1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người Tuyên Quang đang xa quê, bạn nhớ điều gì nhất???

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi cho_xu_beo_mum_mim, 02/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aphuong82

    aphuong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tôi là dân Đồng Nai, trước kia tôi ko biết Tuyên Quang như thế nào, chỉ biết sơ sơ thôi, nhưng người yêu tôi là người TQ nên tôi lên mạng tìm hiểu thêm, bây giờ tôi cảm thấy yêu mảnh đất này lắm, tôi hay đùa với anh ấy rằng, con gái TQ đẹp có tiếng, nhưng em ko biết có đúng vậy ko,nhưng anh là con trai cũng đẹp trai đâu có kém, mong 1 ngày đến TQ quá đi thôi,tôi càng yêu TQ qua những bài viết nhiều hơn , cám ơn đã có 1 bài viết hay
  2. hact31

    hact31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài, con gái TQ trải qua thời gian thì vẫn thế, nhưng con trai TQ giờ thì ngài càng đẹp he he thật đấy không tin mọi người để ý mà xem con trai TQ giờ ai cũng đẹp zai cả
  3. LeeGuang

    LeeGuang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    .........................
    Ôi Tuyên Quang nơi tôi đã sinh ra
    Nơi cất giữ tuổi thơ tôi ở đó
    Cho đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ
    Những buổi chiểu nắng nhạt một triền đê
    (Văn vần tôi làm năm lên 11 tuổi vào một ngày nhớ Tuyên Quang da diết... thấm thoát đã 19 năm kể từ ngày tôi theo gia đình tạm biệt Tuyên Quang trở về quê nội ở một tỉnh miền xuôi)
  4. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Cha bố nhà anh, đọc thơ của anh xong mà muốn bỏ thủ đô về Tuyên Quang sống, hu hu... hôm nay nhớ nhà quá.
  5. Tuyenquang11

    Tuyenquang11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    uh, thì những lúc cô dơn chỉ thèm chạy về rúc nách mẹ ngủ.
    Uh, thì những lúc thấy lòng ko bình yên chỉ muốn trở về cái triền đê ngày xưa cho cỏ may bám đầy.
    Uh, thì cũng chỉ nhớ quê mỗi lần lòng chợt nổi bão dông.
    Vậy đó.
  6. c4_sport85

    c4_sport85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    0
    em nhớ Gốc Gạo ngoài bờ sông cơ
  7. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ cái ruộng sau nhà cơ
    Hồi bé hay ra đấy chơi đủ trò, vui, hồn nhiên và chả phải suy nghĩ gì.
  8. quangsdtq79

    quangsdtq79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chắc lũ lụt nhiều quá, tuyên quang mình cũng phải đắp đê rồi cơ à các bác.
    Em ở Sơn Dương, huyện miền xuôi nhất của tuyên quang mà cũng chẳng thấy có đê điều gì (chắc là ở hạ huyện), em cũng đi chăn bò mà toàn chăn trên đồi, trên núi thôi.
  9. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    HU hu, mọi người làm mình cũng nhớ nhà quá .... Hồi bé cũng đi chăn trâu (nhưng ko có cắt cỏ) bị gai rau rền đâm nát cả bàn chân .... Hôm nay lại còn đang ốm nữa, càng nhớ nhà, nhớ mẹ .
    Dưới hạ huyện có đê, đê sông Lô, năm nào lũ to cũng vỡ ở đoạn Quyết Thắng.
    Năm nay rét hại, lúa mới cấy cũng chết hết, bà con nông dân đang phải cấy lại.
  10. LeeGuang

    LeeGuang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi không không được nhìn lại mảnh đất Tuyên Quang, vậy có pác nào về Tuyên có được tấm ảnh nào thì post cho anh em xem cho đỡ nhớ nhé.
    Bố em yêu mẹ em, cả hai người đều yêu đất Tuyên Quang đến mức lấy tên Tỉnh để tặt tên luôn cho em đó.

Chia sẻ trang này