1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người yêu nhạc Trịnh đều hay buồn.

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nghemua_noinay, 30/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghemua_noinay

    nghemua_noinay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Những người yêu nhạc Trịnh đều hay buồn.

    Có một người bạn đã nói với tôi rằng "đa số những người yêu nhạc Trịnh đều giống nhau là hay buồn và ít nói". Tôi cật lật phủ nhận điều này, bằng chứng là tôi nói rất nhiều đấy chứ, nhưng bạn tôi đã đưa ra những hình ảnh những người yêu nhạc Trịnh chung quanh chúng tôi, dù sao thì nhận xét bạn tôi đưa ra vẫn không thuyết phục tôi lắm.
  2. Guest

    Guest Guest

    Topic hay nhể.Thật là 1 phát hiện vĩ đại. Hoá ra bọn nghe nhạc Trịnh thật là sến, ảo não. Mai tớ phải đập sạch CD Trịnh Công Sơn đi mới được. Ko có nghemuanoinay chỉ bảo cho khéo phát rồ vì cái dòng nhạc độc dược này mất
    À. mà còn có nhiều điểm chung giữa những người yêu nhạc Trịnh mà 1 kẻ chỉ nghe mưa nơi này mà chẳng biết nhìn mưa nơi khác ko biết đấy
    Để llnn kể cho bạn nghe nhé
    1/ những người yêu nhạc Trịnh hầu như đều đi WC 1 lần mỗi ngày
    2/ ngoài đi WC, họ cũng ăn cơm mỗi ngày, số bữa tuỳ theo thể tích dạ dày của mỗi người
    3/ uống nước nữa, tuy người uống nhiều uống ít khác nhau nhưng ngày nào họ cũng uống. Tớ cam đoan đấy.
    4/
    5/
    sáu, bẩy , tám .....mươi nghìn ,,,.......có nhiều điểm giống nhau lắm, sẽ PM cho nghemuanoinay sau. Để bạn có thêm thông tin mà lập chủ đề mới. Nhưng cũng không chắc là nó sẽ bớt vô nghĩa hơn cái topic này đâu
    Nhưng cũng có vài điểm khác nhau giữa những người nghe nhạc Trịnh, không hiểu bạn nghemuanoinay đã biết chưa ??
    Có vài nguời.....khi không lên tiếng, họ không sợ người khác nghĩ là họ câm.
    Họ post bài và đăng topic trong box Trịnh khi họ có 1 phát hiện,1 suy tư, 1 vấn đề thực sự đáng chú ý- ít ra là với bản thân họ và 1 số không ít những người đồng điệu khác. Và họ đầu tư suy nghĩ 1 cách khá nghiêm túc cho những gì họ viết.
    Kết quả sự đầu tư ấy thường cho ra 1 bài mở đầu chủ đề khác rất xa với bài mở đầu của topic này.Khác từ độ dài ký tự đến nội dung ý tứ mà tác giả gửi gắm.
    Họ không buông tõm một vài câu nhạt nhẽo để câu kéo sự chú ý. Có thể vì họ thực sự quan tâm đến những gì họ viết. Cũng có thể họ không ngu si đến mức nghĩ răng móc cái cái chun cao su hay con giun vào lưỡi câu rồi cũng sẽ câu được cá. Nghĩa là họ biết nếu muốn người khác đọc và quan tâm chia xẻ với topic của mình thì hãy đầu tư một chút. Hãy đưa ra cái mồi ngon 1 tẹo - có nghĩa là cái bài đầu tiên tử tế đấy - Chí ít cũng như con giun. Chứ đừng đưa ra cái chun quần dai như chão rách kiểu "yêu Trịnh thì hay buồn" với lại"dù sao thì nhận xét bạn tôi đưa ra vẫn không thuyết phục tôi lắm."
    Ngược lại, có 1 số người rất sợ người khác không biết đến sự có mặt của mình và dùng thanh la, chũm choẹ, chiêng cồng và các công cụ phát thanh khác để bắt người khác biết đến sự hiện diện của họ theo kiểu " người yêu nhạc Trịnh hay ....ăn cơm hoặc hay....v.v.v. và cả ....."hay buồn".
    Hôm nay tớ đang yêu đời, lại gặp cái topic của bạn nên sướng quá. Tớ mở hàng kiểu này bạn xúi quẩy là chắc rồi. Chớ trách tớ, hàng hoá của bạn dở tệ hại như thế cho dù người mở hàng có là chính bác Trịnh Công Sơn chắc cũng không khá hơn được đâu
    to các mod - nhất là mod mới.
    Lâu lâu llnn mới viết bài trong này. Mong rằng các ngài đừng quy chụp đây là 1 bài đả kích cá nhân mà tội nghiệp cho tôi và khổ cho các ngài.
    Mấy cái topic kiểu này lâu nay xuất hiện quá nhiều mà ko thấy vị nào ra tay.Hay box Trịnh tồn tại và được update chỉ nhờ vào mấy topic kiểu này ??
    Kính đề nghị các vị hết sức rộng lượng với bài viết này.
    Trân trọng
  3. Bien_nho_Cz

    Bien_nho_Cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em cung nghĩ như vậy, dơn giản những người nghe nhạc Trịnh đều có một tâm hồn khác với nhưng người bình thường, nhạc Trịnh không dơn giản chỉ là nghe ma thích , ca từ trong nhạc Trịnh mới thực sự là nhưng áng văn thơ lãng mạn nhất của mọi thời đại, chỉ có đòng cảm với nhũng gi nhací viết thì nghe mới hiểu và thích, thế cho nên những người nghwe nhạc Trịnh thuòng buồn như em đây này
  4. NguoiYeuNhac

    NguoiYeuNhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Khi nghe nhạc Trịnh hay đọc những bài viết về Trịnh, tôi thường cảm thấy buồn cho TCS hơn là buồn cho mình . Tôi cũng có một số nỗi buồn riêng nhưng so với cuộc đời của TCS chắc chả thấm vào đâu .
  5. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    điều này nếu chiếu vào bản thân mình thì yeutrinh thấy ko đúng cho lắm. ai cũng nghĩ là người yêu Trịnh thì buồn và hay già trước tuổi, he he, nhưng yeutrinh trẻ hơn tuổi và luôn tự tin, yêu đời, lúc nào cũng cười phớ lớ! có lẽ là do luôn biết tha thứ cho đời! hhehe!
    u?c tigerlily s?a vo 22:31 ngy 10/09/2004
  6. tieuadi

    tieuadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của llnn khiến Adi ngại thật đấy ! cớ gì phải gay gắt thế llnn nhở ? mỗi người có 1 cách nghĩ riêng , có thể là họ muốn khua chiêng đánh kẻng để được chú ý , nhưng cũng có thể chuyện đó cứ làm cho họ cảm thấy khúc mắc cần được chia sẻ với mọi người để tham khảo ý kiến thì sao ! dù sao đây cũng là 1 diễn đàn , là nơi tự do ngôn luận của mọi người , Adi cảm thấy topic nmnn lập không có gì quá đáng , nếu llnn cảm thấy không thích thì đừng reply , thế thôi ! còn chuyện có del topic hay không là chuyện của các mod . LLNN bảo rằng đây không phải là công kích cá nhân , nhưng Adi thấy thì đúng là như thế đấy ! <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Chí ít cũng như con giun. Chứ đừng đưa ra cái chun quần dai như chão rách [/QUOTE] . Sao bạn không thử đặt mình vào trường hợp của nmnn khi đọc bài của bạn ? là người nóng tính thì là giận tím mặt , còn nếu yếu đuối 1 tí thì sẽ sốc , thẹn đỏ mặt . Không dám lập thêm topic nào nữa . Adi thấy topic này không đáng phải nhận lời phê bình khủng khiếp của bạn đâu !
    Adi là người mới , mất 1 thời gian vòng quanh các dd mới tìm được 1 box tâm đắc . Vậy mà vào đây đọc bài này thấy bất nhẫn sao ấy ! không reply không được ! nếu Adi có gì làm phật lòng LLNN thì mong bạn bỏ qua , đừng để bụng nha !
    Được tieuadi sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 22/09/2004
  7. trieusuong

    trieusuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn là những người yêu nhạc Trịnh đều có một tâm hồn khác với những người khác bình thường khác, có thể đối với một số người yêu nhạc Trịnh là điều gì đó khác thường đối với họ.Nhưng để cảm được nhạc Trịnh thì phải là người có tâm hồn khá nhạy cảm, mà có tâm hồn nhạy cảm thì it khi sống vui lắm.
  8. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Những người yêu nhạc Trịnh là những người buồn sao?. 1 câu nói hơi thiếu tính đúng. Nếu ai đó nhìn tầy tui, gặp tui trong cuộc sống chắc hẳn sẽ không nghĩ tui là người yêu nhạc Trinh. Ngay cả nhưng người bạn của tui, hầu như cungkhỗng ai nghĩ rằng tui yêu thích nhạc Trinh. Tại sao lại như vậy. Bề ngoài tui là 1 người mạnh mẽ, mạnh mẽ đến nỗi mọi người gọi tui là Tomboy và là 1 người hay cười và gây cười nhất lớp. . NHưng cảm nhận thì khác, khi tui nghe nhạc Trịnh tui cảm nhận đc 1 điều gì đó tận đáy sâu tâm hồn và suy nghĩ cua tui. Tui đến với nhạc Trịnh cũng hoàn toàn là 1 sự tình cờ. Trong đúng lúc tui buồn và nghĩ đén những chuyện đã qua thì giai điệu " 1 đêm bưóc chân về ....... chợt nhớ đoá hoa tường vi.... vườn xưa đã di ngủ chưa?". Lời bài hát nhẹ nhàng , da diết , giai điệu cứ từ từ đi vào lòng người..... Và đó là bài hát đã đưa tui đến vơis nhạc Trinh, cũng là bài tui thích nhất. Có lẽ, tui không phải là người am tường về nhạc TRịnh , và tui không biết nhiều về TCS nhưng tui yêu thích những giai điệu của nhạc TRinh, những lời ca và cả tâm hồn ngươig nhạc sĩ. Âm nhạc là nghe và cảm nhân phải chăng nhờ vậy ,à tui t hấy tui tự khám phà ra bản thân nhiều hơn và cảm nhận cuộc sống 1 cách đầy dủ và có chiều sâu hơn. Cám ơn rrát nhiều. !!!!!!!!!!!
  9. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi là Mod thì tôi đã xoá cái topic này từ khi nó manh nha chào đời!
    Bạn bè ngồi quanh tuốt sáng giáo gươm ....
  10. diquagiacmogiandon

    diquagiacmogiandon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng cho là điều này không đúng , mà đôi khi còn nghĩ ngược lại. Bởi khi nào buồn thì tôi chẳng nghe nổi nhạc Trịnh vì chỉ cảm thấy buồn lắm, có đứa bạn tôi nói buồn nhưng cảm thấy mình được đồng cảm.............
    Tôi thì nghĩ , có thể những người yêu nhạc Trịnh sẽ rất mạnh mẽ, họ đến với nhạc Trịnh như đi tìm sự thư thái trong tâm hồn vậy, tựa như quy luật bù trừ ý.
    Nhưng nói chung những người yêu nhạc Trịnh đều nhạy cảm, nhạy cảm thì sẽ có nhiều nỗi buồn hơn.............
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này