1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người Tuyên Quang đang xa quê, bạn nhớ điều gì nhất???

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi cho_xu_beo_mum_mim, 02/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Năm ngoái, em với nàng Blue_bell có lang thang đi chụp ảnh T235 đấy. Nhưng chẳng biết sau mấy lần pc bị down, có còn tấm nào không. Em nhớ ngày xưa trong đó là trường Nông lâm gì đó, nên giờ còn sót lại vài cây mận, cây mơ, đến Tết hoa nở trắng xoá, mà là mọc hoang nhé, đẹp mê luôn anh ạ.
    À, ba anh xưa là KTS, vậy anh có biết bác Thái Thành Vân không? Bác ấy hình như giờ là Hội trưởng Hội KTS TQ, người Huế đấy ạ. Thực ra, giữa TQ và Huế, có rất nhiều "duyên kỳ ngộ" với nhau.
    Em thì chưa kịp có gắn bó gì nhiều với Huế, với em, Huế là những con đường rợp bóng cây có từng đoàn thiếu nữ đạp xe thong dong. Cafe ở Huế cũng lặng lẽ. Ấn tượng nhất có lẽ là hình ảnh các cô các dì giặt chiếu dưới những bến nước ven thành nội, bên những cây cầu hình như có từ xa xôi lắm. Nhà em bên kia Đập Đá. Hồi mới vào, em ngỡ ngàng lắm, vì nhà cửa bên ấy sao mà tĩnh mịch, và nhiều hoa cỏ vô kể. Nhà nào cũng bao nhiêu hoa xung quanh, lại còn cây ăn trái nữa, những trái vú sữa to thật là to, ở HN em chưa nhìn thấy bao giờ! Chợ thì ít rau lắm, người ta cắt rau lang để ăn, mà cắt cả đoạn dài nửa mét, trong khi đó đất đai quanh nhà rất rộng, lại chỉ để trồng hoa ngắm và thậm chí bỏ cho cỏ mọc. Còn em, ở lại HN, lúc nào cũng ước mơ giá như mình có 10 mét đất để trồng rau sạch, bờ rào sẽ cho đỗ, mướp, mồng tơi leo lên...
    À, ở Huế có món chè Hẻm đường Hùng Vương thì phải, em mê món chè bột lọc heo quay, hồi đầu mới ăn, chỉ nơm nớp sợ đau bụng
    Ấn tượng nữa là những con kỳ nhông trong Đại Nội. Mà trong Đạ Nội còn có một món nữa, nếu ngày xưa ở TQ anh chịu khó đi bắt ve, câu chuồn chuồn thì sẽ nhớ. Đó là những quả dưa chuột dại. Nó không khác gì dưa chuột, nhưng chỉ bé bằng hạt đỗ đen, ăn ngọt, và mùi thơm thì không thể lẫn vào đâu được, trong Đại Nội nhiều lắm anh ạ, còn ở TQ chắc cũng tuyệt chủng rồi.
    Em biết nhiều về TQ do chịu khó "lần mò", ham chơi lười học. Anh còn kỷ niệm về góc nào ở TQ nữa không?
  2. ltbac_hue

