1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người yêu màu hồng

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pinkolor, 13/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XIMANG

    XIMANG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Nhìn những cô gái mặc mầu hồng trông dễ thương thật! nhưng chỉ thỉnh thoảng mới mặc thôi, mặc nhiều trông trẻ con thế nào?
    Còn tâm hồn dễ thương hay không thì không dám chắc?
  2. Mr.Owl

    Mr.Owl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Uhm, con gái mặc đồ mầu hồng trông rất nữ tính. Mà tớ thích nhất con gái mặc đồ mầu trắng và đỏ. Ra đường cứ nhìn thấy em nào bận quần trắng áo đỏ là y rằng mắt cứ tít lại...chả cần biết em đó có xinh hay không...
    Nhưng bản thân thì lại thích mầu xanh lá cây, chẳng hạn như cái mầu forestry green này...
    Thế ở đây có gal nào thích mặc quần trắng áo đỏ không nhở...
  3. XIMANG

    XIMANG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0

    Trắng với đỏ thì thành mầu hồng rồi còn gì!
    Tôi không thích màu hồng nhưng tôi thích "bóng hồng". Cứ nhìn thấy bóng hồng là huyết áp tôi lại tăng.
  4. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    ơ ... trẻ thì càng thích chứ sao ... già mới sợ chứ trẻ thì sợ gì .
    Hôm qua thấy hội váy đi off mà chả thấy ai mặc váy hồng nhỉ ... hội mình mà off thì chắc sẽ chỉ có màu hồng thôi ... các ấy nhỉ
    Tớ cũng thích màu deeppink nhưng mà mùa hè đi nắng nhiều ... trông cứ như hòn than ý ... đen đen ... bẩn bẩn nên mua hè chỉ dám mặc hồng nhạt hoặc trắng pha hồng thôi.
    Phalenghichngom ơi, hôm nay đi qua phố Trần Nhân Tông nhưng mà chả hiểu ở đoạn nào
  5. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    uh, deepink mặc hè ở Vn thì chói loá lắm.Đợt hè vừa rồi tớ về nhưng cũng chẳng dám mặc, toàn mặc hồng nhạt. Áo nào mà deep pink+ trắng là tớ thích lắm,mắt cứ sáng trưng cả lên nhìn đắm đuối.
  6. phalenghichngom

    phalenghichngom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ,hôm trước mắt mờ tay run,nhìn nhầm biển phố,xí hổ woá...Để chiều nay kiểm tra lại đã,hẹ,sozi cả nhà...
    Tớ chỉ thích màu hồng nào nhạt nhạt thui,nhất là hồng cánh sen.trẻ con mà mặc màu đấy thì....
  7. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Hôm off váy có người mặc váy hồng đấy chứ , hồng nhạt - màu em phalenghichngom thích nhé . Hội mình cứ off đi , hồng hồng cho loá mắt người đi đường , cực kỳ hoành tráng
  8. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    hahhah....vừa vào profile của WK thì hoá ra là bạn Q(E2)....ko ngờ lên mạng nghịch ngợm lai gặp nhiều E2 phết nhỉ.
    Tiệp tục chủ đề màu hồng nào ko thì lại bị tội xì pam, màu hồng nhạt đấy girlie cũng có một cái nhưng mà là chân váy thôi. mặc màu đấy nhìn nhẹ nhàng nhỉ, trông....đến là hiền..
    Tự nhiên tưởng tượng ra mặc váy màu hồng nhạt rồi nngậm cây kẹo mút cũng màu hồng nữa....úi zời uiii...cứ gọi là ngây thơ...
  9. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Quỳnh (E2) - TP đây , có người quen rùi . Ấy học lớp nào TP đấy , hay là học cùng lớp với mình nhỉ, có khi lại là đứa hồi xưa mình ghét cũng nên . Tớ đùa đấy , nhưng mờ sao có người vẫn nhớ thế nhỉ , cứ tưởng mình hồi xưa im im thế mà cũng có người bít mẹt cơ đấy
    Con bạn tớ có cái váy hồng , hôm nào lấy cái kiểu của nó đi may , trông hay lắm , trông rất dễ thương , trùi ui , nhìn yêu ơi là yêu
  10. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    uhmm.... cùng lớp ấy ạ...E2 thân yêu đây...Tớ và ấy cũng ko thân nhau đâu,nói chung là chẳng mấy khi nói chuyện...tớ là tổ trưởng tổ 2(khó nhớ nhỉ),cùng hội của Nhung,Hiền,Trà... Lâu ko gặp nhìn ai cũng lớn lên va xinh lên.
    Dạo này tớ tự nhiên lại thích lại son bóng màu hơi hồng hồng các ấy ạ,thế thôi mà tìm khó phết nhé vì nhiều màu đánh lên trông bợt quá,màu thì trông như lấy bút dạ tô lên ý...Nan giải quá..hic..hic

Chia sẻ trang này