1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người Tuyên Quang đang xa quê, bạn nhớ điều gì nhất???

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi cho_xu_beo_mum_mim, 02/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ltbac_hue

    ltbac_hue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nếu nhiều việc như vậy tốt nhất nên nhớ vào điện thoại không là dễ mất tình cảm lắm đó đặc biệt là mẹ chồng.
    Về chuyện người Huế ăn mướp cả vỏ cũng đúng em ạ, ở huế chủ yếu là ăn mướp đắng thứ ấy dùng vỏ cũng được, còn mướp như ở ngoài mình là mướp ngọt chỉ cạo vỏ ngoài thôi nhưng rất ít dùng nếu dùng thì họ toàn dùng loại mướp non nên không phải gọt vỏ nhiều như ở ngoài đó hay kẹp vào dao 1 dụng cụ gọt vỏ đâu. với lại để xào mướp không bị teo lại ý mà. Cái món này nhà anh vẫn ăn kiểu ngoài bắc nên không để vỏ.. mà em hay hỏi mấy câu hơi khó đấy, ngày qua chỉ biết cười về nhà hỏi mọi người hôm nay mới trả lời được đấy.
    Thôi chào nhé.
    cuối tuần vui vẻ!
    DH
  2. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0

    11h đêm tối qua mẹ chồng em còn gọi điện cho em, chỉ để nói là: Rooney đá như cái thằng dở hơi ấy.
    Khoảng tháng 9, tháng 10 em sẽ lại vào Huế đấy, em dâu sinh cháu đầu lòng. Kiểu này rồi cháu em nó sẽ nói giọng Huế đây, rồi hai đời nữa, sẽ chẳng ai còn nhớ Tuyên Quang là thế nào nữa. Có khi đến lúc đó, em sẽ thành một bà già lẩm cẩm, suốt ngày nhắc đến sông Lô, nước lũ, thành nhà Mạc... và lũ cháu chắt thì sẽ chẳng buồn nghe, chẳng buồn hiểu. Buồn nhỉ. Nhưng đó là cuộc sống mà.
    Chúc anh một tuần làm việc như mong đợi. Tuần này em free rồi.
  3. ltbac_hue

    ltbac_hue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Rooney ngày qua dở hơi thật toàn cãi trọng tài, Beckham thì lại làm chị em TQ lại một lần nữa thán phục. Ngày qua thắng 2 trận cửa dưói cả 2 nhưng trận đầu hiệp 2 lội lên trên.
    Ngày hôm qua cho anh em công ty đi chơi suối voi ở Huế, đẹp thật, không thua kém Đát - Nông tiến. Mình ước tính khoảng 30 xe, mà xe công ty mình đi 30 chỗ ngồi, dạo này mọi người có nhu cầu đi dã ngoại nhiều thế không biết. 3 giờ chiều về biển cảnh dương lại thêm một bất ngờ nữa tiêu chí nghỉ cuối tuần cao quá. Những nơi này hoàn toàn không phải dành cho khách du lịch. chỉ có khách địa phương vì không có hệ thống nhà nghỉ tiêu chuẩn. Công việc nhiều quá không cho anh em nghỉ được sau chuyến đi phải tự suy nghĩ lại mình, chắc cần quan tâm đến sinh hoạt dã ngoại của anh em cty nhiều hơn. Ok
    tháng 9 vào Huế có gì call cho A nhé vì cuối tháng 8 gia đình A và GD em trai A đi nha trang nghỉ mát 10 days là quay về Huế. dự định tháng 7 đi nhưng chân bị bong gân vẫn chưa khỏi không lái xe được, nếu ở TQ thì đã có lá láng để bóp chân rồi, vào Huế toàn thuốc tây lâu khỏi quá.
    Đến hôm nay vẫn chưa thấy cô giáo liên lạc, chắc kế hoạch thay đồi không đi du lịch Huế nữa. Cô cũng không có điện thoại để liên lạc. Hy vọng thêm thông tin về TQ lại không có tiếc thật chẳng biết đâu mà lần nữa.
    Chúc MM đầu tuần vui vẻ hạnh phúc!
    DH
  4. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Anh làm sếp thì nhân viên được nhờ rồi. Từ Huế ra Cảnh Dương xa không anh? Ở Cảnh Dương chưa có dịch vụ gì đâu anh ơi. Ngồi ăn cát bay vào tận đĩa. Nhưng biển miền Trung đẹp thật! Lần đầu tiên vào Miền Trung, nhìn thấy vài đụn cát trắng bên đường, em còn tưởng là muối. Trong đầu em, chưa bao giờ biết đến thứ cát trắng như thế.
    Em từng nhìn thấy cây láng ở Huế rồi, nhưng em không nhớ chỗ nào, có thể bên Vĩ Dạ, cũng có thể ở lăng Minh Mạng... nhưng rõ ràng là có, anh ạ. Anh chịu khó tìm xem. Bị boong gân mà uống thuốc Tây thì rõ ràng là lâu khỏi rồi, thậm chí về sau này, đôi khi vẫn bị đau lại. Còn chữa bằng lá láng hơ nóng, thì ngon lành ngay.
    Chúc anh chóng khoẻ.
  5. ltbac_hue

