1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người Tuyên Quang đang xa quê, bạn nhớ điều gì nhất???

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi cho_xu_beo_mum_mim, 02/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vadermod

    vadermod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nhớ là chẳng nhớ gì cả va đến đây là hết nhớ .
    Được vadermod sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 13/08/2004
  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi họp lớp, xem lại những hình ảnh hồi cấp 3 của lớp mình mà buồn cười....
    Hì, hì, hôm liên hoan kìa, chẳng hiểu tên nào cứ rình lúc mình đánh chén mà quay thế không biết.... hình ảnh mình nhiều đặc biệt....
    Hôm ấy đến cơ quan bố thằng Trâu Bò cho thoải mái, thầy Như được mình với con Hồng vẽ cho cái chân dung, đang cười thích chí rồi kí vào tờ giấy như kiểu Beck không bằng...
    Nhớ cái dạo lớp 10, đi xuống nhà thầy học thầy còn rủ " Tao với mày làm ván cờ đã ...", giờ mắt thầy bị sao đó, hôm trước em về thăm nhưng không gặp, cô Tám bảo thầy khỏi rồi nhưng vẫn không yên tâm...
    Hì, hì, ngày xưa cô Tám suốt ngày phải đi xin cho mình các vụ bê bối, nào thì rủ cả lớp đi chơi đang giờ học, nào thì không mặc áo dài, nào thì nói chuyện riêng trong lớp, nào thì mở đài to trong lúc lớp khác học, nào thì trốn thể dục, nào thì không đeo cà vạt....
    Thế mà mình.... giờ cô vẫn coi như con....
  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi họp lớp, xem lại những hình ảnh hồi cấp 3 của lớp mình mà buồn cười....
    Hì, hì, hôm liên hoan kìa, chẳng hiểu tên nào cứ rình lúc mình đánh chén mà quay thế không biết.... hình ảnh mình nhiều đặc biệt....
    Hôm ấy đến cơ quan bố thằng Trâu Bò cho thoải mái, thầy Như được mình với con Hồng vẽ cho cái chân dung, đang cười thích chí rồi kí vào tờ giấy như kiểu Beck không bằng...
    Nhớ cái dạo lớp 10, đi xuống nhà thầy học thầy còn rủ " Tao với mày làm ván cờ đã ...", giờ mắt thầy bị sao đó, hôm trước em về thăm nhưng không gặp, cô Tám bảo thầy khỏi rồi nhưng vẫn không yên tâm...
    Hì, hì, ngày xưa cô Tám suốt ngày phải đi xin cho mình các vụ bê bối, nào thì rủ cả lớp đi chơi đang giờ học, nào thì không mặc áo dài, nào thì nói chuyện riêng trong lớp, nào thì mở đài to trong lúc lớp khác học, nào thì trốn thể dục, nào thì không đeo cà vạt....
    Thế mà mình.... giờ cô vẫn coi như con....
  4. longcc8

    longcc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    nhớ mấy thằng bạn nhậu?mà bây giờ thành cán bộ nhà nước hết rồi chắc giờ này về nhậu 1 mình?
    Nhà thì bán rồi ?trường cũng chuyển đi?bạn bè tan tác ?lần này về nhất định phải tụ tập lại
    nếu có ai khoá 91-94 trường cấp 3 Sơn dương xin liên lạc
  5. longcc8

