1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người xung quanh tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tramanhvn, 26/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Trời mấy bữa nay buồn nhỉ .
    Thế mà tối nào cũng lách cách đi đến nhà nó . Dù sao thì ăn cơm 2 đứa vẫn vui hơn 1 mình .
    Nó bảo thế và tôi đã thấy thế từ lâu rồi . Xa tí mà cả hai đứa cùng vui .
    Tôi tưởng nó ít suy nghĩ chứ . Thật ra thì đứa con gái nào cũng đầy ắp 1 đầu toàn là tâm tư . Hic , cái suy nghĩ kiểu con gái í . Quan trọng có, vớ vẩn có . Thế mà cái dáng nó vẫn cứ bình thản thế nhỉ .
    Sợ . Tôi sợ cái vẻ ngoài bình thản ấy . Tôi sợ bị ức chế tâm lý . Sao lại không nói hết ra được nhỉ ? Nhưng mà nói hết ra để làm gì ? Mâu thuẫn quá
    Lại nhìn trời . Trời xám xịt . Xám thật đấy . Ảm đạm ...
  2. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu đó một ước muốn sống cô đơn .
    Ở đâu đó một nỗi buồn không giấu nổi.
    Ở đâu đó giọt nước mắt lăn dài trên má phính.
    Ở đâu đó một nụ cười héo phai .
    Ở đâu đó có những người đang rơi vào trạng thái chán nản bởi tình cảm không êm đẹp . Và tôi , ở đây , với những mong chị em gái chúng mình, không phải buồn vì những tình yêu đã xa.
    Một ngày mới với những vẩn vơ khi đọc tâm sự của một ai đó .
    Have fun
  3. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Hoa Ngọc Lan . Nhìn là nhớ đến đám bạn phổ thông .
    Ngày ấy , chẳng được mặc áo dài đến lớp . Cũng chẳng được lãng mạn hoa phượng giỏ xe . Nhưng có hoa Ngọc Lan . Hoa ấy , thơm lắm , trắng ngần và thon thả như tay búp măng . Thích lắm , muốn diễn tả nhiều hơn thế mà dốt văn , ứ tả được .
    Thích ngửi hương thơm này . Thích màu trắng hơi ngả vàng này . Nhưng mà thích nhất là cầm bông hoa mà ve vuốt lên mặt . Cảm giác thật là mềm mại , mát rượi và êm dịu .
    Cứ thế , suốt mấy năm phổ thông , không lúc nào là không có hoa Ngọc Lan trong hộp bút . Rồi còn cả một nhóm đủ cả trai gái , lấy tên Hoa Ngọc Lan . Nhóm ấy , bây giờ vẫn còn , chỉ có tôi tách ra , từ rất sớm . Như đóa Ngọc Lan nếu để ra không khí thì sẽ bị thâm đen lại . Chỉ có điều hương hoa còn lưu mãi , như tình bạn của chúng tôi .
    Hoa Ngọc Lan . Trước cửa công ty . Chưa một lần hái . Chỉ đứng ngắm rồi vít cành ngửi ngửi . Bây giờ tôi không muốn hái hoa bỏ trong hộp bút nữa . Vì chỉ vài giờ đồng hồ thôi , hoa sẽ héo tàn . Lúc ấy nhìn hoa không được nữa rồi . Thôi thì cứ để hoa nở bung xòe trên cây rồi tự rụng .
  4. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Đọc những gì chị viết em lại thấy muốn có nhiều thời gian để có thể nhìn ngắm và cảm nhận về những người xung quanh mình. Tự dưng thấy mình vô tâm quá.
  5. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Không phải là vô tâm đâu bạn ạ . Những gì mình quan tâm đến người khác theo nhiều chiều hướng lắm . Có thể đó là những cái mình không để ý , không cảm nhận được , nhưng biết đâu những người xung quanh bạn lại cảm nhận được sự quan tâm của bạn thì sao ?
