1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người Tuyên Quang đang xa quê, bạn nhớ điều gì nhất???

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi cho_xu_beo_mum_mim, 02/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienthantrang2410

    thienthantrang2410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mình không về TQ không biết dạo này ơ trên Tq có gì thay đổi nhiều không ? dạo này ở trên đó có mưa nhiều không ? và năm nay nước sông lên co to không ?các bạn cho mình biết với nhé . cảm ơn nhiều
  2. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Ôi, nhớ quả muỗm mũm mĩm ở cái cây sai trĩu bên sông Lô quá
  3. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, thì ra là... cây đấy là cây mít, quả đấy tất nhiên là quả mít. Bác đứng hứng mít ở dưới gốc, nó rụng vào đầu bác, nên từ đấy tới giờ, bác ko chỉ nghĩ quả mít là quả muỗm, mà có khi, còn tưởng con chó là cái chổi...
    Thương bác quá, mà em chả làm gì được.
  4. hact31

    hact31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hihihi lâu lắm rùi không vào diễn đàn này, hay thật mọi thứ vẫn thế.... he he he
    Tối nay buồn chả biết đi đâu, Võ Lâm Truyền Kỳ mãi rùi cũng chán, vào thăm lại diễn đàn nhà mình một tý để tìm lại mình trong những hồi ức về tuổi thơ. Đọc chán một hồi lại chả biết viết gì nữa, những gì muốn nói lại có người nói hộ hết rùi hix hix
    Tôi may mắn là một người được lang thang đây đó nhiều nhưng đi khắp nơi tôi vẫn thấy TQ mình thật đẹp, một vẻ đẹp riêng khắc sâu vào tâm hồn mỗi con người sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này. Bước ngoặt cuộc đời đã đưa tôi rời xa nơi ấy, tôi ra đi để thực hiện ước mơ và hoài bão của mình. Những thuận lợi và thành công bước đầu trong sự nghiệp mang lại cho tôi những cảm giác mới, sự sung sướng và tự hào khi tôi đã đứng vững được trên đôi chân của mình, sự thoả mãn khi mình được cống hiến công sức cho xã hội... nhưng đổi lại là cảm giác buồn và cô đơn trên mảnh đất không phải quê hương những khi đối mặt với chính mình.
    Ba tôi từng nói cuộc đời rất công bằng, tất cả mọi thứ đều có giá của nó. Uh có lẽ thế thật! Sẽ lâu nữa tôi mới lại về TQ, lại được ngồi Thịt chó gió bờ sông ...
    u?c ThuLam s?a vo 16:18 ngy 22/08/2006
  5. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Nhớ bến đò, nhớ dòng sông ...
    Thế giới đang nóng lên vì hạt nhân, còn em mệt quá.
  6. Tony_Teo_ban_ca_keo

    Tony_Teo_ban_ca_keo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn vài ngọn đèn le lói trong những căn nhà trên phố. Những tiếng rao đêm lạc lõng xuyên qua căn gác nhỏ như ăn sâu vào trong tiềm thức nó tự khi nào.
    Quà đêm trên con phố này chị là bánh bao, bánh mỳ nóng, bỏng ngô và những chiếc bánh đa rắc vừng thơm phức.
    Chỉ duy nhất có tiệm bánh mỳ Pate đặt ở đầu phố là thứ quà xa xỉ mà chẳng khi nào nó dám nghĩ tới.
    Nó thường phải thức đêm cùng gia đình kịp hoàn thành cho những chiếc áo người ta đặt thêu và bôđê. Chỉ duy nhất có một thứ quà làm cho nó ấm bụng mà rẻ để nó tiếp tục ngồi trên bàn máy là bánh phở nóng.
    Một bát nước mắm vắt chanh sắt thêm vài lát ớt mỏng, chỉ chừng ấy thôi cũng đủ để cho món quà đêm này hấp dẫn biết chừng nào.
    Nó cố lấy lại hình ảnh của những tiếng rao đêm cũng như mùi thơm của món quà đêm ấy. Nhưng bây giờ cái món mà nó yêu thích người ta gọi là "phở cuốn".
    Đêm SG cũng se se lạnh như khoảng khắc giao mùa nơi quê nó.
    "Phở cuốn" SG lạ là thế, trình bày bắt mắt là thế. Nhưng hình như nó thấy thiếu một mùi hương? Nó tin rằng chỉ có khi cầm cái giá nhỏ đứng chầu trực bên cạnh nồi bánh, khịt khịt cái mũi nhỏ thì mới tận hưởng được mùi thơm ngạt ngào của bánh phở nóng ngày nào.
  7. Quang_philipps

