1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người xung quanh tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tramanhvn, 26/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Tối nay là giao thừa . Mà cũng chẳng phải . Tối nay là tối cuối cùng của năm 2007 . Đấy , a. P nt bảo " Tối nay có nhu cầu đón giao thừa thì alo anh " . Hơ , mình thì 1 mình . Ông í thì bồ về quê . Bình thường 2 anh em đi uống nước thì còn được , chứ tối nay thì ở nhà ngủ cho nó lành . Đường lại chả đông nghẹt như hôm Noel ấy chứ .
    Mà công nhận chưa thấy đứa nào giận lâu như nó . Chắc tôi phải chủ động qua nhà tóm cổ nó trước khi hết năm quá .
    TA ơi , cố lên
  2. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Anh Brandy khen nhà mới của mình đẹp . Không biết có phải anh khen cái nhà này không
    Cũng anh Brandy bảo cần phải xem lại trình độ show hàng của mình . Không biết mình show hàng gì nhỉ
    Mình chui một góc nhà thế này , đóng cửa kín thế này mà anh lại bảo mình show hàng . Ơ , thế mình bị hâm ah ?
    Anh Brandy còn bảo nhà mình thiếu mặt anh hùng . Mình cũng không biết . Ít ra cũng có anh í ngó qua đấy . Cơ mà mình chỉ muốn sống với những gì mình có .
    Anh Brandy có đọc được những dòng này cũng đủ biết là em không có như anh nói nhé . Nếu em muốn show hàng thì đã không thế này anh ạ . Mong anh vẫn luôn ủng hộ em hết mình
  3. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Nó và bạn trai rủ tôi đi cafe tối qua . Tôi đi . Nhưng trước khi đi tôi phải chạy qua một nơi khác . Ở đấy , điện thoại , nhắn tin và chờ đợi .
    Cu Lì bảo " Thế là đội bạn đã hết kiên nhẫn " . Uh, tôi hết kiên nhẫn . Chẳng thể đợi thêm được nữa . Tôi đã cố gắng tới sớm , nhưng vẫn phải ra về . Trống rỗng .
    Cafe . Chẳng uống cafe bao giờ . Kêu một trái dừa to vật vã . Tập trung chuyên môn , dứt điểm trong vòng 5 phút , cả nước lẫn cái . Ợ . Lạnh . Lạnh càng làm suy nghĩ tôi đóng băng lại . Đóng băng . Tôi còn muốn cả thân mình đóng băng lại cơ . Thế có khi lại hay .
    Nói chuyện linh tinh lang tang một hồi thì hai đứa nó đòi đi coi bắn pháo hoa . Thôi , không đi , về nhà ngủ cho nó lành . Chia tay , 10h 23p .
    10h30p , tin nhắn . Lao như điên trên đường . Con hâm . Đúng là hâm , điên tỉ độ . Bây giờ ngồi tự chửi mình thế này là đã ngộ ra được nhiều điều lắm lắm . Trái tim , lại chẳng nghe những câu chửi này đâu . Đơn giản vì lý trí chẳng thể nào gặp con tim đúng lúc cả .
    Lao về nhà . Vừa về đến nhà . Điện thoại . Cái hẹn một tuần nữa cùng mấy gáo nước lạnh dội xuống . Thẳng băng , lạnh lùng, tức giận , kìm nén .
    Ngủ . 11h45 . " Đi chơi không nhóc " . He, đi thì đi . Thế là chiến tiếp cùng FPT .Lương, Hương, Huy, Tú , 3 gái , 2 trai . Bí Đỏ . Bờ kè Phan Xích Long . Gần nhà , nhỉ . Thế mà cũng chẳng được về nhà ngủ sau khi tàn cuộc . Cũng chẳng được ngủ khách sạn . Nằm ngủ ngoài đường . Thật đấy . Ba đứa con gái ôm nhau nằm dưới đất . Hai ông con trai nằm trên xe . Hahaha . Lần đầu tiên biết ngủ bụi . Ngủ bụi . Ngủ vỉa hè . Ngủ lạnh . Ngủ muỗi .
    Nói là ngủ , nhưng chợp mắt thì đúng hơn , vì lạnh quá . Cổ họng giờ còn đau . Nếu mình có tiền mình sẽ xây khách sạn. Cháy phòng mùa lễ Tết .
    5h sáng . Mò về nhà . May quá , cửa mở được . Ngủ tiếp . Sâu , say, ngon lành . 3 tiếng . Và bây giờ ngôi đây . Mệt , buồn ngủ , mắt cay xè .
    Mò lại điện thoại . Tin nhắn Happy New Year tới tấp từ bao giờ . Chắc lúc mình ngủ . Nhắn một tin thôi , send to all . Có cả số không nên gửi . Mà thôi kệ . Lỡ rồi .
    Năm nay là năm tuổi của tôi đây . Chắc chẳng ra gì . Đầu năm đã ngủ bụi rùi hehhehe
  4. toanhspc

    toanhspc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Em Trâm Anh này có cái avatar đẹp quá
  5. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Thanks anh
  6. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    " Đi làm nổi không nhóc ? Chị ngủ giờ mới dậy nè :)"
    Hihihi , mình làm tới giờ này rồi mà mới ngủ dậy hihi . Chị H ui , tối wa lúc vật vờ em cũng thấy chị và anh T nắm tay rùi nhé hihihi .
    Cảm ơn 1 lời nhắn quan tâm
  7. TAyTrAnh

    TAyTrAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Những người xung quanh tôi . Chỉ muốn viết về một người
  8. co_don_tren_mang

    co_don_tren_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống , số phận của em bằng phẳng lắm ...em sẽ có một tương lai tốt thuận lợi . Qua những tâm sự của em chị tin là như vậy .
    Mọi người thật dễ dàng tâm sự những điều sâu kín trong lòng mình , riêng chị cho dù biết mạng là ảo cũng thật khó thổ lộ ...cuộc đời mình hay những người mình đã từng gặp những gì mình đã trải qua với ai .
    Em là người hạnh phúc đấy em có biết không ?
  9. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Có những khoảng tối mà một người không bao giờ muốn người khác nhìn thấy, chị nhỉ .
    Đúng là em hạnh phúc hơn rất nhiều người . Và em luôn trân trọng nó .
    Cảm ơn chị. Chúc chị vui
  10. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Cái mà tôi nhận ra những ngày im lặng . Đó là điều mà ai cũng đã nhận ra rồi . Im lặng là vàng .
    Uh , thì im lặng . Thật ra cũng chẳng là vàng đâu . Cơ mà , với bản tính của tôi thì im lặng là một điều đáng giá vàng lắm chứ . Chả bit vàng bữa nay bao nhiêu một chỉ, nhờ . Chả đeo vàng bao giờ nên hok quan tâm .
    Tôi chẳng từng không cam chịu đó àh ? Tôi chẳng từng lên tiếng đó àh ? Nhưng rút cục nhận được gì ? Sự vô ơn ? Hay thái độ lạnh lùng của người được giúp đỡ ?
    Hờ , thôi thì thây kệ . Kệ tất .
    Tôi lại lang thang với tôi . Chẳng cần quan tâm người khác nhiều . Đúng hơn là chẳng cần quan tâm tới những người không cần sự quan tâm . Thời gian ấy tự quan tâm mình tốt hơn đấy . Thật thế , nhỉ .

Chia sẻ trang này