1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người xung quanh tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tramanhvn, 26/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    hehe giống em những lúc tức lên hoặc điên điên,chỉ muốn chửi bậy 1 câu thôi,nhưng mà lại ko dám
  2. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
  3. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Bình thường đi từ nhà đến trường thấy gần ơi là gần . Thế mà hôm qua đi bộ sao mà xa . Ấy là em đi tắt trong hẻm, mà đi mãi mới tới . Nhưng mà chắc là em cảm giác thế thôi , vì em thấy hai chân mình chưa mỏi, cũng không bị phồng hay rộp gì hết . Chắc là đi bộ một mình nên thấy đường xa .
    Hihih , phát hiện ra một cách tập thể dục mới luôn . Thế là từ nay ta có tuần ba buổi đi bộ tập thể dục nhé , tha hồ mà khỏe , một công đôi việc . Mỗi tội mình đi mà mấy tên choai choai cứ í ới, bực cả mình .
    Lúc trước hay đi về qua Phan Đình Phùng , thấy có ông lão ngồi thổi sáo xin tiền . Bẳng đi một thời gian chẳng thấy ông đâu . Hôm qua đi bộ về cũng chẳng thấy đâu . Không hiểu ông đi về phía tốt đẹp hơn hay lùi vào chỗ tối .
  4. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Một người mà mình hỏi , vẫn nghe thấy , không bận việc mà lại không trả lời mình là sao nhỉ ? Ghét đến mức không thèm nói chuyện
  5. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ăn bữa cơm dở nhất từng được ăn . Gà kho thì toàn nước mỡ, đậu que xào thì sống nhăn, canh thì đúng nghĩa canh đại dương, chả có vị gì .
    Hic
  6. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    "Được tin em lấy chồng, lòng anh buồn tê tái ..."
    Hic, tự nhiên lại ngồi nghêu ngao bài nhạc này .
    Chả thuộc, mà tự dưng lại hát được vài câu .
    Tại vì anh H ngồi bảo anh mới tìm được bạn gái . Hihihi, chúc mừng anh mà tủi thân mình . Hai anh em bảo quyết tâm tìm tình yêu mới , thế mà anh lại về đích trước mình hihihi . Đúng là con trai tim người yêu dễ hơn .
    Sang năm mình năm tuổi nè . Thê thảm
  7. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ nghe CD của anh . Mặc dù đã nghe anh hát karaoke nhiều lần .
    Chưa bao giờ xem anh thu âm hay quay clip . Mặc dù gặp anh nhiều .
    Cũng chưa bao giờ đi cùng anh với những người bạn nghệ sĩ của anh . Mặc dù đã nhiều lần đi chơi với bạn bè anh, những người học cùng anh, chơi cùng anh - không làm việc cùng anh .
    Chỉ vì em biết, anh chẳng bao giờ nổi tiếng . Em chỉ thấy những bài hát của anh nỗi tiếng , được ưa thích . Nhưng cũng như trào lưu bây giờ, chúng không tồn tại lâu .
    Chỉ vì em biết, anh dưới lớp áo ấy, em không phù hợp với anh - đó không phải là thế giới của em , không phải là những người bạn của em .
    Chỉ vì em biết nếu có, sau này , như anh đang phấn đấu . Cái danh ấy cũng không mang tên anh - mà chỉ là nghệ danh . Sẽ không ai biết tên anh. Và sẽ không ai biết anh như em biết anh . Phải không anh ?
  8. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Con gái Hải Phòng chanh chua lắm .
    Hợ , nghe mà buồn thúi ruột . Con gái Hải Phòng đâu có chanh chua đâu nhỉ .
  9. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Những người này , nói với mình , hoặc không nói với mình .
    Mình chả hiểu mình nữa . Mình linh tinh, lang tang, miên man, lằng nhằng, rắc rối, khó hiểu .
    Yêu đi em, không yêu mai mốt chai lì yêu không được nữa em .
    Không có tình một đêm sao có tình hai đêm . Không có yêu lần một sao có lần 2, lần 3 ? Ặc ặc
    Yêu thì yêu mà phải lựa chọn kĩ càng em ah . Đâu thể yêu bậy bạ được . Mà lựa hoài em ế ráng chịu .
    Sao em khờ wa vậy ? Biết anh không yêu em mà sao còn yêu anh ? Sao em khờ wá vậy ?
    Trái tim anh không bao giờ dành cho em đâu [(r38].
    Xin lỗi, anh yêu em nhưng không làm cho em hạnh phúc được .
    Mình cứ yêu nhau . Chừng nào em tìm thấy tương lai tốt đẹp hơn, cứ việc đi theo tiếng gọi của con tim, của tiền tài, của danh vọng . Chỉ cần những lúc ở bên nhau vui vẻ là được .
    Để thời gian cho em dành cho mấy chàng dễ thương khác .
    Mãi là first love của anh.
    Anh vẫn chờ em .
    Chừng nào em lấy chồng anh mới lấy vợ .
    Anh không muốn rắc rối .
    Anh yêu em khác với yêu cô ấy .
    Anh...
    Lạy trời lạy đất . Em đang lung tung gì thế này . Chắc tại tối qua uống rượu .
  10. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Em đã nhầm, đã sai . Nhưng sao lại không thấy hối tiếc nhiều nhỉ . Chỉ thấy sao mơ hồ . Em cũng không thấy buồn nhiều nữa, chỉ một chút thôi . Hay là em bị chai lì cảm xúc mất rồi ???

Chia sẻ trang này