1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người Tuyên Quang đang xa quê, bạn nhớ điều gì nhất???

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi cho_xu_beo_mum_mim, 02/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  2. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Chà mai lại lại lên đường quay về với cái sự tấp nập, ồn ào, vội vã và bụi bặm của HN. Có lẽ mai xa rồi mình sẽ nhớ cái tĩnh lặng của không gian, quá an lành đối với cuộc sống.
  3. hact31

    hact31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mới đấy mà đã 6 năm rùi hôm nay mới vô lại diễn đàn Tuyên Quang nhà mình, nhiều gương mặt mới quá
    Em vẫn thất hẹn với chị Hà Xù một bữa ôc luộc nhỉ, hẹn qua chơi mà lần lữa mãi lại không đi được khổ thế... Em ThuLam ra trường đi làm ở đâu rùi, nhớ có lần anh em mình hẹn hò nhau đi lên Trằng Tiền chơi đụng hàng lung tung nhỉ? Hồi ấy anh chưa biết yêu
    Mấy hôm rồi Tuyên Quang nhà mình hội chợ, đông vui ra phết! Mấy thằng rủ nhau đi chơi cuối cùng đều chết bên nồi thắng cố, về cũng chả nhớ thằng nào xử lý khâu thanh toán hix hix công nhận tối trên nhà mình lạnh thật, đường vắng hoe phố dài hun hút đi mãi chả thấy về đến nhà...
  4. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Em chào anh, ghớm anh đi Tây (Nguyên) lâu thế??? thế anh và con gái cô giáo Sử thế nào roài??? Em vẫn còn dán ảnh anh em mình chụp trên Tràng Tiền trong quyển sổ dán ảnh của em, hi hi, vì mấy cái ảnh ấy mà có bao nhiêu chàng tức điên nhưng em vẫn giữ, tài không???
    BG anh đang canh giữ vùng trời nào rồi, tết anh về TQ không anh em mình tụ tập?
  5. hact31

    hact31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Anh giờ công tác ở Hà Nội, em ra trường cũng được mấy năm roài còn gì, đi làm ở đâu chưa, chồng con thế nào?
    Hôm đấy đi chụp ảnh em giữ hết còn gì, chả cho anh cái nào, không biết giờ còn tham thế không??? Nhớ lại hồi ấy buồn cười nhỉ, anh và em chả ai thuộc đường vậy àm cũng mò mẫm lên bờ hồ chơi Giờ thì với anh HN lại nhỏ bé quá, nhìu lúc loanh quanh chả biết đi đâu Còn chuyện kia của anh thì vẫn thế, chưa có gì thay đổi chắc vài năm nữa rùi tính gì thì mới tính em ạ, nói chung là tốt đẹp.
    Đợt vừa rồi anh về xem thi hoa hậu du lịch trên nhà mình, vui phết ! Nhìn lại thấy mình già mất rùi hix hix
  6. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà đến 6 năm hả em? Em hứa vụ ốc ếch lúc chị bầu bí, bây giờ thằng ku tí mới chưa đầy năm mà.
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    chắc anh Duy anh ý tính 1 năm ở vùng sâu vùng xa bằng 2 năm bình thường!!!
    Mùa lạnh thế này nhớ bà ngoại, lẽ ra con gái phải là người quạt nồng ấp lạnh ... mẹ mình không làm, bây giờ mình cũng thế ...
  8. hact31

