1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người xung quanh tôi

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kimikamo, 01/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Khà, ngày Angie bé, Angie muốn mọi thứ phải perfect, thậm chí ông sếp là một ông rất rất kỹ tính mà ngày xưa mình còn ca cẩm, quát nạt ổng là "T. ơi, mày làm vậy là không kỹ rồi. Vậy không được, phải làm lại!" Hà, ông này hỏi lại "Does it add any value, Angie? Cái gì có add valua hẵng làm, không là mày đang làm phí công sức và thời gian của mày đó, mà mày lại bị fustrated lên thôi!"
    Bây giờ thì chỉ những gì làm cho mình, mình mới làm cho nó hoàn hảo, còn lại thì vờ vịt, qua quýt thôi Đểu nhỉ?
    Bi giờ Angie mà bị la là Angie lập tức phản pháo và sủa lại liền. Hè, đố có sếp nào dám la, sếp cũ hay mới, sếp lớn hay nhỏ. Sủa vào mặt sếp càng lớn, càng thích. Hì.
    Kimi đọc tính cách sai rồi. Angie đã đủ lớn để hiểu rằng mình là đứa cần quá nhiều tự do (quá chứ không phải rất) đến nỗi gần như công việc nào cũng không hợp nổi.
    Chính xác. Kẻ lười và ích kỷ thì không bao giờ hiểu được là đứa bé kia thực tình, thực tâm năng nổ chứ không phải là muốn lấy lòng sếp. Bi giờ Angie là kẻ lười.
    Cám ơn. Chúc Wing làm việc tốt. Angie sẽ nghỉ việc tuần này, tuần sau hoặc tuần sau nữa. Angie đã làm công việc này gần 1 năm. Đã đến lúc nghỉ rồi.
  2. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0

    Muốn viết về anh, nhưng không có cảm hứng.
    Chỉ nói một câu mình vẫn luôn tự nhủ: "Sau này nếu có thuộc cấp, mình sẽ cố gắng đối xử với họ như cách anh đã đối xử với mình".
    Không, có lẽ mình không có khả năng cư xử giống như anh được. Mình không phải là người như thế.
    Vậy thì chỉ cần bằng một nửa, một phần tư thôi.


    Mở ngoặc, chữ "anh" ở đây không có liên quan đến gì đến chữ "Anh" mà mấy cô trong này hay dùng đâu nhé.

  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Á há há...
    Cười chết đi được!!!
    Thực tình, Kimikamo à...
    Hê hê, mà, chắc box mình phải có topic Định nghĩa từ ngữ nhỉ?
  4. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ha, chia sẻ vụ "cười" với Angie nhé! Tối qua lúc đọc bài này sow cũng mắc cười muốn chết! Nhất là cái câu "muốn viết về anh nhưng không có cảm hứng", hahahaha, 101% nữ tính lun! (mà tự dưng nói đến đây cái phải suy nghĩ lại, ko biết Angie có cái cảm nhận này ko hay chỉ cười vì cái câu được tô đỏ kia???)
    À, mà nếu Angie muốn mở thêm topic nào thì cứ mở đi cho nó xôm tụ và đông dzui. Có điều, ko bít ai sẽ là người hỏi và ai sẽ là người trả lời hen.
    Vài bữa nữa gộp được nhiều nhiều bài, sow sẽ mở topic "Tư vấn" nhé, rùi chuyển hết mấy bài tư vấn và hỏi thăm (từ hùi vụ essay của sow đến vụ mua đồ và đi Đức của Angie).
    Vậy nhé!
  5. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hừm, thôi đi ạ. Các cô cứ suốt ngày "anh anh anh anh", bây giờ thấy ai gọi người khác là "anh" thì các cô bảo là nữ tính
  6. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Embe cũng sặc vì cười vì bài viết của Kimi. Ko ngờ Kimi rịu ràng dữ vậy
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này có thể ký tên lại là Angie hay SOW thì nghe vẫn "đám đuối" y chang như thế!
    Ke ke ke!!!
    @ Kimikamo: Lúc đầu, Angie tưởng Kimikamo quote mail của ai đó, đâu dè là đôi dòng tâm sự của chính anh Hai, nghe sao mà mùi mẫn quá...Tự nhiên muốn được biết "anh kia" là anh nào (để in cái bài của Kimikamo ra, gửi cho ảnh đọc chút chơi, khề khề...)
  8. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ha, dạo này sow hơi bận nên toàn post bài chậm tay hơn Angie. Lần đầu tiên mình "tâm đầu ý hợp" dữ vậy!
    Nói thật, lúc đầu sow cứ tưởng Kimi viết email của một bạn gái nào đó về một anh nào đó, sau đó là bình lựng ở dưới (bởi vậy sow mới nói cái câu đầu nữ tính 101% lun là vậy đó!), ai dè đọc xuống dưới mới biết là ko phải, té xỉu! Vừa xỉu vừa lăn lộn trên sàn nhà mà cười, hè hè.
    Tự dưng nghĩ lại...
    Hùi đó đến giờ chưa bao giờ thấy Kimi viết về bất cứ một cô gái nào mà hơi hơi dịu dàng một chút, thế mà viết về một "anh" nào đó lại dịu dàng như thế. Bất giác chợt hỏi... "Có gay ko nhỉ?" .
    Thời đại hiện đại rùi, mọi người rất biết cảm thông. Kimi cứ tự nhiên mà thổ lộ nhé, yên tâm đi, ko ai dị nghị hay "đàm tếu" gì đâu! (khặc khặc)
  9. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Nói đến chuyện gay, tự nhiên chợt nhớ lại một nhân vật có chữ ký:
    "Con trai như cái gai trong mắt" [/size=3]
    Nhân vật này là chủ nhân của topic "Vì sao tôi là lesbian?" và các topic tương tự như thế ở một box nọ. Đáng tiếc nhân vật này đã lâu không xuất hiện trên giang hồ nữa.
  10. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Khi nào có dịp Kimikamo sẽ viết bài về ông này. Ông này chỉ có một khuyết điểm: có một cô bạn gái hết sức là...không chấp nhận được.
    Nhưng mà, ưmm, không biết nói sao. Thuốc độc đối với người này có thể là mật ngọt đối với người khác . Cần phải tôn trọng sở thích của người khác, hê..hê..

Chia sẻ trang này