    Thời gian là thứ bao giờ cũng thiếu, sau tiền
  6. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Cậu ta là cậu bạn mà tôi đã từng thân thiết .
    Đã không ít lần tôi nhắc đến cậu ta . Nhưng kể từ bây giờ , khi tôi viết xong những dòng này cũng là lúc tôi không bao giờ nhắc đến cậu ta nữa .
    Một lần cuối , để những gì là quá khứ mãi trôi về dĩ vãng . Để không một lần phải đọc được tin nhắn khó chịu của người tự xưng là bạn gái cậu í .
    Trên đời có những con người rảnh rỗi quá , hết việc làm nên nhắn tin cho mình . Quái thiệt . Mà nhắn tin đàng hoàng cũng đỡ , vớ vỉn hết sức . Bực mình . Buổi trưa đã cúp điện nóng nực thì chớ , lại them cái của nợ làm máu nóng cứ bốc lên đầu . Tôi đây không có rảnh làm mấy cái trò hề như mấy người . Làm ơn , cả anh cả chị , đừng phiền tôi kiểu đó . I xin you .
    Tôi thề . Lời thề của cái đầu đang bốc hỏa , từ nay không coi cậu là bạn nữa , kẻ đã từng là bạn của tôi kia ạ .
  7. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Một vết nứt giữa tôi và anh . Vết nứt trên chiếc cốc tình bạn .
    Vừa nói chuyện với anh mà vừa quẹt nước mắt . Chẳng hiểu . Tại sao tôi lại có thể dễ dàng khóc như thế được ? Giữa tôi và anh , thời gian qua chẳng phải đã hiểu nhau lắm sao . Thế mà bay giờ anh lại bảo vậy anh khỏi phải nghĩ . Hừ , nghĩ gì cho một con bé như tôi chứ . Ngày hôm nay nhiều chuyện bực mình quá .
    Ừ thì hiểu rồi ,. Ừ thì không cần bận tâm , ừ thì không cần sắp xếp .
    Ừ thì thôi .
    Lại tiếp tục thực hiện lời dạy bảo của anh . Không vui để không buồn , không hy vọng để không thất vọng .
  8. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Hơn một giờ đồng hồ nói chuyện điện thoại tối qua.
    Thật sự là tôi thích nghe giọng chị . Đúng là con gái Hà Nội giọng thật là hay hihih . Tôi mà có giọng ngọt ngào như chị kưa giai chắc dễ hơn tí xíu ha .
    Nói chuyện với chị tôi vỡ lẽ ra nhiều điều . Nhưng sáng nay , lục lại những gì chưa biết thì có lẽ không phải vậy . Một số thôi , một số chuyện không phải vậy .
    Một người có thể sống cho bao nhiêu người ? Tôi , có lẽ chỉ sống cho riêng tôi . Thế mới có chuyện bị nói là người ích kỉ .
    Tôi lại thấy hoang mang , lại thấy mất niềm tin vào mọi người . Niềm tin tôi lúc nào cũng có mà không dưới một lần bị mất . Tôi tin người để người quay lưng mặc tôi với kẻ thù . Thật sự ngay tại ttvn này , tôi cần phải cảm ơn một người , người đã cho tôi biết thêm về 1 loại người, biết thêm 1 cách "đối xử tốt " với người khác . Cảm ơn
  9. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi ăn sáng , nhận được tin nhắn . Vớ vẩn . Tự hỏi sao lại có người rảnh rỗi đến mức vậy nhỉ . Làm mình ăn sáng mất cả ngon .
    Chẳng phải lần trứơc mình đã nt rõ ràng rồi sao ? Đừng có phiền tôi . Chắc cái mặt 2 người đó làm bằng cao su í , lời nói tới rồi bật ngược trở ra, không có ngấm vô được .
    Không biết anh ta, chị ta định giở trò gì đây
    Làm ơn , đừng có ám ảnh tôi nữa
  10. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    Hum nào nói chuyện với anh nhé. Anh làm 1080 Hà Lội giọng nghe
    .....

Chia sẻ trang này