    hact31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm tranh thủ đi kiếm ít tiền tiêu Tết không vào diễn đàn không ngờ mình bị "nói xấu" nhiều thế Năm thứ 3 đại học bắt đầu mò mẫm vào diễn đàn... hồi hộp và tò mò ghê lắm! Ngày ấy ngưỡng mộ em ThuLam nhà mình ghê, ít tuổi mà giỏi thế, chat chit mới biết người quen, rùi anh em mình gặp nhau, đi chơi được 1 hôm sau đó cũng tịt luôn vì anh đi Tây Nguyên. Vèo cái hết hạn anh lại ra HN, thi tốt nghiệp -> Ra trường -> ra công tác được 2 năm. Nhẩm sơ sơ cũng 4 năm rùi còn gì
    À chị Hà tìm được nhà chưa, thời điểm này mua nhà thì hơi khoai. Trung cư xây mới tối thiểu cũng 17-18tr/m2, đất thì còn tuỳ nhưng cũng không dễ nhằn. Em cũng có ý định tìm nhưng mà chát quá lại thôi, kiểu này chắc không lấy được Vợ quá
    Kế hoạch offline Tết này thế nào nhỉ
  9. Tuyenquang11

    Tuyenquang11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày dứt vú mẹ xa quê đến giờ đã bao lần tự hỏi mình có nhớ Tuyên ko? Có nhớ chứ.
    Lần đầu xa quê xuống HN thi. Nhớ! Nhớ da diết cái yên tĩnh quê mình, nhớ da diết những con đường mình đã từng qua. Vậy mà khi về ngồi nhìn ra đường lại thấy ngao ngán. Sao mà lại yên tĩnh đến ghê người thế này. Điềm báo cho những lần sau ko nỗi nhớ quê.
    Rồi năm tháng cứ qua đi tỉ lệ nghịch với những lần về quê của mình. Về làm gì ngoài mục đích nhận viện trợ ODA.
    Năm tháng cứ đi qua ko đợi mình trở lại. Giờ đếm đầu ngón tay mới thấy mình đã xa quê tới 7 năm rồi. Còn nhớ năm ngoái ở SG, gần ngày Tết cũng lang thang để cảm nhận hương vị Tết ko co cái se lạnh của miền Bắc ra sao. Nhưng chẳng thấy gì. Bỗng nhớ quê da diết. Thấy buồn thực sự. Thấy cô đơn khi chỉ có một mình mình.
    Giờ thì đang ngồi đây - HN. Lại chẳng có một nỗi nhớ nào danh cho quê hương. CV cuốn mình đi ư? Hay thực sự chưa bao giờ mình thấy yêu quê hương????
  10. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
     
    Có lúc mình cũng chất trong đầu 4 cái dấu hỏi như bạn !
    Ngay cả bây giờ; nhiều lúc muốn về với hơi ấm gia đình , nhưng tỳ vết (trong công việc thôi) của người Tuyên với người Tuyên làm mình thấy ngại ngần.
    Cũng may nhờ một tác nhân làm mình lấy lại được thăng bằng- Đó là cảm nhận , thực ra khó diễn đạt: đó là cảm giác được gần gũi thân thiết với các bậc sinh thành.Sao "bọn chúng" lưu luyến gắn bó với nhau đến thế kể từ độ khoác áo từ giã kinh kỳ ra đi để lên Tuyên quang lập nghiệp.
     Cái ngôi thứ 3 (Bọn chúng) ấy được mình dùng và bị rất nhiều người lên án ; chỉ có bọn Tuấn Què , Tuấn Cơ bắp , Đạt nhói, là hiểu...lúc đó thằng bé như "lên đồng" ; lúc đó bố và mẹ như một cái gì đó to tát lớn lao lắm
    ...Nhiều năm trước, lúc còn ham chát; có đứa gái khoe mẹ và bố, lúc nào cũng được ở gần nhau, thậm chí làm cùng phòng ,cùng cơ quan- Như thế là hạnh phúc lắm ! (!)./ Mình cũng sung sướng tận tâm khoe Bọn chúng cũng được ở gần nhau lắm, tận một nơi xa, xa lắm , tít trên cao xanh -Vĩnh - Hằng.
    Vớt vát gọi bọn chúng như thèm khát nắm một thực thể trong tay ... như nỗi thèm khát của đứa mồ côi : " Bố ơi , con thèm được bố phang một cái guốc vào đầu!- bố ơi !".
    Về Tuyên.
    Nơi tôi cảm thấy ấm lòng: chỗ của Mẹ

Chia sẻ trang này