1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG người yêu cây , xương rồng , hoa đá và tất tần tật những loại hoa trên thế giới !!!!!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi loakenvang, 29/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Trước mình cũng có vài loại xương rồng , nhưng bây giờ thì chết gần hết rồi chỉ còn lại có mấy cây thôi Chắc cũng có nhiều người giống mình, thích nhưng không biết chăm sóc nên nó mới chết. Bạn nào có kinh nghiệm thì truyền cho mọi người một ít nhé. Đừng để cho Xưong rồng chết vì .... thiếu hiểu biết
  2. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Tớ biết một nhà kinh doanh xương rồng, nhà đó nằm trong một ngõ nhỏ trên đường Đại Cồ Việt, hôm nào vào thăm không. Xem có cây nào lạ lạ không.
    Hôm qua mới chết một cây Hoa đá, mưa ngập, thối gốc
  3. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước ở nhà trồng 1 cây thanh long , chỉ ra hoa 0 ra quả, hoa trắng muốt giống hệt hoa quỳnh, nở vào tầm đêm, muộn hơn hoa quỳnh 1 chút, nhưng nở xong tàn rất nhanh.
    Thích nhất trồng hoa quỳnh nhưng nghe nói phải hợp đất hoa quỳnh mới sống được, 0 thì nó cứ chết dần chết mòn, tội lắm. Bố mang về 1 nhánh cắm xuống mảnh đất nhỏ trên ban công cũng 0 lên cây được.
    Mấy loại cây xương rồng bán ở dọc đường Lê Duẩn mua về 1 thời gian nó héo queo héo quắt, 0 sống được, hoá ra các bà các chị cắm bằng tăm, vừa tức vừa buồn cười.
  4. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    đâu có
    hoa quỳnh trồng dễ đấy chứ bạn
    nhà mình trồng một cây cao tầm 2 met
    trồng trong chậu cùng với cây DAO
    mỗi khi hoa quỳnh nở là bố mình lại đem ra trước cửa nhà
    ngồi uống chè ngắm
    sướng lắm
    đẹp lắm
    trồng quỳnh kết hợp với dao thì quỳnh lên cứ gọi là tốt bời bời
  5. chococat

    chococat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    đây là cây XR nhà em mới nở hoa tuần trước, nhưng chỉ được có hai ngày là héo àh:
    bác pug ah, cảm ơn bác nhìu nha, hồi em mới trồng chịu khó học hỏi lắm, nhưng mà chỗ nhà em khí hậu nó k0 thuận lợi hay sao mà cây cối rủ nhau tèo hết cả, đứa bạn em nhà ở ngoài đê sông hồng chả chăm bẵm gì cứ vất chỏng chơ đấy mà cây cũng lớn vù vù, bất công, hic
    năm ngoái em cũng có trồng một số loại hoa đá khá hiếm(chẳng thấy ai có mà mua thì đắt lòi mắt) nhưng trồng thì hầu như chết hết,có khoảng 5,6 cây nhưng bây giờ chẳng còn cây nào.
    bây giờ em đang thi bận quá chẳng có thời gian làm gì cả, khoảng cuối tháng 6 thi xong em có thể nói chuyện với bác về Xr hoa đá được k0, cái vườn cây của em nó đang xuống cấp hè này phải chăm bẵm lại hic
    em chơi XR theo cây chứ k0 theo hoa, mấy cây nhà em hình thù kì quái nhưng cây nào hoa cũng giống nhau, chỉ khác màu và kích cỡ,mà cây nhà em nó lớn chậm lắm ah, k0 được vạm vỡ như ở bên đê sông hồng đâu hic
  6. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    hanoivatoi ơi ới ời, khi nào đến thăm cái nhà nào ở Đại Cồ Việt đó thì cho chị đi với nhé, chị cũng mún xem mấy cây xương rồng nào hay hay để "tậu" về cho cây cối nhà chị đỡ "hiu quạnh"
    Nhớ nhé, nhất định nhắn cho chị nhé. 0912306232

  7. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi, cái ảnh em chococat post ở trên đẹp thế. Cây xr chị trồng ở nhà chưa cây nào có hoa cả, muốn ngắm hoa chỉ có thể mua ở bên ngoài thôi. Chị được người bạn tặng cho một cây xr chẳng biết là kiểu gì mà trông lạ lắm, nó cứ như cái bàn tay ấy.
    Này, hôm nào cho chị xem cái vườn của em đi nhé.
  8. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    OK chị, để hôm nào nắng đẹp đã chị nhá, em cũng muốn mua mấy cây mới, nhà chị nhiều xương rồng không, hôm nào em sang tham quan, nhà chị cũng gần nhà em mà
    Được hanoivatoi sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 01/06/2004
  9. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vào Sở thích, gặp đúng topic về xương rồng, vui thật!
    Tớ cũng thích xương rồng nhưng biết về nó ít lắm, chỉ biết một số loại thôi. Nhà mình chỉ có mấy cây xương rồng bát tiên, và mấy cây củ tròn tròn, có hoa đỏ cũng tròn tròn. Mình thích mấy cây bát tiên nhà mình lắm, cây hoa vàng nhỏ, hơi xanh xanh, trông rất nhẹ nhàng đáng yêu, cây hoa đỏ, hay da cam, trông to khoẻ. Mà ai đến chơi, thích thì có thể tách ra, cắm sang một chậu khác, một thời gian ngắn ngắn sau đến là có một cây mới rồi.
    Còn cây tròn có hoa đỏ tròn, mình làm chết một cây, thật ra không phải chết cây, mà do mình tưới nước vào hoa, làm cái hoa đỏ ấy cứ teo tóp dần, rồi.... cây vẫn sống, nhưng từ hồi đấy đến giờ chẳng thấy nó có tiến triển gì, có vẻ gì là muốn ra hoa cả. Mọi người biết chỉ cho mình cách chăm loại xương rồng đấy ra hoa với!
  10. chococat

    chococat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    tớ đã vào chỗ đó 1 lần, ông chủ vườn tên là Quang, cây ở đó trông k0 khoẻ lắm, ông chủ lại k0 đc thân thiện lắm, hỏi cái gì cũng nói hời hợt cho xong.
    có một vườn ở trên Láng hạ chủ là một ông chuyển từ xây dựng sang trồng cây, ông này đc cái rất có đầu óc kinh doanh chịu khó đi nước ngoài mua giống nên ở đây có rất nhiều cây lạ, ông í lại nhân cây lên rất nhiều nên cây rẻ hơn hẳn, có điều nàh đang xây chuyển đi đâu rồi í
    một vườn nữa ở ngõ văn chương, ông này đc cái nhiệt tình, yêu XR vô kể, là anh ruột của ông ở Đại cồ việt í nhiều cây đẹp nhưng mà đắt lòi mắt.
    bạn nào còn bít ở chỗ nào nữa k0
    bác nào rỗi thì cứ lên vườn mà xem , nhiều cái thú vị hơn mình tuởng

Chia sẻ trang này