữa đồi núi lô xô, xuất hiện một góc đường Hoàng Diệu mát rượi của Thủ đô. Ngày xưa ở Thị xã TQ còn một nơi nữa cũng có con đường xà cừ rợp bóng như thế, đó là khu 80 gian cũ - nay hàng xà cừ đó đã bị chặt không thương tiếc đến 15 năm có lẻ rồi. Họ mở đường sang một bên nhưng lại chặt phăng cả hai hàng cây hai bên đường, nghĩ lại mà...
    Trong T235 có ao hồ, ốc trong đó rất nhiều, chỉ đi một tiếng buổi sáng, vớt những cành cây nổi trên mặt ao và... tuốt, thế là được cả một chậu ốc to.
    Đoạn cuối con đường có một bãi đá bóng. Mùa khô, nó là bãi bóng hình lòng chảo với rất nhiều hoa cỏ may. Mùa mưa, nó là một cái hồ trong leo lẻo, sâu quá đầu người, tha hồ bơi lội anh ạ. Nghĩ mà thấy trẻ con thành phố nhiều khi quá thiệt thòi.
    Con đường từ Km5 chạy vào T235 bây giờ đẹp lắm. Nó là đường tránh thị xã, để đi từ đường Quốc lộ II đi HG sang thẳng Mỹ Lâm rồi đi Yên Bái, em sợ rồi đây con đường xà cừ của anh cũng sẽ không còn.
    Một điều nữa làm em luôn nhớ tới T235 những ngày tháng Tư, tháng Năm về, đó là sim và mua. Dọc đường đi, những ngôi nhà cheo leo trên vách đồi, để lại đôi ba bụi hoa sim trước cửa nhà, rực rỡ và thanh tao hơn bất kỳ loài hoa cảnh nào.
    Không còn đồi trọc nữa. Những quả đồi đã được phủ xanh bởi rừng keo tai tượng và hoa mỡ - tới mùa hoa mỡ, em vẫn gọi nơi đây là nơi đẹp nhất Tuyên quang.
    Được cho_xu_beo_mum_mim sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 08/06/2006
    [/quote]
    Chào Cho xu beo mum mim. Cám ơn Em đã cho anh biết những thông tin và những cảm nhận về nơi tuổi thơ của anh đã sống. Em ở HN sao vẫn biết nhiều thông tin về TQ vậy? Và một điều hơi lạ là em biết về T235 rất là chi tiết nữa...
    Anh tưởng rằng chỉ có một mình mới có ký ức về nơi đó vì là vùng sâu vùng xa mà.
    Gia đình anh đã về Huế, ở trong này cũng có một số người ngoài mình vào nhưng rất ít, thường thì chỉ có những GD nào có liên quan đến quê hương thì trở về, anh đoán GD em cũng vậy... Còn người TQ mình đi làm KT thì sẽ về HN hoặc vào SG luôn chứ chẳng ghé Huế làm gì. Hàng năm có nhiều hội đồng hương của các tỉnh tổ chức nhưng anh chưa thấy TQ tổ chức lần nào.
    Ở Huế cũng có nhiều những hàng cây xanh lắm nếu em có vào chắc em biết. Người Huế ít nhiều đã cảm nhận được Festival dần đã trở thành thương hiệu mạnh nên đã đầu tư khá nhiều công sức để làm đẹp những nơi công cộng, trồng thêm nhiều cây xanh ở các trục đường, vốn dĩ Huế đã xanh nhiều rồi. Anh nghĩ một phần chính điều này mà người Huế đi đâu cũng nhớ Huế (chẳng nơi nào có được). Hình như anh cũng có duyên với cây xanh ở những nơi mình ở thì phải giống như T235 vậy
    Nếu có điều kiện vào thăm gia đình thì liên lạc cho anh đi uống cà phê nhé. các quán cà phê ở huế đã được đầu tư nhiều nhưng đặc biệt vẫn là các quán kiến trúc dạng nhà cổ như VĨ DẠ XƯA hay NAM GIAO HOÀI CỔ.
    Thôi đến lúc phải làm việc rồi, nếu có dịp về TQ thì nhớ ghé thăm T235 giùm thu thập cho anh một ít thông tin về nó nhé
    Hẹn gặp lại.
    Chúc đầu tuần vui vẻ hạnh phúc!

Chia sẻ trang này