1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người Tuyên Quang đang xa quê, bạn nhớ điều gì nhất???

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi cho_xu_beo_mum_mim, 02/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    hic bạn cho_xù viết bài hay quá.cho mình khen bạn một câu nhé . bạn viết hay thế chắc học ngành gì liên quan tới văn vẻ phải ko
  2. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    hì anh PNA này thiệt là
    cảm mến trước tài năng của chị cho_xù xin tặng chị bài thơ con cóc hì thơ nặn nên ko vần xin thông cám nhé
    Tôi chưa gặp bạn lần nào
    Mà xem văn bạn, lòng sao bồi hồi.
    Bạn yêu mảnh đất tuyên quang
    Trong trong dòng suôi, mây trời xanh xanh
    Thêm yêu mảnh đất thanh bình
    Nụ cười hé nở, mắt cười lung linh
    Bao giờ tôi đến tuyên quang
    Mong rằng bạn đón, chúng mình đi chơi
  3. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    hì anh PNA này thiệt là
    cảm mến trước tài năng của chị cho_xù xin tặng chị bài thơ con cóc hì thơ nặn nên ko vần xin thông cám nhé
    Tôi chưa gặp bạn lần nào
    Mà xem văn bạn, lòng sao bồi hồi.
    Bạn yêu mảnh đất tuyên quang
    Trong trong dòng suôi, mây trời xanh xanh
    Thêm yêu mảnh đất thanh bình
    Nụ cười hé nở, mắt cười lung linh
    Bao giờ tôi đến tuyên quang
    Mong rằng bạn đón, chúng mình đi chơi
  4. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anhdungbk
    Dẫu chưa gặp mặt cũng là quen nhau,
    Sang thì chuẩn bị trầu cau
    Tớ làm mối cho một đám, rồi đón dâu luôn về
    Thế nhé..
  5. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anhdungbk
    Dẫu chưa gặp mặt cũng là quen nhau,
    Sang thì chuẩn bị trầu cau
    Tớ làm mối cho một đám, rồi đón dâu luôn về
    Thế nhé..
  6. hact31

    hact31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời !
    Tôi đã mong chờ và tìm kiếm lâu lắm rồi một trang web hay một cái gì đó tương tự của Tuyên Quang mình nhưng giờ mới thấy.
    Thật khó tả!!!
    Tôi vừa nhập trường được mấy hôm, nghĩa là tôi mới ở TQ xuống. Hi hi năm nay TQ mình vẫn lụt đấy chứ, nhưng là lụt bé chứ không đến lưng trời như những năm trước.
    Mấy hôm tôi ở nhà vẫn đi lội nước đấy, tin không? Không tin ah? tin đi. Nhưng không phải là lôi đi chơi. Đường thị xã nhà mình vẫn ngập một số đoạn, chỗ khách sạn Lô Giang ngập đến cổ đấy, đủ để cho nhưng ai không biết bơi lạnh gáy. Vì có phải ai cũng dũng cảm dám đi bơi sông như chị "Chó Xù" nhà ta đâu. hihihi
    TQ nhà mình lụt thì lo nhưng không lụt thì lại buồn, vậy đấy. Ai đã từng lênh đênh trên biển nươc mênh mông ngắm ngôi nhà mình chỉ còn cái nóc chơ vơ; rồi những trưa hè bơi thuyền đi ăn trộm nhãn, ổi ; hay những khi ngâm mình trong dòng nước sông lạnh giá cọ nhà thì mới hiểu cái cảm giác trống vắng đến lạ lùng khi không có lụt mặc dù vẫn biết lụt là tai hoạ...
    Ai muốn biết thêm thông tin gì về TQ mình không??? Có hả, vậy hãy liên lạc với tôi nhé.
    HACT31
    haccongtut31@yahoo.com
  7. hact31

    hact31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời !
    Tôi đã mong chờ và tìm kiếm lâu lắm rồi một trang web hay một cái gì đó tương tự của Tuyên Quang mình nhưng giờ mới thấy.
    Thật khó tả!!!
    Tôi vừa nhập trường được mấy hôm, nghĩa là tôi mới ở TQ xuống. Hi hi năm nay TQ mình vẫn lụt đấy chứ, nhưng là lụt bé chứ không đến lưng trời như những năm trước.
    Mấy hôm tôi ở nhà vẫn đi lội nước đấy, tin không? Không tin ah? tin đi. Nhưng không phải là lôi đi chơi. Đường thị xã nhà mình vẫn ngập một số đoạn, chỗ khách sạn Lô Giang ngập đến cổ đấy, đủ để cho nhưng ai không biết bơi lạnh gáy. Vì có phải ai cũng dũng cảm dám đi bơi sông như chị "Chó Xù" nhà ta đâu. hihihi
    TQ nhà mình lụt thì lo nhưng không lụt thì lại buồn, vậy đấy. Ai đã từng lênh đênh trên biển nươc mênh mông ngắm ngôi nhà mình chỉ còn cái nóc chơ vơ; rồi những trưa hè bơi thuyền đi ăn trộm nhãn, ổi ; hay những khi ngâm mình trong dòng nước sông lạnh giá cọ nhà thì mới hiểu cái cảm giác trống vắng đến lạ lùng khi không có lụt mặc dù vẫn biết lụt là tai hoạ...
    Ai muốn biết thêm thông tin gì về TQ mình không??? Có hả, vậy hãy liên lạc với tôi nhé.
    HACT31
    haccongtut31@yahoo.com
  8. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    hi chị chó xù bảo mang trầu cau sang ah, chị nhớ giới thiệu cho thằng em này nhé
    thank chị trước
  9. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    hi chị chó xù bảo mang trầu cau sang ah, chị nhớ giới thiệu cho thằng em này nhé
    thank chị trước
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Anh thân mến , chào mừng anh đã tìm thấy box của quê hương mình, anh hãy nói để bạn bè cùng biết nhé ?
    Năm nay cũng lụt à ? sao hôm trước em về không thấy ?

Chia sẻ trang này