1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người Tuyên Quang đang xa quê, bạn nhớ điều gì nhất???

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi cho_xu_beo_mum_mim, 02/08/2004.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Chưa nên chín sớm, lại rụng sớm thôi
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Anh Gà không nói thì thôi, nói câu nào, rất chi là hay câu ấy nhé!
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Nếu ý câu chú Gà nói được hiểu theo đúng nghĩa May hiểu thì quả thật là rất hay.
    Cực hay!
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ực!
    Thôi chết! Kiểu này lại có cách hiểu... thứ 3 rồi (chứ không chỉ là cách hiểu của anh Gà, cách hiểu của May thôi đâu) - nghi lắm!
  5. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
     
    Cám ơn BùBeo , đọc mà thấy mê cả Chí lẫn Nở, nhất là Nở. Bạn mình có cái tủ 6 buồng, nó vẫn giữ cái mũ từ thời đầu cấp 3- Cái mũ mua được bằng tiền gói kẹo 7/24/7...
    Bi giờ , chiều ngang bao nhiêu ?
  6. NTS114

    NTS114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tôi vào diễn đàn này và tham gia không phải vì câu " Chè Thái, gái Tuyên" mà vì Tuyên quang là tuổi thơ tôi. Đã nhiều năm trôi qua nhưng đôi khi Tuyên Quang vẫn về trong ký ức tôi. Tôi vẫn nhớ đồi Mâm sôi không biết giờ còn không? đồi tây bây giờ thế nào? Ngôi trường tôi học trên đồi sở có những khóm phong lan kim bé xíu chốn tìm trên cây chắc không còn nữa. Và bè bạn tôi, ai còn ở lại, bây giờ ra sao? Cô bé của xóm nhà bè bây giờ nơi đâu? Bến đò Tràng Đà còn đưa rước khách qua sông? Nghe nói đền Hạ đã không còn, vậy Đền thượng còn không? Cám ơn cho_xu_beo_mum_xinh đã nói hộ dùm nỗi lòng người xa thành Tuyên. Ngày rời xa Tuyên, tôi ra đi vào sáng sớm cuối mùa thu. Sông Lô bao phủ làn sương trắng cuối thu và lòng sông mùa này hẹp lại để bến phà trả đá dài thêm, Bến phà Nông Tiến mang tôi sang sông. Tôi đã ném bó đuốc nứa cầm trên tay xuống dòng sông như mà lòng rưng rưng nói thầm câu tạm biệt vì biết lần này là lần cuối bến phà này chở tôi đi. Sang bên kia sông rồi tôi còn ngoái lại nhìn cái xóm nhỏ nhà bè cạnh bến phà, nơi có cô bạn học cùng lớp. Chắc ngày mai lớp 7C sẽ vắng tôi không lý do. Không ai biết tại sao tôi nghỉ học. Cái cảm giác ngày đó day dứt mãi trong tôi cho đến nhiều năm sau này nữa. Tôi cũng chưa có dịp nào trở về nới ấy mặc dù lòng rất mong sẽ có dịp quay về....
  7. caikeobeteo

    caikeobeteo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
  8. 86songlo

    86songlo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Xa quê nhớ rượu na hang nhất. ^_^
    www.donghobinhlan.com
  9. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Xin cái đồng hồ, trả mấy lít luôn.
  10. SG Minsk

    SG Minsk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi chỉ là một quán bánh cuốn đêm
    [​IMG]

Chia sẻ trang này