    ltbac_hue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chào Mum mim
    Năm ngoái em và BB vào T235 à tiếc nhỉ biết sớm thì đã nhờ em chụp mấy tấm hình khu nhà anh ở ngày xưa, BB giờ đang có truyện phải k? Thật đáng tiếc nhỉ nếu cứ coi mọi thứ trên mạng như ở ngoài cuộc sống thì mọi việc đơn giản hơn nhiều.
    T235 ngày trước là Trường trung học trồng trọt sông lô đấy nên anh thấy ở đó có rất nhiều các loại cây trồng có lẽ là thử nghiệm. Chỉ toàn các loại cây có trái ăn được chứ không phải như bây giờ đâu. Mỗi loại được trồng cả đồi thích lắm (hay đi ăn chộm)
    Ba của anh mất từ 1980 Ngày đó anh còn rất nhỏ nên cũng không biết nhiều, nhưng có lẽ nhưng người lớn biết nhau, ngày đó trường của anh thì 95% là người miền trung và miền nam em ạ, có người về tận cà mau, Đà lạt... nhiều nơi lắm. A vào huế từ năm 1990 nhưng gd vẫn ở ngoài đó. Sau này mẹ anh mua một ngôi nhà ở Km6 QL2 ngay sau bia chiến thắng ý , anh có ra vài lần nhưng anh chẳng có ấn tượng gì ở đó cả. Học cấp 3 thì ở Trường Xuân Huy Km8, Ngày đó tốt nghiệp ở trường mà thi ngay vào ĐH thì tỷ lệ thành công rất thấp. bây giờ thì anh k biết.
    Nghe em tả về Huế thì chắc đã từ lâu rồi em k về lại, chỗ nhà em bên kia đập đá thì nhà nghỉ khách sạn mọc lên nhiều lắm.. những cây vú sữa thì vẫn còn. Người huế thì Mướp, mùng tơi không phải là món canh ưa thích nên có lẽ không nhiều những thứ ấy. anh thì vẫn thèm
    Chè hẻm thì vẫn ở đó vẫn đông khách lắm, còn món dưa chuột thì anh chịu. Cũng từng đi bắt ve câu chuồn chuồn sao a lại không biết nhỉ...
    Trước đây thì anh cũng hay đi công tác ngoài HN nhưng ra chiều nay thì sáng mai vào hoặc chậm lắm thì ở lại 2days. có tháng đi đến 2 lần. nhưng chẳng tranh thủ thăm TQ được.
    Bây giờ thì lại càng khó công việc cứ cuốn theo không thể dừng lại được. Nếu em biết những ai TQ mà sống ở Huế cần sự giúp đỡ về công việc chẳng hạn cứ liên lạc với anh có thể anh giúp được điều gì đó..
    Nếu ký ức hiện về anh sẽ gửi vào đây.. bây giờ làm việc đã nhé. Chào MM
  3. m0schino

    m0schino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    xa quê mình nhớ nhất người yêu
  4. ltbac_hue

    ltbac_hue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Vừa nhắc đến Xuân Huy, Tối qua đang xem bóng đá thấy ĐT mã vùng (027), oh quê hương mình... Cô giáo chủ nhiệm gọi ngày 20 tháng này nhà trường tổ chức cho giáo viên đi Huế vào đến nơi cô sẽ gọi điện. Lại nhiều kỷ niệm được nhắc lại đây. giọng nói của cô nghe chẳng thay đổi chút nào cả. Và chắc cô là người có nhiều thông tin của cả lớp 12a (1990) lắm đây. Tự nhiên hôm nay ngồi làm việc cứ nghĩ về ngày đó. lật lại ký ức xem sao... nếu trường đi theo tour thì thôi còn nếu đi open em sẽ tổ chức cho trường 2 ngày ở Huế một cách hoành tráng cô ạ...
    Học trò của cô.
    DH
  5. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn keep contact với lớp 12 à? Trường Xuân Huy ở Trung Môn, gần cồng trường Nội trú, em biết mỗi thế.
    Tình hình là về Huế, ngoài đi ăn ra, em chẳng biết đi đâu. Anh có chỗ nào gợi ý cho em với. À, nghe nói ăn ở Cồn Hến nhiều món lắm, anh ra đấy chơi bao giờ không? Em không ăn được cơm hến, bún hến đâu, chỉ có món hến xào xúc bánh đa thì em làm đưọc chừng vài ba đĩa.
    Con trai Huế nhẹ nhàng anh nhỉ, nhưng mà uống thì ác chiến, đúng chất miền Trung. Giờ em vào, toàn lên chức chị, chức o, thành ra ít tiếp xúc lắm.
    Anh cho em hỏi một chút, mua phấn Nụ ở 22 Tô hiến thành, hay 34 Tô Hiến Thành là đồ thật? Ngoài HN có đại lý của 22 THT, nhưng em lại thấy nhiều ng nói đến 34 THT cơ, đồ mỹ phẩm nên em cứ phải cẩn thận. Phấn nụ em vẫn dùng thì lại sx ở Sài gòn cơ, mà cái bà trong SG thì bảo ở Huế làm gì có
    Mà giờ anh nói giọng gì vậy?
  6. ltbac_hue

