1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người xây dựng quê hương

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi strangeman, 29/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoiquanho

    nguoiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Ông Huy oi ông về XD quê ông đi! Sao cứ ở HN làm tay sai cho Pháp mãi thế?
    Được nguoiquanho sửa chữa / chuyển vào 20:52 ngày 18/06/2004
  2. icetea832001

    icetea832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hey, nói về xây dựng và đóng góp thì có thể bằng nhiều cách lắm. Bắc Ninh đẹp, phát triển nhưng buồn như con chuồn chuồn. Ko biết 7X các bác chịu được, chứ 8X như em, ngoại trừ dịp tết về gặp bạn bè còn chịu được, chứ còn bình thường về 1-2 ngày là em muốn lên HNội ngay, chẳng có ai chơi cùng, chẳng có chỗ nào đi, lại còn quán xá đơn điệu, đường phố vắng hoe vắng hoắt, nói chung là buồn lắm lắm... Vả lại, em thích ko khí làm việc trên đây hơn, nó khiến em cảm thấy mình năng động, trẻ trung và hiện đại hơn nhiều. Nếu cho em cơ hội lựa chọn việc làm ở đâu, em sẽ ko về quê đâu. Trừ phi có mỗi quê cho em việc làm thì ...ừ vậy...
    Nhưng danh dự là danh dự, ko bao giờ nói xấu BN trong bất cứ bài báo nào của đời mình...
  3. nguoiquanho

    nguoiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Anh em KTS o BN gặp mặt nhau đê!
    Cùng trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp cho nhau
    Ong Huy có đồng ý không?
  4. strangeman

    strangeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Thế thì gặp mặt luôn bà con dân xây dựng quê mình đê,nhưng chỉ sợ mọi người đi làm ăn nơi khác hết rồi,anh em mình cố gắn bó lắm với quê hương thì cũng chỉ mới loanh quanh Hà Nội,Bắc Ninh... Phù muốn đóng góp cho quê hương thì nhiều nhưng quê mình thì cứ mời nơi khác dến làm ăn,,chả đến lượt anh em...
  5. haiaumuathu

    haiaumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hi, em
    lâu lâu anh mới quay lại, em đồng ý nhận thì được rồi,
    anh gửi cho chú ly rượu online được chứ?
    Hy vọng sẽ sớm trở về quê hương Kinh Bắc
  6. strangeman

    strangeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Nguoiquanho đâu rồi,tổ chức buổi gặp mặt đi chứ,tôi nhớ ông quá,từ tuần trước đến giờ chả thấy cái mẹt của ông đâu.
  7. nguoiquanho

    nguoiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    CN vừa rồi về BN đi qua ngã 6 thấy Họ trưng biển QH khu chân đồi Nác(trên đồi có Văn Miếu BN) thành khu biệt thự mà bực quá(trước theo QH của Viện QH đó là 1 công trình Văn hoá-Bảo tàng hoặc nhà triển lãm cũng đưọc). Nếu là Bảo tàng mà kết hợp với khu Văn Miếu thì hay biết mấy! Chẳng hiểu các vị lãnh đạo Tỉnh nhà vì lợi ích gì mà phê duyệt một Dự án như vậy? Mong các vị nghĩ lại
  8. haanhtu

    haanhtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Mì?nh muẮn sau nà?y 'ược tham gia và?o càc dự àn CNTT xĂy dựng cho tì?nh nhà?.
  9. strangeman

    strangeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là thực trạng của nền xây dựng nước ta hiện nay nói chung và của tỉnh nhà nói riêng có rất nhiều điều đáng bàn.Sự phát triển của một đất nước có thể đánh giá qua rất nhiều tiêu chí trong đó phải kể đến một yếu tố rất quan trọng đó là bộ mặt của đô thị,nói rõ hơn là việc quy hoạch một đô thị và các công trình kiến trúc trong đó.Nhìn vào việc phát triển và xây dựng của Thị xã Bắc Ninh cũng như một số thị xã của một số tỉnh bạn như thị xã Vĩnh Yên,Vĩnh Phúc hay thị xã Phủ Lý,Hà Nam .. mới thấy rằng trong những năm qua người ta đã quá coi nhẹ công tác quy hoạch và phê duyệt xây dựng.Các công trình kiến trúc xây lên với lối kiến trúc mà người ta nguỵ biện cho cái gọi là "tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc" với gờ phào cột kiểu Pháp,(mà chưa chắc đã là Pháp thật) tường quét vôi màu vàng choé,mái ngói đỏ rực...sao mà giống nhau đến thế,với lối kiến trúc ấy ở một vài công trình thì còn tạm được,chứ đi đâu cũng thế thì nhìn đến mà buồn.Ở những công trình nhà dân tự xây nguời ta còn đổ lỗi cho nhận thức,trình độ của chủ nhà được chứ đằng này cả ở những công trình của nhà nước từ công sở lớn bé đến những công trình biểu tượng cho quyền lực của chính quyền một tỉnh một thị xã thì biết nói cho ai.
    Công tác quy hoạch và xét duyệt kiến trúc nếu không đưọc đặt với một vai trò quan trọng và thực hiện một cách đúng đắn và triệt để thì sẽ để lại hậu quả rất to lớn không chỉ ngay thế hệ chúng ta gánh chịu mà còn kéo dài trong một khoảng thời gian vài thế hệ con cháu chúng ta nữa,.Thời gian cứ trôi đi,thế giới hiện đại phát triển với tốc độ chóng mặt và điều chúng ta hiện nay vẫn ao ước là "bao giờ Việt Nam sánh vai cùng các cường quốc năm châu" quả là vẫn xa vời quá.
  10. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Sửa sang 1 tí, thêm thắt 1 tí thì cho đăng báo được

    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên ...

Chia sẻ trang này