    ltbac_hue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tối qua WC kịch bản lại giống tối hôm kia, lại chiến thắng 2 trận , bõ công thức khuya.
    Ừ em nói đúng đấy, Biển cảnh dương đang còn dịch vụ còn kém lắm ngồi vào bàn chủ quán chẳng cần hỏi nữa nhưng đó còn có nét hoang sơ, nếu đi Resort quen rồi về cảnh dương rất khó chịu vì lán thì che bằng lá cát lên tận bàn nhưng đồ biển ở đấy rất ngon, cảnh dương cách huế khoảng 50km về phía nam toàn bộ hàng quán hình như là dịch vụ tự phát của người dân địa phương. Bãi biển thì tuyệt đẹp, nước xanh ngắt nước chỉ cao hơn đầu gối một chút kéo dài ra bãi rất rộng phù hợp cho trẻ em tắm, người lớn thì ra xa hơn một chút. Ở Huế cảnh dương có nét gì đó rất khác Biển lăng cô và thuận an. Từ cảnh dương nhìn về phía nam công trình xây dựng cảng nước sâu Chân mây nơi hàng trăm kỹ sư trong nước và chuyên gia nước ngoài đang ngày đêm thi công, đó là kỳ vọng lớn nhất về sự phát triển của kinh tế TT Huế.
    Dạo này đau chân tự nhiên thấy mình già đi nhiều Bóng đá đã không chơi đưọc Tennis cũng bỏ luôn, tệ hại thật người lại tăng cân rồi .... ngày ở TQ khoẻ thế đi xe đạp đến trường, xe thì một bên là bút chì một bên là bi đan leo dốc đồi mỡ rồi km6 ầm ầm không thấy gì cả, ước gì sức khoẻ trở lại của 15 năm trước nhỉ để còn .
    thôi đến giờ làm việc rồi, chào nhé
    Chúc MM một ngày làm việc hiệu quả!
    DH
  6. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay như thường lệ, em làm công tác "quét dọn" mailbox. Nhìn thấy mấy cái mail anh viết cho em từ lâu lắm rồi, đọc lại sao thấy vô duyên. Dùng từ vô duyên hình như quá nhẹ nhàng - dạo này em quen nhẹ nhàng hoá mọi vấn đề, kể cả trong tranh luận.
    Em nhớ đã dọn dẹp nhiều lần, quét sạch những mail ấy ra khỏi box rồi, mà hôm nay nó vẫn còn ở đây. Ma đưa lối quỷ dẫn đường sao?
    Em viết vào đây, không phải để anh đọc được, để anh nguyền rủa em, hoặc lim dim phản bội vợ con trong tư tưởng, hoặc ve vuốt cái tấm tự tôn của mình rằng mình rất hấp dẫn... đâu nhé. Chẳng qua là nhớ nhà quá, nhớ Tuyên quá...
    Lá si già rụng dọc chân thành nhà Mạc, những vệt vôi trắng, những rễ si gân guốc, đám lau chưa kịp dọn, và những bông hoa tím không tên...
  7. tq12ak70

    tq12ak70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    em chó xù ơi.
    Cái thành nhà mạc của em bây giờ chỉ còn mấy viên gạch ong bám đầy rêu xanh.
    Em nhớ TQ à? nhớ những gì nhỉ ? toàn là những kỷ niệm tuổi thơ thôi ( cái thời trẻ con ấy mà, nhớ làm gì) nó chhỉ làm ta yếu mềm đi thôi.
    Đùa vui bạn chút thôi. Tớ cũng mong TQ phát triển lắm nhưng ko biết đến bao giờ?....
  8. Buratino1703

    Buratino1703 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Trên Hàm Yên chân ướt chân dáo xuống thi học sinh giỏi(lớp9). Đó là lần đầu tiên được đi đâu đó mà không có bố mẹ đi cùng. Xuống được bố trí ở nhà nghỉ đối diện KS Lô Giang, cái nhà như là tập thể, tường ố vàng. Ấy vậy mà vẫn thấy hoành tráng như thường, lại còn rủ nhau sang vườn hoa làm vài kiểu ảnh nữa chứ, giờ nhìn lại đúng là mình ngố tàu thật. Sau này thành mà xó ở đó rồi thì lại thấy bình thường, đúng là cái thời...ngày xưa!!!
  9. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Mũi Nhọn ơi, Đối diện KS Lô Giang là sông Lô chứ nhỉ? Hay trạm báo lũ?
    @tq12ak7: Ê, tôi đang lãng mạn một tí, sao cứ vào phá đám hử? xôi thịt mãi thì cũng phải lãng đãng một tí chứ.
    Có gì mới chưa?
  10. tinhbuonxavang_tulin

    tinhbuonxavang_tulin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chúc mới biết đó là cái gì!!!!!!!!

Chia sẻ trang này