1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người xung quanh tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tramanhvn, 26/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Những người xung quanh tôi

    Tôi không dám viết những tâm sự thật của mình lên đây . Thật đấy . Nhưng tôi muốn viết về những người xung quanh tôi . Những người có ảnh hưởng không nhỏ đến tôi .

    Không phải tôi viết để câu review hay một cái gì đó tương tự . Tôi chỉ đơn giản muốn viết một cái gì đó , để nhớ ,để làm . Nhất là trong lúc này .
  2. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Nó 23 tuổi , bằng tuổi tôi , dĩ nhiên . Nó không cùng học từ nhỏ với tôi , chỉ học chung duy nhất năm lớp 10 . Thế mà hai đứa thân nhau .
    Nó không đẹp sắc sảo , nhưng xinh một cách hiền dịu , nhẹ nhàng . Tôi chẳng thể tả chính xác vẻ đẹp của nó , nhưng tôi biết chính xác, tôi thích nó . Thì có thế toi với nó mới thân thiết mấy năm nay .
    Nhắc đến chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là tôi thích nhắc đến nó đầu tiên . Cô bạn gái thân mà không thân của tôi .
    Nói thế thì thật là khó hiểu nhỉ . Tôi cũng thấy khó hiểu . Là tôi và nó rất ít khi được gặp nhau . Thậm chí tôi đi chơi với mấy đứa con gái khác nhiều hơn với nó . Nhưng có những lúc tôi lại chỉ muốn gặp nó , chỉ muốn ngồi bên nó , chỉ nó thôi .
    Nó đầy đủ . Theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng , và trên mọi lĩnh vực . Nó có bạn trai . Cùng ngành , không đẹp trai nhưng tốt tính và đặc biệt nấu ăn ngon . Hê , tôi chả ghen tị với nó khoản gì ngoài việc anh người yêu nó biết nấu ăn .
    Cái đáng nói ở đây là tôi thăc mắc . Một người sống rất bình thường , cái gì cũng bình thường .Cách sống theo tôi , còn là chậm chạp , như nó , ấy vậy mà tôi thấy nó hạnh phúc , và có tất cả . Không ồn ào , không bon chen , không giành giựt , nhưng lại có tất cả những gì người khác muốn mà không có .
    Đấy , tôi đang gato với nó , và đang tự hỏi lại mình . Mình đã có những gì ???
  3. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Anh . Anh là người tôi ngưỡng mộ . Tôi không hâm mộ ai bao giờ .
    Tôi ngưỡng mộ anh , nhưng không yêu anh . Anh cũng chẳng thể nào yêu tôi . Đơn giản là anh đã có bạn gái rồi .
    Tôi đã tiếp xúc với nhiều người . Nhưng tôi thích cái cách anh nói chuyện . Thích cách anh diễn đạt một vấn đề . Thích cách anh chọc ghẹo khiến tôi nổi giận , và cũng thích cách anh làm cơn giận dỗi của tôi qua nhanh .
    Chưa đủ, cái chính là tôi khâm phục anh . Là hiểu biết của anh , là kiến thức , là kinh nghiệm , là vốn sống , là tài năng . Tôi chẳng thể biết , liệu cái đầu ngu ngốc của tôi có được những cái mà anh có , ngay cả khi tôi bằng tuổi anh bây giờ ???
    Anh có thể giúp tôi giải đáp thắc mắc về hầu như tất cả mọi lĩnh vực . Tuy rằng những thắc mắc của tôi ngớ ngẩn , nhưng đôi khi khá cắc cớ , cũng chẳng thể nào làm khó được anh .
    Tôi không thể kể nhiều về anh . Vì anh không muốn thế . Không phải vì anh muốn bí mật gì đâu . Chỉ vì anh không muốn người khác nói về mình quá nhiều . Thật là trái ngược .
    Dù sao , tôi rất rất ngưỡng mộ anh . Nhưng tôi sẽ không đặt hình mẫu anh cho bạn trai tôi sau này . Vì tôi biết , trái tim tôi chẳng bao giờ ổn định cả . Một hình mẫu lý tưởng không bao giờ tồn tại quá lâu trong 4 ngăn chứa đó cả
  4. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Hình như tôi không có nhiều bạn lắm thì phải .
    Àh , bạn bè thì nhiều . Nhưng hình như rất ít người có thể chia sẽ tâm sự với tôi .
    Thế , tôi cứ lang thang ttvn hoài . Về nhà thì lang thang ngoài đường . Đấy là 1 tháng trở lại đây tôi mới hay lang thang ngoài đường đấy , chứ còn trước đây thì chỉ ở nhà thôi . Ăn và ngủ .
    Mà hình như càng ăn , càng ngủ thì càng ốm càng gầy . Hìhì . vậy nên chịu khó lang thang tập thể dục .Một tháng trôi qua , vẫn vậy
    eo , lại lan man rồi . Tự nhiên muốn kể về một người bạn , nhưng mà thôi . Bây giờ lại bận rồi . Mai vậy
  5. commm

