1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người Tuyên Quang đang xa quê, bạn nhớ điều gì nhất???

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi cho_xu_beo_mum_mim, 02/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quangdungbidv

    quangdungbidv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Dôi khi cung thay nho TQ, nho bo me nho thoi hoc sinh, nhung lai so cai cam giac yen binh den lac long moi khi ve TQ, nhieu luc thay buon khi nghe bai hat "Que huong".
  2. hact31

    hact31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Sao mình chả có cảm giác nhớ gì nhỉ Sao mình chỉ thấy nhớ U ở nhà mỗi khi hết tiền nhỉ??? lạ thật
  3. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên mình thấy nhớ mình của ngày xưa......
  4. ttsthuy

    ttsthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi lang thang 1 mình trên từng góc phố Hn lại chợt nhớ chút hương vị Tquang nhà mình. Kể cũng lạ, 18 năm - ngoài bán kính 10km quanh khu vườn tấc đất ở nhà thì tớ chẳng còn biết nơi nào xa hơn nữa. Thị xã Tuyên Quang mỗi lần về thăm lại thấy nhỏ bé và bình yên đến thế, êm ái và trong lành đến thế mà sao đi vẫn sợ lạc, trong khi đường phố Hà Nội thênh thang khói bụi lại chẳng 1 lần sợ bị got lost...Ôi, nguồn cội!!!
  5. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    tuyên quang !
    2 tiếng nghe hay hay
    nhớ em
    em ah
    ah
    hạnh phúc nhiều khi là đc ở nơi nào đó, nhiều khi hơn lại là ở bên ai đó
    nhóm ng nào đó
    ng cho ta nồng nàn
    một kẻ chìm đắm trong quá khứ như anh__chắc
    có làm đc gì ?!
    ăm bám
    muốn sợ đồng tiền
    nhưng....chưa đc dạy
    muốn yêu, mơ mộng ... như ngày nào__bên nhau.
    cả 2 cùng tiếc,
    nhóc nhỉ
  6. giayvai

    giayvai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    em nhớ cây GẠO ngoài bờ sông cơ
  7. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cây gạo hay cái bàn bi a đối diện cây gạo nào, nói thật đi.
  8. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chợt nghĩ, những điều mình nhớ đến Tuyên Quang có lẽ chỉ là cái sự nghèo.
    Có lẽ bởi vì nghèo mà cuộc sống không sô bồ, phẳng lặng như chiều xuống bên dòng lô.
    Nghèo nên con người thân thiện, kô cổng kín tường cao.
    Nghèo nên con gái nết na thùy mị.
    Nghèo nên tuổi thơ gắn liền với bờ đê, đồng ruộng, với thả diều bắt ****.
    ...
    Nghèo nên ...
  9. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Nhớ gì như nhớ người yêu
    Trăng lên đầu núi nắng chiều lưng nương
    Nhớ từng bản khói mờ sương
    Nhớ cô con gái đứng đường hôm nao =))
    Anh phải đi ấy cái đã...
  10. quangdungbidv

    quangdungbidv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc tự hỏi, TQ nuôi mình lớn với những khó khăn, vất vả. Rồi khi trưởng thành mình lại chọn một nơi khác để làm việc và cống hiến. Bản thân mình cũng bất công quá.
    Sâu thẳm trong tâm, vẫn mong có một ngày, mình làm được một điều gì đó thật có ích cho quên hương.

Chia sẻ trang này