1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người xa quê hương để học.Bây giờ mang gì về cho quê hương

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi duongvanhoai, 22/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. before_first

    before_first Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    trước khi muốn làm gì đó, đóng góp gì đó thì hãy suy nghĩ đến mình đi...."ạ". hãy lo cho bản thân mình trước đi (nhớ đừng.. "phạm pháp"). dân giàu---> nước mạnh. đừng đòi hỏi, trước hết hãy đứng vững, tiến lên và.......
  2. duongvanhoai

    duongvanhoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    trước khi muốn làm gì đó, đóng góp gì đó thì hãy suy nghĩ đến mình đi...."ạ". hãy lo cho bản thân mình trước đi (nhớ đừng.. "phạm pháp"). dân giàu---> nước mạnh. đừng đòi hỏi, trước hết hãy đứng vững, tiến lên và.......
    Gửi lúc 19:28, 31/03/04
    Cám cái ơn quý của cậu
    mình thật sự ko bao giờ phạm pháp dâu mà có thì củng chẳng đến mức ấy .Nhưng mình khẳng định thật sự là ko bao giờ có chuyên đó.
    ***(Nhân tiện mình xin thông báo cho cá bạn là :Mình là thành viên của''fét ti vo'' ở Huế ,Vậy mình mời các bạn đến chơi ,mình sẻ tìm phòng cho các bạn ở và nơi ăn uống nửa Nhưng các bạn chú ý là mình tính tiền các bạn trả .Vậy mình xin thôi nha.)
  3. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này trông có vẽ buồn cười , ngay chính bản thân mình Li còn chưa biết thế nào nữa là, mấy hôm nay toàn nhịn ăn sáng vì hết tiền, má ơi hic hic không biết lúc nào mới lĩnh lương đây
  4. sonvnhn

    sonvnhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    thương chị linh quá đi hi hi hi hi hi hi hi
    nói chung em thấy chủ đề sến lắm chị ơi, chắc là em còn đi học nên chưa biết chi hết.
  5. duongvanhoai

    duongvanhoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    thương chị linh quá đi hi hi hi hi hi hi hi
    nói chung em thấy chủ đề sến lắm chị ơi, chắc là em còn đi học nên chưa biết chi hết.
    Gửi lúc 14:55, 10/04/04( coppy)

    hahhahhahha!
    tui thấy buồn cười qúa trời luôn sao mà nói thế củng nói đươc nhỉ .chắc cậu học mẫu giáo hả.mà nói cho cùng thì cậu dã làm chi cho cậu chưa hả mà đòi nói này nói nọ.
    Thôi lớn lên sau này bác kể cho mà nghe
    byebye
  6. sonvnhn

    sonvnhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Anh hiểu sai ý em rồi.
  7. afterglow

    afterglow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Những người xa quê hương để học, để làm việc, khi trở về mang về cho quê" lòng xác xơ" " sự nương thân" và " cuộc đời" vậy là tốt lắm rồi
  8. sonvnhn

    sonvnhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù em chưa bao giờ đi học xa nhà nhưng em có thể cảm nhận được điều chị nói .Chị gái em cũng rứa ,nhiều khi nghĩ mà buồn, học Tổng Hợp Anh văn ở Huế về mà xin việc ở mô cũng không được,may mà học thêm 2 tháng ở trường Cao đẳng sư phạm để lấy chứng chỉ sư phạm.Rứa rồi thi công chức, ngưòi ta lại loại ra, chạy chọt mãi người ta phân lên dạy tận Khe Sanh, mỗi tuần về nhà một lần.Mà chị em học mô đến nổi !
  9. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại bây giờ làm thế nào để lo cho cái dạ dày của mình trước đã !
  10. chienmaqt

    chienmaqt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Rốt cuộc là chẳng có câu trả lời nào hoàn hảo cả... chỉ thêm mắm thêm muối cho vui cửa vui nhà.
    Theo thiển ý của tại hạ thì tất cả những việc được gọi là có chút gì đó với nơi chôn rau cắt rốn của mình đều được tính từ con số
    "đầu tiên". Liệu ai có khả năng đầu tư không? Nói đến đây e chừng khó quá các huynh, các tỷ nhỉ????
    Hầu như ý tưởng của tuổi trẻ thì nhiều quá đến vô cùng... nhưng để thực hiện ý tưởng thì khó quá chừng...
    Nên chăng mỗi ai đó đã từng góp ý vào Thread này đưa ra một ý tưởng, chúng ta cùng thảo luận và sẽ tiếp tục ... suy nghĩ tìm câu trả lời chính xác nhất
    Tại hạ xin mở màn:
    Ý tưởng: Lập 1 Công ty Cổ phần trong lĩnh vực tin học bao gồm cả phần cứng và phần mềm
    + Phần cứng: Một siêu thị tin học hoành tráng với Showroom khoảng 300m2 bao tiêu toàn bộ mảng bán lẻ tại tỉnh nhà và thực hiện phân phối lại các sản phẩm khác cho các đại lý lân cận trong tỉnh cũng như trong khu vực miền trung
    + Phần mềm: Trước mắt huy động các kỹ sư lập trình thực hiện các chương trình phần mềm theo nhu cầu của các cơ quan, ban ngành trong tỉnh --> Phát triển theo chiều hướng thực hiện dự án trong tương lai
    Xin mọi người cho biết ý kiến, nếu ai có thắc mắc xin vui lòng đặt câu hỏi, tại hạ xin trả lời thẳng thắn đến lúc không có lý để trả lời nữa...
    Xin chân thành cảm tạ thiện chí của mọi người

Chia sẻ trang này