1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người Việt ở Séc nổi tiếng

Chủ đề trong 'Czech' bởi input, 17/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. input

    input Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Những người Việt ở Séc nổi tiếng

    Giữ mình trọn vẹn
    [​IMG] [​IMG]

    Sinh ra và lớn lên ở Cộng hoà Czech, Tinna Tình mang trong mình hai dòng máu Việt - Tiệp, nói chuyện bằng chất giọng Hưng Yên lơ lớ, sống trong nhà trọ giá 300.000 đồng/tháng và vẫn dùng Nokia 8310 màn hình trắng đen cũ xì. Chị làm việc như điên ở Czech để kiếm tiền đầu tư cho sự nghiệp ca hát ở Việt Nam. Những chuyến bay của chị luôn mang theo gánh nặng về tiền bạc.

    - Trở về VN từ CH Czech, hành trang mà chị mang theo để nuôi giấc mộng làm ca sĩ tại quê nhà gồm những gì?

    - Tôi về VN lần đầu lúc 16 tuổi rưỡi, vốn tiếng Việt ít ỏi mà bố dạy lúc còn ở Czech chẳng thấm vào đâu so với thực tế. Trước đây ở Czech, tôi từng đoạt giải nhất giọng hát hay do Đài phát thanh Crocodile tổ chức với bài Big Big World vào năm 14 tuổi. 15 tuổi, tôi sống tự lập, vừa làm thêm vừa học tại trường Trung cấp nghệ thuật Charbulova 106. Hơn 16 tuổi, về VN và biết mình chẳng là gì cả. Hỏi anh xe ôm ở Hà Nội, có chỗ nào đi hát được không. Vậy là được giới thiệu cho vài tụ điểm hát miễn phí phục vụ sinh viên như: Vọng quán, Eagle cafe... Mãi sau cũng được mời hát ở vài tụ điểm với cát-xê 20-30 nghìn cho show 3 bài. 6 tháng sau, tôi quay lại Czech vì số tiền dành dụm mang về đã tiêu hết.

    Lần thứ hai về VN, hành trang mang theo là vài nghìn USD tiền dành dụm được trong một thời gian "cày" ở Czech. Vẫn đi hát tụ điểm, hát tỉnh, ở nhà thuê. Nhưng lần này trụ được lâu hơn. Đến giờ đã gần 5 năm rồi mà vẫn chưa phải về Czech lại. (cười)

    - Kiếm tiền ở Czech, hát ở VN. Hiện tại, chị đã thu hoạch được bao nhiêu phần trăm vốn mà mình bỏ ra?

    - Tôi vẫn chưa thu nhập gì được nhiều cả. Ở Hà Nội, còn có show chứ vào Sài Gòn thì thất nghiệp. Làm album đầu tay phải vay người bạn thêm 1000 USD. Tôi đang cố gắng kiếm tiền tài trợ, giả như không kiếm được thì lại phải cày để hát tiếp. Năm 2003, tôi được nhận giải Diễn viên trẻ triển vọng - Cánh diều bạc trong bộ phim Trò đùa của Thiên Lôi. Có thể coi đó là thu hoạch lớn nhất. Tôi đang muốn làm ca sĩ lại nhận được giải thưởng điện ảnh, kể cũng thú vị.

    - Việc một ca sĩ xinh đẹp như chị muốn kiếm nhà tài trợ không phải là khó. Chị nghĩ sao về nhận xét này?

    - Tôi hiểu rất rõ điều này vì bản thân đã nhận được khá nhiều lời đề nghị. Một vị nói với tôi chỉ cần làm bạn gái thì vị ấy sẽ trang trải cho tôi chẳng kém gì một công chúa, sẽ được đi bằng xe hơi, được cho tiền làm album... Và ngay lập tức đặt trước mặt tôi 100 triệu tiền mặt để chứng minh. Chừng ấy tiền với tôi là nhiều lắm vì tôi gần 23 tuổi, sống trong căn nhà trọ giá 300.000 đồng/tháng. Tôi không kiếm được nhiều tiền nhưng không đến mức phải tự bán mình. Tôi hạnh phúc khi giữ được trọn vẹn tôi. Đó mới là điều quý giá nhất chứ không phải sự nổi tiếng. Mặc dù nổi tiếng thì ai mà không thích.

    - Không tiền, không nhà tài trợ, không người đỡ đầu, với "3 không" như vậy lại chọn dòng nhạc rock, chị gặp những khó khăn gì?

    - Trước đây, tôi cũng hát dòng nhạc dễ nghe đấy chứ. Cũng có viết bài, thu âm và định phát hành album. Nhưng sau đó nghe lại thì thấy hãi quá, vậy là dẹp luôn. Khi mới về, có một anh làm bên công ty giải trí tính đặt tên cho tôi là Thiên Cầm, Đàm Thu Phương... hay cái gì nghe có vẻ giống Trung Quốc một chút, nhưng tôi nhất định không chịu. Tôi muốn tôi được gọi là Tinna. Rẽ sang hát rock, đương nhiên là phải đối đầu với nhiều khó khăn hơn. Có điều, người nghe nhạc hiện nay tại thị trường có quan niệm không đúng về rock. Họ cho rằng rock là quậy phá, là nhạc nặng... Nhưng tôi thấy ở rock thể hiện được nhiều tâm trạng, cảm xúc và chiều sâu, điều mà pop không có. Tôi mong mình là một nghệ sĩ chứ không đơn thuần là một ca sĩ. Vì thế mà tôi chọn rock.

    - Album single của chị chỉ có 3 bài hát. Do thiếu tiền hay sáng tác chưa đủ để phát hành nhiều hơn?

    - Album này chỉ là bước đệm cho album sắp tới mà thôi. Kế tiếp có thể coi như là album đầu tay của tôi bao gồm từ 10-11 bài, đủ thể loại của rock. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa dám phá cách nhiều trong album mới của mình. Dẫu sao, tôi cũng là ca sĩ và cần có thời gian để người nghe làm quen với giọng ca. Về tiền thì album này đáng được gọi là siêu tiết kiệm vì tổng chi phí khoảng 50 triệu, chứ nhiều quá thì biết đào đâu ra tiền để làm.

    - Giả dụ như album mới không thành công như mong đợi, lại tiếp tục đối đầu với khó khăn. Niềm đam mê hát rock của chị có giảm sút?

    - Đam mê luôn ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Nhưng theo tôi, yếu tố quan trọng nhất vẫn là cho người khác nhận biết cảm xúc của mình. Còn nếu như album không thành công, tôi sẽ chẳng buồn nhiều. Đành rằng với album đầu tay mà không ra gì thì tiếc lắm. Nhưng chủ yếu là mình cố gắng nhận ra điểm yếu để từ đó ngày càng hoàn thiện mình hơn.

    (Theo Sinh Viên Việt Nam)


    Album mới của Tina:

    http://nhacviet.vietnamnet.vn/vn/album/chitiet/215/index.aspx

Chia sẻ trang này