1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người Tuyên Quang đang xa quê, bạn nhớ điều gì nhất???

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi cho_xu_beo_mum_mim, 02/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hedwigt2007

    hedwigt2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
  2. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    no connection wz TQ. no more. just like no more tears.
  3. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Mùa này nhớ tiếng lách cách khi băm sắn vào buổi tối.
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Những lần về TQ rồi xa, bao điều xảy ra và đáng nhớ...
    Nhưng nhớ nhất là lần leo lên một đỉnh núi cao, đứng trên đó nhìn ra xung quanh là bạt ngàn một màu xanh: Màu của đất trời, màu của núi rừng Đông Bắc...
    Thấy mình thật nhỏ nhoi giữa cái bao la của đất trời.
    Mặc dù mang trong mình một vài điều lớn...
  5. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Đã bao ngày trôi qua, rồi một ngày gần dịp nghỉ lễ, trời rét ngọt, gió mùa đông bắc, sao anh lại len lỏi vào giấc mơ của em?
    Cho tới giờ anh vẫn hỏi, nhớ TQ vậy, em có còn nhớ anh không? Biết trả lời thế nào, thôi đành chịu tiếng là người bông lơn cho qua chuyện. Vì thực tình, em là người chóng quên.
    Bao người đi qua rồi, đã 10 năm có lẻ... em vẫn chỉ ko quên một điều, rằng em có lỗi. Em đã coi anh là gì? hơn anh trai một chút, nhưng chưa là gì hơn hẳn cả... Nhưng cái thói em làm sao, lại cứ tạo cho mọi sự mơ hồ, rồi khi người ta trước em trở nên mềm yếu như cành liễu ven hồ TN, thì em trở nên phũ phàng.
    Anh luôn tự ti trước em, còn em thì chưa bao giờ bị thuyết phục bởi ng đàn ông thiếu tự tin. Vậy mà chẳng hiểu sao... vâng, sáng nay thức dậy, em vẫn chẳng hiểu sao.
    Lại một mùa Giáng sinh về. Bao giờ em nhận được thiệp hồng đây???
  6. shifty

    shifty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    hic .... trời lạnh thế này nhớ nhất món bánh cuốn nóng ở chân dốc số 2 ( gần trụ sở Hội LHPN Tỉnh TQ )
  7. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng khoái chỗ ấy, bán cả đêm. Nhưng sao gọi đấy là chân dốc số 2. Nên gọi là chợ Rạp thôi.
  8. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
  9. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  10. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Em thì em nhớ nhất con gái TQ
    xã nhà tớ ko phải nguời tuyên quang mình .có dịp đi cùng mình làm chứng minh thư. Lang thang ra đường chỉ nhớn mắt ngắm đạc sản tuyên quang .(anh bảo thế) đã thế lại còn trêu bà hàng nước ăn đặc sản tuyên quang ở đâu vậy cô. Bó tay

Chia sẻ trang này