    Quang_philipps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Que huong toi co con song xanh biec
    Nuoc guong trong soi bong nhung hang tre
    Tam hon toi la mot buoi trua he
    Toa nang xuong dong song lap lanh
    Chang biet nuoc co giu ngay giu thang
  8. quangsdtq79

    quangsdtq79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối khuya muộn, đạp xe dưới bóng đèn cao áp le lói xuyên qua lớp lá hàng cây báng súng, phố khuya, vắng người chắc chỉ có ở sơn dương.
  9. Grass84

    Grass84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    lãng mạn thế anh!! hihi dạo này anh khoẻ chứ?
  10. Tony_Teo_ban_ca_keo

    Tony_Teo_ban_ca_keo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG CHUYẾN XE ĐÊM
    Có quá nhiều sự thay đổi trong diện mạo cảnh quan của phố phường. Đường Lê Lợi I và Lê Lợi II làm ta bỡ ngỡ. Phố nối phố, nhà nối nhà nhưng có lẽ nhịp sống ở cái thị xã nhỏ bé này vẫn không có gì thay đổi. Êm ả và bình yên, quang cảnh ấy không nao lòng sao được.
    Vẫn là những quán đêm thân thuộc. Bánh cuốn Tuyên Quang không nổi tiếng như bánh cuốn Thanh Trì hay bánh cuốn Kỳ Đồng. Người xa quê nhớ về bánh cuốn TQ không chỉ ở từng chiếc bánh được tráng khéo léo vừa mịn và mềm. Cái đặc trưng tạo nên là nước chấm bánh cuốn. Không ngọt đường như trong nước chấm bánh cuốn HN hay SG. Nước chấm bánh cuốn TQ được làm nên từ vị ngọt của nước xương ninh kỹ. Tùy khẩu vị của từng người ăn mà gia giảm gia vị. Ít có thứ nước chấm bánh cuốn ở nơi nào để người ta có thể thả từng chiếc bánh trong bát nước chấm rồi lùa nhẹ nó vào trong miệng một cách ngon lành như thế.
    Bây giờ là những chuyến xe đêm. Vào giữa những thập niên 90 những chuyến xe đêm về HN ở thị xã chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thời điểm bấy giờ người tiên phong cho những chuyến xe này là bác Sinh Lành. Nhưng tại thời điểm ấy xe được nâng cấp từ xe cứu thương. Đi từ đêm đến tờ mờ sáng mới tới HN để sớm mai những tiểu thương thị xã TQ kịp đóng chuyến hàng quay đầu vào buổi trưa.
    Mình không còn nhớ là đã đi bao nhiêu chuyến xe đêm như thế. Nhưng mỗi chuyến xe đêm lại dội về những ngày còn sống ở cái thị xã nhỏ này. Háo hức và lạ lẫm có phải vì thế mình đã thức trên suốt cả hành trình.
    .Bây giờ khách đi xe đêm chủ yếu là những tiểu thương, số ít vì công việc đột xuất. Mình cố nén lại 1 buổi chiều ở lại TQ để rồi đêm ấy trở về HN trên chuyến xe đêm. Vẫn là những cung đường ấy, vẫn là những người lái xe năm ấy chỉ khác chăng bây giờ thời gian di chuyển đã được rút lại khá nhiều. Nhưng vẫn có gì đấy đau đáu về một bãi đỗ xe tử tế cho những chuyến xe đêm TQ!

Chia sẻ trang này