1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người xung quanh tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tramanhvn, 26/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1

  2. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy cậu online , nhưng cậu không thấy tớ . Đơn giản là tớ để invisble . Tớ thấy cậu online . Tớ muốn nói với cậu điều gì đó . Lời xin lỗi chẳng hạn . Nhưng tớ đã không nói gì .
    Hôm nay tớ phải dọn dẹp văn phòng . Chỉ có tớ và một chị nữa là con gái . Công việc cũng không có gì , và tớ cảm thấy vui .
    Hôm nay là một ngày đẹp trời , ít ra là với tớ
  3. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Tôi cần một chỗ dựa . Rất cần .
    Từ nhỏ tôi đã không dựa vào ai, chính xác là không dựa dẫm nhiều vào ai . Nếu có , người đó là mẹ tôi .
    Tôi đã sống , có thể nói là tự lập . Mẹ dạy cho tôi phải như thế . Bằng cách cho tôi sống xa mẹ . Bằng cách không cho tôi đạt được những gì tôi muốn , từ mẹ . Bằng cách để tôi lang thang đày nắng những trưa hè với lũ bạn mà k hề kêu tôi về ngủ trưa như mẹ của đám bạn tôi .
    Mẹ cũng bắt tôi làm mọi chuyện , một cách gián tiếp . Mẹ nhờ lũ bạn tôi rủ tôi đi làm đồng , cấy lúa ... Chuyện khó tin , nhỉ . Vì nhà tôi chẳng có việc gì để làm như một nhà nông . Thế mà mẹ cứ muốn tôi phải biết .
    Mẹ, không biết có quan tâm việc học hành của tôi hay không , chỉ biết mẹ chẳng bao giờ xem bài vở của tôi . Nhưng mẹ biết hết tôi học hành thế nào . Đơn giản vì mẹ có thể hỏi đồng nghiệp của mình .
    Nhiều lúc tôi muốn mẹ cấm đoán tôi làm cái này , cái kia , thay vì để tôi tự do . Nhiều lúc tôi muốn mẹ thủ thỉ tâm sự với tôi , thậm chí quát mắng cũng được , thay vì cho tôi cái quyền tự do tranh luận nếu thấy tôi đúng . Tôi muốn mẹ cứ áp đặt cho tôi chuyện gì đó , thay vì trao cho tôi quyền quyết định .
    Ôi , mẹ , nhiều lúc tôi thấy mình thật chẳng yêu mẹ . Nhưng trong tôi , mẹ là người không thể thay thế .
    Đấy , thế mà tôi cũng gọi 2, thậm chí 3 người phụ nữ khác là mẹ . Để cho tôi có nhiều mẹ . Để mong có người cấm đoán , mắng mỏ tôi . Nhưng mà cũng chẳng có ai . Họ , không như mẹ , nhưng hình như không ai làm tôi thấm thía như mẹ .
    Lúc này thèm ăn cơm mẹ nấu . Cho đến bây giờ vẫn không hiểu sao tôi không thể nấu một bữa ăn ngon [r39)
  4. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Ah , bây giờ đang đói . Chưa được ăn .
    Mà mấy hôm nay không muốn ăn gì . Sao mà tôi dễ mắc bệnh chán ăn quá .
    Chán ăn là bệnh mà không ai nên vướng vào nó . Khiến con người ta thảm quá . Tôi đã gầy ốm thế này rồi . Đang cố gắng tăng cân . Thế mà ...
    Ớ , ước gì mình péo lên mấy kg nữa .
    Suy nghĩ xem bây giờ ăn gì nào .
    Vì ăn trưa một mình nên ta chán ăn . ƯỚc gì có người ăn chung
  5. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Một người tôi gặp một lần , chat một lần . Nhưng người này để ấn tượng trong tôi khá tốt . Từ người này mà tôi học sâu hơn hai chữ chân thành .
    Với anh , chỉ cần sự chân thành , có thể tạo dựng nên mọi mối quan hệ bền vững .
    Tôi đã , đang và sẽ luôn ghi nhớ .
    Cảm ơn anh , người bạn chân thành
  6. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Ah , tối nay tôi định đi coi phim . Bình thường vẫn có bạn đi cùng . Nhưng tốinay tôi muốn đi một mình .
    Tôi chưa bào giờ đi coi phim một mình cả . Đi coi phim một mình thì sao nhỉ ??? Có nên không ???
    Helpppppppppp
  7. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua không coi phim được . Đơn giản vì bị mệt .
    Cả ngày chẳng ăn uống gì nhiều , ở chỗ làm thì không sao , về nhà là thiếp đi . Tỉnh đậy đã 9h tối rồi . Vệ sinh xong chỉ kịp uống ly sữa rồi ngủ tiếp .
    Thế là mơ . Nằm mơ ấy ạ . Chẳng hiểu kiểu gì mà tôi lại mơ về cô ta . Mơ về những lúc tôi và cô ta còn vui vẻ . Trước giờ tôi không gọi người ấy bằng " cô ta" , nhưng bây giờ tôi đã gọi rồi đấy .
    Tôi hay cô ta đã làm vỡ mối quan hệ vốn tốt đẹp( dù là một cách giả tạo ) đó ? Tôi nóng tính , tôi ngang bướng . Dù là vậy tôi cũng không bao giờ nói những lời khó nghe lúc nóng giận . Chẳng thể gọi cô ta bằng những mỹ từ như cô ta đã dành cho tôi .
    Thế mới biết , những gì là trước đây cô ta dành cho tôi có thể giả dối . Nếu thật tình , là tôi , cô ta không thể thốt ra những câu ấy , từ ấy một cách trau truốt đến vậy .
    Là tôi sai ? Là tôi lại sai !
    Dù sao , tôi cũng không còn liên lạc với cô ta nữa . Tôi cũng không muốn nhắc đến cô ta nữa .
    Tôi thắc mắc tại sao đêm qua lại nằm mơ thấy những ngày xưa của tôi , của cô ta , của hai chúng tôi .
  8. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay , bản tính thích chọc phá người khác của tôi lại chuẩn bị trỗi dậy . Chuẩn bị thôi nhé . Vì tôi chưa có chọc phá ai mà .
    Cơ mà lâu rồi không được đùa vui cùng ai
  9. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0

