1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người Việt xấu xí

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tear_of_fish, 01/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tear_of_fish

    tear_of_fish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Những người Việt xấu xí

    Việt Nam mình tự hào bởi bao nhiêu đức tính tốt, tớ nhớ được giáo dục như thế từ bé hồi tí teo. Cơ mà, càng lớn càng nhận ra rằng thì là mà xung quanh mình còn bao nhiêu những người Việt xấu xí nữa.
    Tớ kể ra đây một câu chuyện, bà con xa gần share với tớ nha!
    Ma ma tớ bị tai nạn phải vào bệnh viện. Tớ đi chăm sóc ma ma. Quê tớ ở một tỉnh trung du, cho nên công tác "kiểm soát" tại bệnh viện này không chặt chẽ như mấy bệnh viện ở Hà Nội. (Ko có camera, không có y tá hay bác sỹ thường xuyên thăm hỏi bệnh nhân, không cả hạn chế người nhà ngủ lại bệnh viện! )
    Sau 3 đêm thức trông ma ma tớ ngủ, đến hôm qua, khi ma ma tớ đã khoẻ và có thể đi lại được thì tớ an tâm ngả lưng. Cơ mà, ma ma tớ không ngủ được. Nghe ma ma kể lại là quãng 2h44 phút sáng, ma ma tớ nhổ em tít tít của tớ ra để xem giờ, thế rồi ma ma tớ cũng ngủ béng mất tiêu. 5h sáng tớ tỉnh, rờ đến điện thoại thì hỡi ơi, dế mọc cánh bay đi mất rồi. Tớ vừa kịp thông báo với ma ma thì phát hiện một đối tượng rất khả nghi (cũng đến trông bệnh nhân như tớ ) vội vàng phi ra khỏi viện. Ma ma tớ (chẳng giống một người ốm gì cả) chạy theo (chắc còn nhanh hơn tớ) nhưng không kịp. Tóm lại là tớ bị mất tiêu em tít tít yêu dấu. Đã thế, đối phương còn chẳng thèm ném sim đi, vẫn cứ dùng. (sim của tớ trả trước). Thảm hết chỗ nói!
    Còn biết bao nhiêu những người Việt xấu xí nữa nhở!
  2. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Người xấu thì nhiều lắm. Có những người bản chất là xấu, có những người do hoàn cảnh mà xấu, có thể họ xấu chỗ này lúc này nhưng lúc khác họ tốt họ đẹp. Tất nhiên người tốt vẫn nhiều hơn
    Chia buồn với bạn vậy. Thời buổi này phải tự bảo vệ mình thôi

  3. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hehe, tình cảnh bạn nì giống hệt tớ tháng trước. Đi toi quả tít tít , mà sim mình nó k vứt mà gọi như đúng rùi, lên tra cước thì thấy nso còn hồn nhiên hơn cô Tiên, gọi thẳng vào đt cố định nhà mình luôn cơ..Rõ thảm, đã mát đt rùi còn phải trả xiền cho mí cuộc gọi dưa lê dưa táo của nó nữa chứ.
  4. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Chẳng fải mỗi người Việt như vậy đâu bạn mờ nhìu người ở Thế giới này đều như vậy mờ ......thôi chia bùn với bạn nhá

Chia sẻ trang này