1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người Vĩnh Linh

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi Rockerfeller_III, 15/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangnmand2

    hoangnmand2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    lang thang khắp xã Hùng Cường, Vinh Nam nhưng mà rồi cũng theo chồng bỏ cuộc chơi cách đây 5 năm. sau đó "liệng vè" Hồ Xá rồi cũng theo chồng bỏ cuộc chơi. chu du khắp thiên hạ thì cũng đc .nhưng mà hic...
    Miềng ở Đông Hà, giờ đang lang thang tìm miếng cơm manh áo ở đất Vinh,NA có lẽ vì lang thang thế này mà "Từng người tình bỏ ta đi ......." miềng quen gái đất thép từ nhưng ngày dặt dẹo ở đất SG nên h cảm thấy quí, thương muốn
    " Pác gái nào ủng hộ giơ tay nhé"
  2. hoangnmand2

    hoangnmand2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    lang thang khắp xã Hùng Cường, Vinh Nam nhưng mà rồi cũng theo chồng bỏ cuộc chơi cách đây 5 năm. sau đó "liệng vè" Hồ Xá rồi cũng theo chồng bỏ cuộc chơi. chu du khắp thiên hạ thì cũng đc .nhưng mà hic...
    Miềng ở Đông Hà, giờ đang lang thang tìm miếng cơm manh áo ở đất Vinh,NA có lẽ vì lang thang thế này mà "Từng người tình bỏ ta đi ......." miềng quen gái đất thép từ nhưng ngày dặt dẹo ở đất SG nên h cảm thấy quí, thương muốn
    " Pác gái nào ủng hộ giơ tay nhé"
  3. dieunhon

    dieunhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh Linh lên trang đầu cái coi !!!!!
  4. hoangnmand2

    hoangnmand2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    MÃNH ĐẤT NÀY THƯƠNG LẮM NGƯỜI ƠI! ​
    Về lại Vĩnh Linh chiều nay nghe lòng bồi hồi
    Nghĩa nặng tình sâu thương lắm ơi người ơi
    Có mảnh đất nào như nơi đây
    Đất thành thành đất lửa
    Có dòng sông nào như quê tôi
    Dao cắt ruột đau
    tình bắc Nam gánh nặng hai đầu
    Vĩnh Linh, mảnh đất quê hương trăm thương ngàn mến
    mảnh đất quê hương trăm mến ngàn thương
    Xôn xao Hiền Lương xa xa cồn cỏ
    _ _ _
    Mỗi tên đất tên làng
    Từng lá cỏ nhành hoa
    Thấm máu anh hùng thấm máu ông cha
    Chiều nay vọng tiếng chim ca quê ta đổi mới
    Buồm gió giong khơi trong nắng bình minh
    Mênh mabg đồng xanh thơm hương lúa trổ
    Ôm miền đất đỏ mờ những đường vui
    Trường Sơn nghe chăng
    Biển Đông nghe chăng
    Gió gọi triều lên
    Nắng giục bàn chân
    Nghĩa nặng tình sâu trên đường đi tới
    Tung cánh chim trời đất mẹ của tôi ơi
    Thương nhớ vô vàn đất mẹ Vĩnh Linh ơi​
  5. sieuhoa_87

    sieuhoa_87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Tự hào là người của vùng đất thép Vĩnh Linh
  6. dieunhon

    dieunhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tự hào lắm lắm ý!!!
  7. sieuhoa_87

    sieuhoa_87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Đưa những người VĨnh Linh lên đầu cái coi nà
  8. sieuhoa_87

    sieuhoa_87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Những người ở cùng huyện với em sao không còn thấy vào đây nữa
  9. sieuhoa_87

    sieuhoa_87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Ai đặt tên quê em
    Sao mà yêu đến thế?
    Ơi Vĩnh Hiền quê Mẹ
    Ơi Vĩnh Hiền quê Cha
    Có đồng lúa bao la
    Có chè tiêu bát ngát
    Giếng Ba vòi tắm mát
    Rú Lịnh xanh ngàn đời....

    Được sieuhoa_87 sửa chữa / chuyển vào 14:35 ngày 14/08/2007
  10. sieuhoa_87

    sieuhoa_87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0

    Hu hu!! Nhậu cho quên hết nỗi buồn phiền ngày hôm nay.

Chia sẻ trang này