    Đêm qua không ngủ cho đến tận 3 giờ sáng .
    Mắt sưng hết cả lên . Chẳng phải thất tình mà cũng thức đêm . Chỉ vì tội bà tám .
    Nó nhiều tâm sự quá . Tôi để ý cứ hễ 2 đứa sáp lại là y như rằng nói chuyện quên trời đất . Bình thường vẫn gặp nhau đấy chứ , mà chả có cơ hội để tôi với nó thủ thỉ . Đơn giản vì lúc nào gặp nó cũng kè kè anh yêu bên cạnh .
    Mà gặp nó tôi cũng được trút nỗi lòng . Một phần của những ngày qua được dịp tuôn trào . Một phần thôi, vì có những chuyện mình không thể , không dám nói cùng ai , dù là nó , cô bạn thân của tôi .
    Mà sao con gái lúc nào cũng có nhiều chuyện để nói thế nhỉ . Nói mãi chẳng hết chuyện . Nào là chuyện công việc , học hành , tình yêu tình báo , gia đình , blah blah...
    Ôi ôi , báo hại tôi khổng mở mắt ra được. Mệt quá . Dù sao cũng thấy vui vui . Hìhì , sắp thành bà 10 rùi , hok phải bà 8 nữa
  10. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Anh T bảo nó nóng tính lắm , để một , hai tuần là bình thường ah .
    Uh , nghe anh í bảo thế cũng yên tâm . Cơ mà bực bội quá . Chỉ muốn chửi bậy một câu thôi . Được chửi cái miệng chắc sướng phải biết . Thế , mà cứ lo làm sao ấy . Lo nó đi xa , lại đang bệnh , mải lo làm việc , chả biết có chịu ăn uống đầy đủ và uống thuốc không .
    Bình thường cứ chê nó mập như heo , kêu nó giảm cân . Cơ mà nó lại ốm như mình thì chán lắm , nhỉ . Con gái đúng là lắm chọe , chả bit đâu mà lần .
    Anh T bảo , để mai mốt nó về anh em mình đi với nó . Con H cũng bảo để dt nó . Ai cũng nói như không có chuyện gì xảy ra í . Cơ mà tôi biết , nó chẳng làm gì , chẳng đi đâu đâu . Nó là thế .
    Đấy , chỉ cái tội ngang bướng đỏng đảnh của tôi mà ra cơ sự này . Cho đáng đời .
    Mà cũng ghét nó quá cơ . Trời đánh! Tôi mà gặp thì , thì ...

Chia sẻ trang này