    ltbac_hue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    @MM
    Quả không sai với tên chút nào
    Sao đến Huế chỉ có ăn thôi à? nhưng Hến xào mà ăn dc 3 đĩa thì cũng tạm ổn rồi. Ở Huế Uống bia cũng nhiều nhưng thua TQ uống thôi. Anh không dùng thứ đó được nhưng thấy 2 đứa em ở TQ vào uống thì nhất CQ của nó, mà CQ chỉ có khoảng 90 thanh niên.
    Đúng thật con trai Huế nhẹ nhàng. nhưng lại gia trưởng. Cách xuy nghĩ chưa bình đẳng lắm. A thì vẫn TQ 95% giọng nói không đổi. có lẽ vì hay đi HN và làm việc chủ yếu với HN, chỉ có nhân viên của anh thì toàn Huế .
    À còn chuyên phấn nụ gì đó anh chịu, Anh cũng chẳng bao giờ nghe nói đến chắc em phải hỏi người khác thôi
    Đến lúc phải làm việc rồi.
    Có tin tức gì vê TQ P lên nhé.
    Chúc 1 tuần làm việc vui vẻ!
    ĐH
  7. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em ít về TQ rồi anh ạ. Mà có về thì cũng ít đi loăng quăng như xưa nữa. Già rồi. Máy ảnh cũng hỏng rồi. Giờ mua máy mới, thì xót tiền lắm, tự dưng già cả đâm ra keo kiệt anh ạ.
    Mấy hôm nay em cũng bận. President sang. Em đi lại cứ vun vút như quả còn ấy.
  8. ltbac_hue

    ltbac_hue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Trời, nghe nói có vẻ như già lắm rồi nhỉ, 7x mà như vậy thì hơi buồn. Trong lĩnh vực kinh doanh thời điểm này đang là lúc đánh dấu sự thành đạt đấy. Chỉ thua 8x ở lĩnh vực thị trường thôi, bản lĩnh và kinh nghiệm có vẻ là nhất lúc này đây. Anh thì đang thuận lợi vì công việc đã đi vào guồng quay của nó. Thỉnh thoảng lại nhớ về những người bạn cũ, những ngày hạnh phúc của tuổi thơ, không biết giờ này cuộc sống của mọi người thế nào. Có lẽ phải về TQ một chuyến ở lại 1 tuần và tìm lại ký ức ở đó. Ở diễn đàn này em có biết những mem nào ở TQ không?....
    Hôm nay mong điện thoại của cô giáo chủ nhiệm nhưng vẫn chưa thấy gọi, không biết đoàn đã vào đến Huế chưa. Nếu xuất phát từ TQ ngày 20 thì lẽ ra hôm nay đang ở Huế, Cô lại chẳng có đt.
    Đến lúc phải làm việc rồi. À em đang công tác bên B Ngoại giao à? Anh cũng có 1 người bạn làm ở đó, mai lại cuối tuần rồi. Một tuần qua đi nhanh quá...
    Chúc vui!
    Dh
  9. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Em xin đính chính là President ở đây là của Cty mẹ anh ạ. Em chẳng có duyên với Bộ NG đâu, trượt từ vòng cân đo
    Em cũng có cảm giác mình hơi già, trừ những lúc trẻ con ra thì rất già nữa. Hôm qua, cậu lái xe mới kể với em về chị gái nó: "Chị em ít tuổi hơn chị một ít, chị ý sinh năm 73", chắc nó xếp em vào tầm 6x anh ạ.
    Ngày xưa mới ra trường, chỉ mong được cuốn vào guồng của công việc. Giờ thì lúc nào cũng bị công việc cuốn đi, có người bảo bây giờ là "việc làm người" chứ làm gì có người làm việc. Nghe cũng có lý. Hôm nay 22/6, em mới nhớ ra tối qua không gọi điện chúc mừng mẹ. Còn ngày 27/2 của mẹ chồng, thì đến 8/3 mới nhớ ra.
    À, tiện đây em hỏi nhỏ một tẹo, người Huế ăn mướp không gọt vỏ hả anh?
  10. ltbac_hue

    ltbac_hue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này