1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người Tuyên Quang đang xa quê, bạn nhớ điều gì nhất???

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi cho_xu_beo_mum_mim, 02/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Đuôi ed à.
    Thích thật.
    Tối qua có người nhờ xem cho cái máy tính; nó dính con mal. Giả danh là diệt vi rút.Không thể làm gì với mã đăng nhập. Chả có chỗ nào nhờ để cắm slave và scanonline-việc nhỏ mà về quê khó quá.
    Định chiều nhờ ông bạn phang hộ.Nó xài Linux, virus à-chơi hết.
    Cảm ơn BB, chữ deleted cho mình gợi ý này
  2. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Ai biết cây bồ hòn, gốc nhội không
  3. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Có ạ.
  4. Tony_Teo_ban_ca_keo

    Tony_Teo_ban_ca_keo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Giá như nó sống và làm việc tại HN có lẽ mỗi tuần sẽ là 1 chuyến đi
    [​IMG]
    Tranh thủ hai ngày cuối tuần, vội vã trở về thăm lại con phố xưa
    Và nhiều khi thèm được quây quần bên quán nhỏ với những người bạn cùng quê
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Chỗ bia Hoàng Cầu, 1 năm rồi anh nhỉ.
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Kính cận đang nhìn ra có phải chú Gà không nhỉ?
  7. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi bác ạ, lúc đấy cũng đẹp trai mà chưa bằng bây giờ đâu nhỉ!
    1 năm rồi.
  8. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Lúc ấy còn là trống choai, mới trổ được vài mã.
    Giờ khác nhiều rồi, ngon hơn rất nhiều nhưng vẫn còn lâu mới chín.
  9. Tony_Teo_ban_ca_keo

    Tony_Teo_ban_ca_keo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hehe, đùng rùi Gà. Lại thèm bia HN roài, chẹp chẹp
  10. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Lần này về TQ, thử cho mình nếm cái cảm giác "Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ/ trong cơn mưa ban trưa..." xem nó ra làm sao.
    Đúng là hồn mình tách thành hai nửa thật! Chàng "người yêu cũ" cao mét tám gầy như cái sào phơi của tuổi mười bảy giờ đây khệnh khạng ra đón em, vác một cái bụng cỡ 7 tháng và đôi vai to như vai hà mã.
    Than ôi, chính em cũng đã qua cái thời đẹp nhất rồi, còn đâu... (bây giờ em mới biết là nó đẹp, anh ạ, cái tuổi 17 béo như cối xay, tóc dài gần kheo chân và đội cái mũ có thâm niên cả thời cấp 3, hoá ra so với bây giờ vẫn còn là đẹp)

Chia sẻ trang này