    longcc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    nhớ mấy thằng bạn nhậu?mà bây giờ thành cán bộ nhà nước hết rồi chắc giờ này về nhậu 1 mình?
    Nhà thì bán rồi ?trường cũng chuyển đi?bạn bè tan tác ?lần này về nhất định phải tụ tập lại
    nếu có ai khoá 91-94 trường cấp 3 Sơn dương xin liên lạc
  6. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi quen nhau khi cả hai đã ra trường và đi làm. Nghĩa là cả hai chúng tôi đã đi qua tuổi mộng mơ học trò và những năm tháng sinh viên tươi đẹp. Cũng có nghĩa là chúng tôi đã từng đi qua mối tình đấu?
    Rồi tình cờ tôi gặp em
    Người con gái Tuyên Quang có đôi mắt đen tròn và sáng, ánh lên vẻ thông minh, tinh nghịch. Tôi bị cuốn hút ngay không phải bởi cái ?otiếng? con gái Tuyên Quang, mà chính từ cách ăn nói có nhẹ nhàng và nét duyên thầm tôi nhận thấy trong em?
    Tuổi thơ em gắn chặt với những kỷ niệm bên dòng Lô Giang vừa hiền hòa lại vừa hung dữ. Và trong em cũng là sự hòa quyện cả hai cá tính, lúc dịu dàng đằm thắm, lúc ồn ã nhiệt thành. Khi nhắc về những kỷ niệm ấu thơ, em thường đan xen những câu chuyện vui một thoảng buồn. Rất nhỏ thôi, đủ để trái tim tôi rung động. Và sự sẻ chia đã lại càng gắn chúng tôi đến gần nhau hơn.
    Con sông Lô bao đời vẫn thế. Vẫn thì thầm hàng đêm trong những câu chuyện kể. Vẫn in bóng ngọn núi quê mình từ thượng nguồn thác đổ, từ cái ngày em và bạn học còn rủ nhau đi tắm mát ở dòng Lô. Đến bây giờ, khi lũ trẻ ấy lớn lên, khi con sông Lô uốn mình qua những ngọn núi, vắt ngang qua những con đường đã đi vào nhạc và thơ với tên của dòng sông kỷ niệm, tôi và em cùng tìm lại những ngày xưa, cùng chung vai trên những chuyến đi. Về lại Tuyên Quang với những ước hẹn nguyện thề. Lại đứng bên dòng Lô Giang bao đời vẫn thế. Em lại thì thầm nhắc chuyện Sông Quê.
  7. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi quen nhau khi cả hai đã ra trường và đi làm. Nghĩa là cả hai chúng tôi đã đi qua tuổi mộng mơ học trò và những năm tháng sinh viên tươi đẹp. Cũng có nghĩa là chúng tôi đã từng đi qua mối tình đấu?
    Rồi tình cờ tôi gặp em
    Người con gái Tuyên Quang có đôi mắt đen tròn và sáng, ánh lên vẻ thông minh, tinh nghịch. Tôi bị cuốn hút ngay không phải bởi cái ?otiếng? con gái Tuyên Quang, mà chính từ cách ăn nói có nhẹ nhàng và nét duyên thầm tôi nhận thấy trong em?
    Tuổi thơ em gắn chặt với những kỷ niệm bên dòng Lô Giang vừa hiền hòa lại vừa hung dữ. Và trong em cũng là sự hòa quyện cả hai cá tính, lúc dịu dàng đằm thắm, lúc ồn ã nhiệt thành. Khi nhắc về những kỷ niệm ấu thơ, em thường đan xen những câu chuyện vui một thoảng buồn. Rất nhỏ thôi, đủ để trái tim tôi rung động. Và sự sẻ chia đã lại càng gắn chúng tôi đến gần nhau hơn.
    Con sông Lô bao đời vẫn thế. Vẫn thì thầm hàng đêm trong những câu chuyện kể. Vẫn in bóng ngọn núi quê mình từ thượng nguồn thác đổ, từ cái ngày em và bạn học còn rủ nhau đi tắm mát ở dòng Lô. Đến bây giờ, khi lũ trẻ ấy lớn lên, khi con sông Lô uốn mình qua những ngọn núi, vắt ngang qua những con đường đã đi vào nhạc và thơ với tên của dòng sông kỷ niệm, tôi và em cùng tìm lại những ngày xưa, cùng chung vai trên những chuyến đi. Về lại Tuyên Quang với những ước hẹn nguyện thề. Lại đứng bên dòng Lô Giang bao đời vẫn thế. Em lại thì thầm nhắc chuyện Sông Quê.
  8. quynh5385

