1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người Tuyên Quang đang xa quê, bạn nhớ điều gì nhất???

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi cho_xu_beo_mum_mim, 02/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iory8485

    iory8485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo xếp.Bác này spam diễn đàn.
  2. Tony_Teo_ban_ca_keo

    Tony_Teo_ban_ca_keo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Nhớ đội bóng "xế chiều" ở bãi ta lanh quá!!!
  3. quangdungbidv

    quangdungbidv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu không về TQ, hôm nay được biết forum này. Rất cám ơn các bạn ! Chúc những người con xa xứ của TQ luôn thành đạt, hạnh phúc.
    Tại sao chúng ta không thành lập hội đồng hương TQ ở HN nhỉ, ở đây có rất nhiều người TQ đấy chứ. Trong cuộc sống nhiều lúc phải tiếp xúc với người dân Nghệ an, Hà tĩnh...thấy được tinh thần đoàn kết của họ chợt nghĩ về TQ....đến khi nào dân mình đoàn kết được như vậy nhỉ.
  4. longcc8

    longcc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
  5. quangdungbidv

    quangdungbidv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

    Hình như Long là đồng niên với mình thì phải. Long tot nghiệp c3 năm 94 hả, học cấp 3 trường nào vậy.
  6. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Tết này không về được Tuyên Quang rồi.
    Dẫu trong lòng bộn bề trăm mối, nhưng vẫn canh cánh một nỗi niềm chỉ có thể sẻ chia với chính mình trên một chuyến xe trưa, để buổi tối được sà vào hít hà mùi hương nhu, mùi sả, mùi lá bưởi bánh tẻ trong vườn khi gom về đun nước tắm. Và để ăn một bữa cơm nóng với thịt gà kho gừng mằn mặn trong cái đìu hiu của buổi tối mùa đông. Mấy chị em sẽ chở nhau ra thị xã, ghé vào hàng ốc luộc có kiểu pha nước chấm là lạ, không nhiều đường như ở HN nhưng lại thơm lừng mùi tỏi và cơm mẻ, lá chanh tươi.
    Dẫu chỉ dám buồn buồn mà nhắc lại rằng thế là chẳng ai về được để khuân xuống ít bánh chưng, một cành đào cắt từ vườn nhà và biết đâu may mắn lại có giò phong lan chơi Tết, mọi người lại xúm vào bảo là thôi, sẽ gửi theo xe 1267 xuống, con chỉ việc ra Mỹ Đình mà lấy, về làm gì cho xa... Chỉ ta biết với ta, bánh chưng ta chỉ thích gói chứ đâu có thích ăn, đào Hn cũng đẹp không thua kém, phong lan ở đây thì lại càng đẹp... Ta chỉ thèm được về hưởng chút nắng bên cầu Nông Tiến hay gió lạnh mùi sỏi cát ở bến đò Tân Hà, ngồi lên chiếc đò ngang mà chạy qua bên kia, chiều quay lại với vô vàn thức quà quê ngoại.
    Còn nữa... những chiều 30 gió lộng, tay ôm nắm hương trầm và dăm bông hoa, một ngọn nến, 1 chai nước lọc, 1 tấm vải cũ... ta đi dọn mộ của ông, của bà, năm nay còn thêm người khác nữa, người mà vừa mấy tháng trước đây thôi, một bà thày bói nhìn thẳng vào mắt ta và nói rằng, gia đình con có người mới mất chưa đầy 49 ngày, con cũng chưa về thắp nén hương nào, nhưng chẳng ai trách con đâu...
    Cứ Tết về, ta lại nhớ...
  7. Tolahoahau

    Tolahoahau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Má ơi, vừa về đến HN lại nhớ TQ rùi...
  8. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ nhớ vợ và bạn gái thôi, xa lâu quá rồi
    Được duongducminh sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 26/02/2007
  9. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy nhớ ThuLam quá nên lại vào đây.
    Ôi! Nhớ!
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Vừa hay lúc em nhớ anh PNA, thế là em cũng vào đây.
    bé Hĩm nhà anh xinh ghê

Chia sẻ trang này