1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người yêu hoa Sakura - hoa anh đào

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi oisoioi, 01/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Những người yêu hoa Sakura - hoa anh đào

    Hanami
    Bạn có biết bài hát gì đó có câu "Mùa xuân sang có hoa anh đào" không?
    Mình thì mình không nhớ tên bài hát đó nhưng biết câu hát đó, và tháng 3 - tháng của hoa anh đào nở và tháng của lễ hội Hanami.
    Từ tháng 2 đến tháng 5, lẽ hội Hanami lại diễn ra trên khắp đất nước Nhật Bản, dân tình nô nức rủ nhau đi tham dự lễ hội Hanami này.
    Một nhóm người gồm bạn bè, gia đình cùng nhau ra dưới gốc cây sakura trải chiếu, ngồi ngắm hoa, nói chuyện, bàn tán bình phẩm về hoa và uống rượu. Thật là những giây phút bình yên và hạnh phúc. Ở một đất nước công nghiệp, nhịp sống sôi động hối hả như ở Nhật Bản thì có những giây phút yên bình hiếm hoi cùng người thân, bạn bè thanh thản ngắm, ngóng chờ hoa nở rợp trời thì quả là hạnh phúc. Chẳng thế mà người ta đã tôn những ngày ngắm hoa này thành lễ hội ngắm hoa - Hanami. Điều tuyệt với là hoa anh đào (sakura) ở Nhật Bản không nở cùng một dịp trên khắp cả nước như hoa phượng ở Việt nam mà nó nở dần dần. Hoa bắt đầu nở ở Okinawa vào tháng 2 sau đó hoa tiến dần lên phía Bắc, đến tháng 3, hoa nở rợp trời đảo Kyushyu, đến tháng 4 hoa nở trên đảo Honshyu (trên đó có Tokyo, Kyoto, Osaka .....) và đến tháng 5 hoa kết thúc mùa nở tại đảo phía bắc Hokkaido. Như vậy nếu là một người quá say mê và ngưỡng mộ vẻ đẹp của hoa anh đào, người Nhật có thể "ròng rã" ngắm hoa trong suốt 3 tháng
    Mình cũng muốn ngắm Sakura.
    Vì vậy mình lập hội này với hy vọng có những người bạn cùng sở thích.
    Đăng tạm cái ảnh nài lên cho mọi người ngắm hoa nhé
    [​IMG]
  2. Xatitmu

    Xatitmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    2.461
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng Yêu Sa lắm. Cho mình ra nhập hội với nhé. Hôm trước kiếm được mấy cái ảnh đẹp lắm cơ. Giờ ko nhớ để ở đâu không thì pót lên đây cho mọi người thưởng thức.
    Ước gì được một lần sang Nhật ngắm nhìn Sakura nhỉ?
  3. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi,
    ngắm Sakura phải sang Nhật ngắm mới đẹp.
    Việt nam cũng có tổ chức một đợt lễ hội ngắm Sakura ở trung tâm Núi Trúc. Nhưng mà Sakura ở Việt nam không đẹp, cứ thế nào ấy, không thật lắm!
    Ước gì mình sang Nhật đúng vào thời điểm hoa anh đào nở để ngắm Sakura thỏa thích, uống rượu với Sakura thỏa thích
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    vào lúc bình minh, nó đẹp nhất" có ai đó nói thế. Nhưng dưới ánh sáng của hoàng hôn, đào phai cũng lộng lẫy đó chứ. những cành cây đầy đoá hoa trắng và hồng mảnh mai.
    [​IMG]
    Mình mê rừng đào phai sapa bao nhiêu, mong một ngày đầu xuân nào đó lên dạo chơi bao nhiêu thì mình yêu cả rừng hoa anh đào bên Nhật bấy nhiêu. Yêu hoa vì vẻ đẹp tinh khiết của màu sắc, nét giản dị của dạng hoa. Tháng 3 mùa hoa anh đào ở phía Nam nước nhật, rồi dần lan lên miền Bắc. Đến tuần thứ nhì của tháng 5, hoa lại nở ở phía bắc đảo Hokkaido. Người nhật sẽ làm lễ, sẽ đón chào, nhảy múa, ca hát, ngâm thơ dưới những tán anh đào trong lễ hội. Những đôi tình nhân sánh bước bên nhau với khuôn mặt sáng ngời hạnh phúc. Loài hoa chỉ nở rộ, rực rỡ trong một hoặc hai tuần rồi tàn phai, rơi rụng. Có phải vì tính phù phiếm ấy mà người Nhật lại dành cho hoa anh đào một tình yêu sâu sắc. có thể còn vì hoa chứa chất một lịch sử và văn hoá gì đó nữa, nhưng có lẽ nét đẹp tan dần của hoa khiến con người ta có nhiều xúc cảm nhất. Những cánh hoa lấp lánh như bọt của rượu sâm panh, mong manh và phù du.. thật kỳ lạ là người ta so sánh hoa anh đào với người võ sĩ đạo. Bởi vì cuộc đời người võ sĩ đạo cũng chóng tàn, sẽ rơi rụng như hoa. Những cơn gió mạnh và những cánh hoa anh đào bay xoay trong gió chiều khiến cho mọi người im lặng....
    [​IMG]
  5. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Mình từng ở thành phố Saporo. Ngoài bia của thành phố này, tháp đồng hồ nữa, mình cũng thích Sakura lắm chứ.
    Cho mình nhập hội với!
    [​IMG]
    A-ri-ga-ro Go-zai-i-masư!
  6. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    hoa anh đào mình mới chỉ thấy trên ti vi và sách báo ngoài chua đc nhòm nhưng mà thấy nó cũng đẹp phết
  7. Xatitmu

    Xatitmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    2.461
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nghe nói Sakura cũng có nhiều loại - nhiều màu lắm thì phải chả rõ lắm. Nhưng thấy nó có vẻ giống hoa Đào
  8. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Thì nó là "anh" Đào mà, vậy loài hoa này là giống ...đực
  9. Xatitmu

    Xatitmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    2.461
    Đã được thích:
    0
    Thì nó là "anh" Đào mà, vậy loài hoa này là giống ...đực

    [/quote]
    Vậy theo bác Hoa đào ở Việt nam mình là giống gì hở bác?
  10. holiwar

    holiwar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    0
    chỉ yêu sakura thôi
    kô khoái Hoa Anh Đào lắm
    sa ơi
    anh ... lo vê diu

Chia sẻ trang này