1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người vui tính

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 28/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Những người vui tính

    (Xin phép được mở topic này, topic tâm sự về những người vui tính)
    Trong đời ai mà chả gặp những người vui tính. Bản thân tớ lại là người "ít nghiêm túc" và "thiếu đứng đắn" (trích dẫn lời nhận xét của bố mẹ) nên lại càng dễ gặp những con người như vậy. Có lẽ trong mắt tớ có những mảnh gương giống như của Kay (hay tên đại loại như vậy) nên lại càng nhìn mọi vật trở nên méo mó.............
    1. Già rồi thì phải nghiêm túc cho con cháu nó theo
    "Già rồi thì phải nghiêm túc cho con cháu nó theo", ấy là lời ông trẻ tớ luôn nhắc nhở con cháu như vậy. Mỗi một lời ông ban phát ra thì con cháu sợ lắm, càng sợ họ lại càng tránh xa ông, con cháu đồn nhau về một ông trẻ nghiêm khắc và nền nếp.........
    Ông ngoài 60 tuổi, da dẻ hồng hào, làm công chức thì cũng được, nói chung cũng đáng để trọng vọng, nhưng ông mới về hưu. Ông đàng hoàng lắm, cẩn thận từng lời ăn tiếng nói, đặc biệt là "để làm gương cho con cháu nó theo"...........
    Trước Tết độ một tháng, cũng vào một buổi chiều trời lạnh. Trời mây u ám, cây cối ủ rũ. Nói chung mọi thứ đều ảm đạm. Ông hết đi ra lại đi vào. Nhà đi vắng cả, chỉ có bà quanh quẩn trong nhà. Ông đứng nhìn trời, nhìn đất, thở dài thườn thượt. Rồi ông đi vào nhà, pha trà ra uống. Nhìn cốc trà lòng ông lại càng ảm đạm.....
    Thế rồi không chịu được nữa, ông dắt xe đi. Chỉ biết đến chiều tối thấy ông điện về nhà báo bị tai nạn gẫy chân phải bó bột........
    Về nhà, ông khó chịu ngồi trên giường, miệng liên tục chửi "bọn thanh niên mất dạy" đi đứng không đàng hoàng lạng nhách rồi đâm vào ông làm ông bị gẫy chân, cái hội đấy cũng chả cống hiến được gì cho xã hội, chứ bản thân ông thì đi đứng cẩn thận lắm, có biết đi nhanh bao giờ.............
    Giáp giáp Tết, người đi ra đi vào mua sắm nhộn nhịp. Người ta đi chợ qua còn hỏi vọng vào nhà ông xem nhà sắm Tết đến đâu. Ông lại càng sốt ruột, lòng nóng như lửa đốt. Bác sĩ bảo còn gần 2 tuần nữa ông mới được tháo bột ra. Kệ cái nhà bà bác sĩ, "nghe bà ấy có mà bán nhà đi à", thế rồi ông gọi bà bê một chậu nước lên, ông đã nói gì bà cấm được trái ông, rồi ông đóng cửa lại, cả ngày ông hì hục tháo bột. Chà, chân có làm sao đâu, bố cái nhà bà bác sĩ cứ loè ông vì cứ tưởng ông không biết chuyên ngành Y...
    Rồi ông đi tắm, ông gội cả đầu, ông mặc bộ quần áo mới, lại còn xịt cả nước hoa thơm nức, và rồi thì ông dắt xe đi........
    Được một lúc thì có điện thoại về báo ông bị tai nạn gãy chân phải nằm viện, lần này thì nặng lắm, nghe đâu còn phải đóng đinh, ít nhất không cử động phải vài tháng và cũng vẫn cái chân ấy. Tớ đến thăm ông, chưa kịp thăm hỏi, ông đã oang oang:
    - Cháu đi đường cẩn thận đấy, bây giờ hội thanh niên nó đi kinh lắm, lạng nhách chẳng biết đường nào mà lần, đúng là hội mất dậy..............
  2. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    ơ chị Bảo lên mod rùi à chúc mừng chị nha ( đừng bảo em xì pam nhá)
  3. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    ơ chị Bảo lên mod rùi à chúc mừng chị nha ( đừng bảo em xì pam nhá)
  4. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Ủa em N lên sếp rùi hả. Hy vọng được mod mới nhẹ tay cái nha
  5. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Ủa em N lên sếp rùi hả. Hy vọng được mod mới nhẹ tay cái nha
  6. luuhang

    luuhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng em Vubao nhà ta lên mod nhá . nhớ nhẹ tay với anh một chút nhá em , hôm nào mình đi uống cafe nha .
  7. luuhang

    luuhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng em Vubao nhà ta lên mod nhá . nhớ nhẹ tay với anh một chút nhá em , hôm nào mình đi uống cafe nha .
  8. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    2. Học hành thì phải tập trung
    Thầy A nổi tiếng là nghiêm túc và "Bôn-sê-vích" với câu nói cửa miệng: "học hành thì phải tập trung". Sinh viên không thích thầy, đồng nghiệp cũng không mấy ai ưa thầy. Giờ học của thầy thì vô cùng căng thẳng và nặng nề..........
    Thầy "o ép" sinh viên như o ép học sinh tiểu học, thầy kiểm tra "vở sạch chữ đẹp", đứa nào không chép bài đầy đủ là chết với thầy. Thầy dạy môn phụ nhưng quyền thế còn hơn cả thầy trưởng khoa, không nương tay với bất cứ sinh viên nào......
    Ấy vậy mà tớ lại phạm một tội tày đình trong giờ thầy. Cũng chả nhớ là vào một ngày mùa hè hay mùa thu nữa, chỉ nhớ..........
    Hôm ấy đi học, trời chiều vô cùng mát mẻ. Gió từ bên ngoài thổi thốc vào vô cùng dễ chịu. Lớp lại học trên tầng nên càng nhiều gió. Tiếng thầy giảng bài đều đều, ngoài cửa sổ cây cối đung đưa xào xạc..........
    Thế là tớ ngủ, vẫn biết thầy nghiêm khắc nhưng tớ cũng cứ ngủ. Lúc đầu, tớ còn "lịch sự" lấy tay chống cằm ngủ hòng che mắt thầy, sau không chống được nữa thì tớ gục hẳn. Tớ ngủ li bì, tớ nằm mơ gặp người bạn cũ, chúng nó thấy tớ thì vỗ vai chào hỏi, rồi chúng nó dẫn tớ ra một cái đầm sen rồi hích hích tay tớ hỏi "sen có đẹp không?"..........
    Trên lớp thầy vẫn giảng bài, thi thoảng đi xuống. Mấy đứa con gái ngồi cạnh thì thi nhau hích tớ để lay dậy, chúng nó vỗ vai tớ để tớ thôi ngủ. Chúng nó tái mặt sợ hãi thì thào với nhau:
    - Thôi rồi, quả này con Y là chết, kiểu gì cũng bị đình chỉ không cho thi..........
    "Tớ chia tay các bạn cũ ở đầm sen và đi về nhà". Oa, trời đẹp và mát mẻ quá, tớ dụi mắt lồm cồm ngẩng lên, mắt vẫn líp díp vì ngái ngủ, cả lớp im phăng phắc đến phát sợ, mở được mắt ra thấy thầy đã đứng ngay cạnh, thầy vỗ bộp một cái vào vai rồi nhẹ nhàng:
    - Y này, em ngủ có ngon không?
  9. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    2. Học hành thì phải tập trung
    Thầy A nổi tiếng là nghiêm túc và "Bôn-sê-vích" với câu nói cửa miệng: "học hành thì phải tập trung". Sinh viên không thích thầy, đồng nghiệp cũng không mấy ai ưa thầy. Giờ học của thầy thì vô cùng căng thẳng và nặng nề..........
    Thầy "o ép" sinh viên như o ép học sinh tiểu học, thầy kiểm tra "vở sạch chữ đẹp", đứa nào không chép bài đầy đủ là chết với thầy. Thầy dạy môn phụ nhưng quyền thế còn hơn cả thầy trưởng khoa, không nương tay với bất cứ sinh viên nào......
    Ấy vậy mà tớ lại phạm một tội tày đình trong giờ thầy. Cũng chả nhớ là vào một ngày mùa hè hay mùa thu nữa, chỉ nhớ..........
    Hôm ấy đi học, trời chiều vô cùng mát mẻ. Gió từ bên ngoài thổi thốc vào vô cùng dễ chịu. Lớp lại học trên tầng nên càng nhiều gió. Tiếng thầy giảng bài đều đều, ngoài cửa sổ cây cối đung đưa xào xạc..........
    Thế là tớ ngủ, vẫn biết thầy nghiêm khắc nhưng tớ cũng cứ ngủ. Lúc đầu, tớ còn "lịch sự" lấy tay chống cằm ngủ hòng che mắt thầy, sau không chống được nữa thì tớ gục hẳn. Tớ ngủ li bì, tớ nằm mơ gặp người bạn cũ, chúng nó thấy tớ thì vỗ vai chào hỏi, rồi chúng nó dẫn tớ ra một cái đầm sen rồi hích hích tay tớ hỏi "sen có đẹp không?"..........
    Trên lớp thầy vẫn giảng bài, thi thoảng đi xuống. Mấy đứa con gái ngồi cạnh thì thi nhau hích tớ để lay dậy, chúng nó vỗ vai tớ để tớ thôi ngủ. Chúng nó tái mặt sợ hãi thì thào với nhau:
    - Thôi rồi, quả này con Y là chết, kiểu gì cũng bị đình chỉ không cho thi..........
    "Tớ chia tay các bạn cũ ở đầm sen và đi về nhà". Oa, trời đẹp và mát mẻ quá, tớ dụi mắt lồm cồm ngẩng lên, mắt vẫn líp díp vì ngái ngủ, cả lớp im phăng phắc đến phát sợ, mở được mắt ra thấy thầy đã đứng ngay cạnh, thầy vỗ bộp một cái vào vai rồi nhẹ nhàng:
    - Y này, em ngủ có ngon không?
  10. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Chết, tí quên, em chào cả nhà nhé. Ní hảo, ní hảo
    (Không phải em sì pam đâu nhé, chỉ là gửi lời chào kính các bác lại nhà thôi )

Chia sẻ trang này