    quynh5385 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa
    Xa nhà gần 1 tuần mà tớ tưởng lâu lắm rồi , đây kophải là lần đầu tiên đi xa nhưng cái cảm giác ko có ai quen ở bên mình thấy vắng và trống thế nào ý .
    lũ bạn vẫn đang trong thời gian nghỉ hè chưa phải đi học , HN dường như rộng hơn mình tưởng ,cả con phố mình ko thấy thân quen .
    lang thang trên mảnh đất đầy nắng ,gió ,bụi ,và nhiều tiếng ồn này mình lại thấy nhớ ngày xưa .
    cái ngày mình đi học 7km đạp xe vù vù .Sáng nào thằng bạn cũng qua gọi đi học ,và 5 đứa còng lưng lên đạp xe vì chờ mình quá lâu ,nhớ buổi trưa ở lại trường để buổi chiều học tiếp tụi nó trêu bác CHÀI làm bác ko ngủ đc ..
    Nhớ hàng cây xà cừ cạnh khách sạn lô giang , mà 1 lần qua đó con bạn chợy thốt lên mày ơi mùa lá rụng khi mà chung mình vừa ăn tết xong
    Nhớ ngày đi hít gió ở bờ sông LÔ cái NGÂN khóc thét khi nhìn thấy con giun ,Nhớ lần đi tập quân sự tranh nhau ra sông "tự tử" vì lớp mình chỉ dc giải nhì mà ko phải là giai nhất
    Tao nhớ lần chúng mình sang nhà cái TUYẾT chơi sợ đi đò cả lũ đạp xe gần chục cây
    bao giờ thì chúng mày xuống HN hả ở dưới này tao buồn lắm
    suốt ngày gọi điện về nhà may mà TQ mình gọi đc 171 ko thì tao nhẵn túi
  9. quynh5385

    quynh5385 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa
    Xa nhà gần 1 tuần mà tớ tưởng lâu lắm rồi , đây kophải là lần đầu tiên đi xa nhưng cái cảm giác ko có ai quen ở bên mình thấy vắng và trống thế nào ý .
    lũ bạn vẫn đang trong thời gian nghỉ hè chưa phải đi học , HN dường như rộng hơn mình tưởng ,cả con phố mình ko thấy thân quen .
    lang thang trên mảnh đất đầy nắng ,gió ,bụi ,và nhiều tiếng ồn này mình lại thấy nhớ ngày xưa .
    cái ngày mình đi học 7km đạp xe vù vù .Sáng nào thằng bạn cũng qua gọi đi học ,và 5 đứa còng lưng lên đạp xe vì chờ mình quá lâu ,nhớ buổi trưa ở lại trường để buổi chiều học tiếp tụi nó trêu bác CHÀI làm bác ko ngủ đc ..
    Nhớ hàng cây xà cừ cạnh khách sạn lô giang , mà 1 lần qua đó con bạn chợy thốt lên mày ơi mùa lá rụng khi mà chung mình vừa ăn tết xong
    Nhớ ngày đi hít gió ở bờ sông LÔ cái NGÂN khóc thét khi nhìn thấy con giun ,Nhớ lần đi tập quân sự tranh nhau ra sông "tự tử" vì lớp mình chỉ dc giải nhì mà ko phải là giai nhất
    Tao nhớ lần chúng mình sang nhà cái TUYẾT chơi sợ đi đò cả lũ đạp xe gần chục cây
    bao giờ thì chúng mày xuống HN hả ở dưới này tao buồn lắm
    suốt ngày gọi điện về nhà may mà TQ mình gọi đc 171 ko thì tao nhẵn túi
  10. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    up nào, hờ hờ, mình khoái topic này nhất!
    chó xù biến đâu rồi nhỉ? viết nữa đi chứ nhỉ...

Chia sẻ trang này