1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người xung quanh tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tramanhvn, 26/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Người buồn vì phận, kẻ hận vì duyên ...
    Phận em con gái mười hai bến nước, biết bến nào trong, bến nào đục ...
  2. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Tối nay tự dưng giở chứng thần kinh chập mạch điên điên khùng khùng mò vào đây .
    Bao nhiêu tháng qua, từ những ngày mới bước chân vào công ty , rảnh rỗi nhàn hạ, lang thang hết box này forum nọ tới ngày hôm nay , đôi khi công việc lu bu lúc ngồi ngóc đầu coi mấy vụ lùm xùm .
    Cũng lâu rồi không còn tâm trạng để ý tới những người khác cũng như để ý đến bản thân mình . Cảm xúc dường như mất cả . Bạn bè cũng ít liên lạc hẳn đi . Đầu óc giờ bận tính toán những việc khác . Tối về nhà cũng chả thèm sửa soạn đi chơi , cứ cù lủ một góc nhà .
    Không biết có phải mình bị gì rồi không ấy nhỉ . Nguy quá
    Nhưng mà càng ngày càng bức xúc với em mới . Em í một ngày phải làm cho mọi người vài bận lên tiếng mới chịu được hay sao í . Con người gì mà ...
    Mình càng ngày càng kiềm chế bản thân tốt . Từ thứ 4 tới hôm nay chưa lên cót với em í lần nào . Hay thật
  3. Saints

    Saints Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Ớ chị yêu ở đây à, sao không sang cổ vũ em với
    - Dạo này toàn gặp chuyện đẩu đâu, muốn yên không xong.
    - Vài bữa nữa làm chuyến đổi không khí.
    Đã lìa ngó ý còn vương tơ lòng
  4. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Vào thấy em Saints mà em í bị đu cột mất rùi . Có nick nào mới thì pm cho chị bit cái nhá .
    Bây giờ thèm ra biển thế . Để dành hơn tuần nữa về Đồ Sơn đỡ vậy . Dù sao mình cũng thix đi Mũi Né hơn
    Hôm nay thấy sao sao í , khó hiểu
  5. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Người yêu một anh bạn mới mất . Thật là buồn . Mặc dù mình không tiếp xúc với chị í nhưng thấy anh í buồn như vậy thật là thảm thương .
    Nỗi đau mất người mình yêu cho dù là cách này hay cách khác đều đau đớn tột cùng .
    Nếu mất nhau vì những lí do tình cảm đều có thể bù đắp được bằng những tình cảm khác và nỗi đau cũng nhẹ nhàng hơn , vết thương sẽ mau lành hơn . Đằng này ... Một người ra đi mang theo bao tình cảm, bao kỉ niệm , mang theo cả hình ảnh , cả con người . Không gì níu giữ, không cách gì gặp lại , không thể nào ...
    Thế mới biết cuộc sống của mình còn vô vàn hạnh phúc . Tuy không tránh khỏi mất mát tình cảm nhưng dù sao những người mình yêu vẫn còn hiện hữu trên thế gian này . Mình vẫn còn cơ hội để nhìn thấy họ, quan tâm họ , dù có thể không ở bên họ , thậm chí chịu đựng nỗi đau do ai đó gây nên . Nhưng như thế vẫn ngàn lần tốt hơn nỗi đau anh bạn mình đang phải chịu đựng .
    Mình sẽ phải luôn nghĩ đến những gì tốt đẹp . Quá khứ ơi hãy ngủ yên
  6. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay, lúc này , đã gần 11h rồi . Mình biết mình đã đánh mất một người bạn ,một người anh , một người thầy , một người để mà mình nhớ tới .
    Viết những dòng này mà sao lại phải khóc . Nước mắt để làm gì chứ . Đánh mất một tình cảm tốt đẹp bao năm nay . Không quá dài nhưng không phải là ngắn ngủi .
    Từ nay sẽ không còn ai để nói chuyện , không còn ai bảo ban khuyên nhủ , không còn ai lắng nghe , cũng không còn ai có thể buôn điện thoại hàng giờ mà không biết chán .
    Từ nay mất một người mà khi buồn mình lại nghĩ đến đầu tiên . Lúc có chuyện gì mới hay thay đổi trong công việc cũng là người mình nghĩ đến đầu tiên . Vậy mà chỉ vì khoảng thời gian đó . Chỉ vì những sự cố của mình mà xảy ra sự rạn nứt . Tình cảm dù biết không đi đến đâu và chẳng là gì nhưng vẫn thấy nghèn nghẹn .
    Đánh mất không phải hoàn toàn nhưng có lẽ từ này mình chẳng thể nào vô tư thủ thỉ như trước . Người ấy cũng vậy , có lẽ khó có thể nào thao thao bất tuyệt như trước . Chỉ vì mình . Con bé ngốc . Lúc nào cũng cố tình tạo ra vỏ bọc ấy làm gì . Để rồi tự ngồi gặm nhấm nỗi buồn .
    Kỉ niệm không nhiều nhưng từng câu chuyện , từng buổi gặp mặt, từng lời nói, từng cuộc điện thoại, khó có thể nào quên .
    Kể cả việc mình từng huyễn hoặc về một điều gì đó ...
    Tất cả đều chấm dứt, đều dừng lại ở đây , trong lúc này , ngày hôm nay .
    Và từ bây giờ mình phải tập lại từ đầu . Tập lại từ đầu . Tất cả . Cho một ngày khác...
    ( trich blog ...2905@yahoo.com)
  7. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Không tài nào ngủ đựơc .
    Hụt hẫng
  8. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Thế là mình đã xuống tóc . Thật sự . Chưa bao giờ tóc ngắn đến vậy . Ngắn đến nỗi BB bảo mình đẹp trai .
    Lúc đang cắt mình thấy thật là buồn . Từng lọn tóc rơi xuống , cảm giác tiếc nuối . Nhưng mà đã quá muộn để hối hận .
    Anh chủ tiệm khuyên mình uốn nhưng mình nhất định đòi cắt . Thật ngắn . Hết đời tóc dài .
    Thôi kệ . Cũng thích . Thật thoải mái , nhẹ nhàng . Gọi đầu nhanh gọn .
    Tóc ngắn ơi ...
  9. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Hừ , mình không hiểu thế nào đựơc gọi là bạn bè nữa .
    Cho dù mình có xấu xí thế nào đi nữa cũng đâu nhất thiết phải type những dòng như thế . Còn muốn lấy mình ra làm trò đùa nữa .
    Tức, tủi , bực mình
  10. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0

    Uh nam tính thế chắc nhiều cô theo mụ zà àh .
    UH tóc ngắn quá gặp tui thì khóc ầm rồi . Lúc gặp mình tưởng gặp Hot boy thế là thêm Hot boy nữa mà mình đc dịp quen

Chia sẻ trang này