1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người vui tính

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 28/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Chết, tí quên, em chào cả nhà nhé. Ní hảo, ní hảo
    (Không phải em sì pam đâu nhé, chỉ là gửi lời chào kính các bác lại nhà thôi )
  2. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    đang trong thời gian cải tổ có khác ...
    Ai post lên bài nào cũng rình rình câu cuối : tớ ứ xì pam đâu nhá ... CHỉ thế này thế nọ thôi ... @
    Đến là buồn cười ... !!!
    Bài này của mình chắc cũng được xếp vào thể loại xì pam ... Híc ...
    Mình vẫn chưa hiểu nội dụng Topic ...
    Những người vui tính
    Nghĩa là chuyện kể về những người vui tính à, hay là những người vui tính vào đây để thể hiện sự tính vui ...
  3. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    đang trong thời gian cải tổ có khác ...
    Ai post lên bài nào cũng rình rình câu cuối : tớ ứ xì pam đâu nhá ... CHỉ thế này thế nọ thôi ... @
    Đến là buồn cười ... !!!
    Bài này của mình chắc cũng được xếp vào thể loại xì pam ... Híc ...
    Mình vẫn chưa hiểu nội dụng Topic ...
    Những người vui tính
    Nghĩa là chuyện kể về những người vui tính à, hay là những người vui tính vào đây để thể hiện sự tính vui ...
  4. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Giải đáp thắc mắc nè:
    - Không phải "rình" cái nọ "rình" cái kia đâu nhá, mà trong một topic cũng phải có ý kiến này, ý kiến nọ thì nó mới làm nên một topic chứ --> anh em họ hàng chào hỏi thì cũng phải đáp lại một nhời chứ, phải bẩu không phải xì pam không nhỡ đâu các bác khác kiện là sì pam thì sao?
    - Sao lại không hiểu nội dung topic???? đã mở đầu ngay từ khi viết bài là "tâm sự về những người vui tính" rồi mà? Box có nhiều bài buồn thì cũng có nhiều bài vui thì mới phong phú chứ?? Bộ Tâm Sự thì không được tâm sự chuyện zui à?
  5. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Giải đáp thắc mắc nè:
    - Không phải "rình" cái nọ "rình" cái kia đâu nhá, mà trong một topic cũng phải có ý kiến này, ý kiến nọ thì nó mới làm nên một topic chứ --> anh em họ hàng chào hỏi thì cũng phải đáp lại một nhời chứ, phải bẩu không phải xì pam không nhỡ đâu các bác khác kiện là sì pam thì sao?
    - Sao lại không hiểu nội dung topic???? đã mở đầu ngay từ khi viết bài là "tâm sự về những người vui tính" rồi mà? Box có nhiều bài buồn thì cũng có nhiều bài vui thì mới phong phú chứ?? Bộ Tâm Sự thì không được tâm sự chuyện zui à?
  6. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    thì nào ai thắc mắc gì về chuyện vui buồn của tôpíc đâu ...
    Giải thích như vậy là ổn thoả rồi ...
    Chúc cho Tôpíc an khang thịnh vượng ...
  7. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    thì nào ai thắc mắc gì về chuyện vui buồn của tôpíc đâu ...
    Giải thích như vậy là ổn thoả rồi ...
    Chúc cho Tôpíc an khang thịnh vượng ...
  8. tinyfoxmas

    tinyfoxmas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    22,5 phút
    Hồi năm thứ 3 đại học, lớp tớ có học môn Truyền Nhiệt. Thầy giáo là một giáo sư nổi tiếng đã từng học tập và giảng dạy nhiều năm ở nước ngoài, tác phong rất công nghiệp, không bao giờ lên lớp sai một phút, thế nên hiển nhiên là thầy cũng yêu cầu một tác phong tương tự từ phía bọn tớ. Tuy nhiên, vì là khoá đầu nên bọn tớ cũng chưa có kinh nghiệm, cũng chẳng biết sợ là gì, thỉnh thoảng thầy quay lên bảng là trò ở dưới lớp lại rúch rích. Bữa nọ, có mấy đồng chí khu vực quán nhà lá đang khúc khích, thầy quay ngoắt xuống chỉ vào một bàn:
    " Mời hai anh kia đứng dậy ra khỏi lớp!"
    Mấy đồng chí nhìn nhau khó hiểu, bàn có 3 người, thầy nói mời hai anh thì không biết là ai đi ai ở. Cả lớp thấy thế bắt đầu rả rích ôm bụng cười khùng khục, nhưng vì nhìn mặt thầy nghiêm quá nên chẳng đồng chí nào dám cười bật ra.
    Giây lát, không thấy đồng chí nào trong số 3 đồng chí bàn đó động tĩnh, thầy nói : "Các anh không ra thì tôi ra!"
    Đến bữa đi thi, lớp có 47 đồng chí thì 28 đồng chí tạch. Thầy còn nói: "Hôm trước giờ của tôi còn 22 phút rưỡi, nhưng các anh không muốn nghe giảng thì thôi!"
    (Không phải thầy trù sinh viên, mà môn đó khó, lại ít thời gian quá nên mới có tình trạng như thế)
  9. tinyfoxmas

    tinyfoxmas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    22,5 phút
    Hồi năm thứ 3 đại học, lớp tớ có học môn Truyền Nhiệt. Thầy giáo là một giáo sư nổi tiếng đã từng học tập và giảng dạy nhiều năm ở nước ngoài, tác phong rất công nghiệp, không bao giờ lên lớp sai một phút, thế nên hiển nhiên là thầy cũng yêu cầu một tác phong tương tự từ phía bọn tớ. Tuy nhiên, vì là khoá đầu nên bọn tớ cũng chưa có kinh nghiệm, cũng chẳng biết sợ là gì, thỉnh thoảng thầy quay lên bảng là trò ở dưới lớp lại rúch rích. Bữa nọ, có mấy đồng chí khu vực quán nhà lá đang khúc khích, thầy quay ngoắt xuống chỉ vào một bàn:
    " Mời hai anh kia đứng dậy ra khỏi lớp!"
    Mấy đồng chí nhìn nhau khó hiểu, bàn có 3 người, thầy nói mời hai anh thì không biết là ai đi ai ở. Cả lớp thấy thế bắt đầu rả rích ôm bụng cười khùng khục, nhưng vì nhìn mặt thầy nghiêm quá nên chẳng đồng chí nào dám cười bật ra.
    Giây lát, không thấy đồng chí nào trong số 3 đồng chí bàn đó động tĩnh, thầy nói : "Các anh không ra thì tôi ra!"
    Đến bữa đi thi, lớp có 47 đồng chí thì 28 đồng chí tạch. Thầy còn nói: "Hôm trước giờ của tôi còn 22 phút rưỡi, nhưng các anh không muốn nghe giảng thì thôi!"
    (Không phải thầy trù sinh viên, mà môn đó khó, lại ít thời gian quá nên mới có tình trạng như thế)

Chia sẻ trang này