    commm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.977
    Đã được thích:
    0
    "từng đôi rung cánh trắng ríu rít ca u hu` u''. Cành đào hoen nắng chan hòa.."
  6. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại muốn nói về đứa em gái . Tự nhiên ngồi nhớ nó kinh khủng . Đáng yêu lắm . Bạn có thể không biết mặt nó , nhưng nếu bạn được nghe đoạn ghi âm của nó trong điện thoại tôi thôi , bạn cũng sẽ yêu nó đến nhường nào . Tiếc là chiếc điện thoại ấy giờ đã không còn nữa . Tôi ghét bọn cướp giật
    Tôi cứ nhớ mãi, dù chẳng được nghe lại đoạn ghi âm đó nữa , tôi vẫn còn nhớ , từng câu , rất yêu " Mình rất là thích nước mắm , nhưng nước mắm mặn mình ứ thích " _ Câu này nó học quảng cáo trong ti vi á hihhii .
    " Bác Trâm Anh ơi , con bác ở nhà có ngoan k ? Con tôi ngoan lắm , biết quét nhà , trong nhà này . _ Ôi con tôi hư lắm cơ , suốt ngày đi chơi , về nhà , rồi lại đi chơi " Hihihi , nó đang nói nó ngoan , còn tôi hư . Chả là Tết về nhà mà tôi cứ đi chơi suốt hihihii , xấu hổ ghê .
    Đấy , cứ ngồi nghe nó tự biên tự diễn , kể chuyện , hát , ... linh tinh . Càng nghĩ càng ghét cái thằng giật điện thoại của mình
    Bây giờ thì lớn rồi , khôn quá , làm tôi sợ . Tôi sợ nó lại giống tôi thế này . TÔi thích nó hiền giống cô bạn của tôi cơ .
    Luôn mong bé yêu của chị trưởng thành và mọi thứ tốt đẹp
  7. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Tối nay , đi bộ mệt quá . Tự nhiên đi bộ , khùng , điên hết sức .
    Ah , thì tại cậu đấy . Cậu giận lên đáng sợ thật . Tớ lại cứ giữ mãi bản t ính cố hữu của mình .
    Thôi , củng chẳng sao . Có cậu tớ cũng đi về một mình , không có cậu tớ cũng đi về một mình thế này . Chỉ là từ nay tớ không có nguời ngồi trước chắn gió , cậu nhỉ .
  8. boy_lanh_lung

    boy_lanh_lung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    45
    Chuyển thành:"những người sống quanh tôi" cho giống fim truyền hình bạn ạ.Tiếp tục đê!
  9. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tảng băng . Mình chẳng muốn ăn theo hay giống cái gì của người khác đâu . Mình là mình mà .
  10. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tâm trạng thật tốt . Trời lạnh , mặc thêm chiếc áo dài tay bên trong áo sơ mi . Nhìn cũng hay hay , nhất là có vẻ hợp với mái tóc mới của mình . Mọi sự khởi đầu tốt đẹp cho một ngày mới .
    Không nhắc đến những gì làm mình buồn trong suốt mấy tuần qua nữa . Nhưng không thể không nhắc đến những người đã làm mình chán nản . Ôi, những người mình đã nghĩ sẽ bên mình , mãi mãi , chí ít cũng thêm một khoảng thời gian dài nữa .

Chia sẻ trang này